AnyamotoAiji
Fire in the hole!
- 17/2/13
- 2,500
- 288
@Dũng + Gái : xẻ thịt hai mi giờ lắm mồm quá 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thiệt tình là em vẫn chưa rõ vì sao bà Hìn Míèo và bà Diệp Thúy Vy giống nhau đến vậy? Chị em sinh đôi chăng? Một trong hai phải có người là người thật?
Quá rối, rồi tin đồn Diệp Thúy Vy chính là em của bà Mèo giả dạng bấy lâu nay????
Tha thứ thì được đó nhưng cứ mập mờ vậy thì quá khó chịu.
Nhìn hình đại diện trên FB của hìn mèo là biết ngay là của bác Vy trong box mình rồi. Mà sao mọi người ai cũng ghét bác Vy thế nhỉ
mình thấy mọi người ko thích bác Vy từ lúc chưa có chuyện xin lỗi gì đó xảy ra 

Hìn Míèo là chị luôn đó emThiệt tình là em vẫn chưa rõ vì sao bà Hìn Míèo và bà Diệp Thúy Vy giống nhau đến vậy? Chị em sinh đôi chăng? Một trong hai phải có người là người thật?
Quá rối, rồi tin đồn Diệp Thúy Vy chính là em của bà Mèo giả dạng bấy lâu nay????
Tha thứ thì được đó nhưng cứ mập mờ vậy thì quá khó chịu.
Còn thằng Duy Goby là lấy ra làm bia đỡ đạn 
Ta xin lỗi rồi màNếu đó là 1 đứa con gái bt thì sẽ khác với 1 ng ở đỉnh cao danh vọng và tất cả những lời nói ng khác khi thấy bạn mình thay đổi đều được bỏ ngoài tai , nhiều lần doạ sẽ bỏ box đi, luôn cho bản thân đúng và khi sai thì đem em mình ra chịu tội cùng, sau đó có đường lui là có 1 topic để nói rõ ràng về việc này nhưng vào trả lời bằng giọng điệu đùa giỡn, xem thường ng khác quá đáng, xin lỗi như ban ơn ?
Không có lời xin lỗi đó thì mọi ng trong box này vẫn sống tốt. Nếu muốn sống trong 1 cộng đồng ít nhất phải biết mình đang đứng ở đâu.
Đây là những lời cuối cùng mình nói về Vy. Mình thực sự mệt mỏi và chán ngán mọi thứ quá rồi.
Hay giờ mi muốn ta làm một oneshot để xin lỗi, giờ cũng không còn sims đâu để mà làm 
Sao mi phân tích ra tiêu cực thếCó ai đi xin lỗi mà nghe như đi ban phước thế chưa ?nghe qua thì cứ tưởng như là :"Này các em, chị đang xin lỗi nè, mau vào tranh nhau nghe(đọc) đi không tí nữa là hết bây giờ
" chưa kể đến vấn đề ngôn từ, xưng hô cũng vô cùng "hợp lý" nữa
Haha ... đúng là "ngôi sao" rồi mà![]()

Mari.........................^Chúng mình cùng đi vui vẻ đi Gái.![]()
Vivi thấy nực cười lắm nhưng vẫn thôi, nhưng đến hôm nay đọc cái "xin lỗi" của bạn ý thì Vivi chịu, nuốt xuống nó không được nữa rồi

Mi dám bẻ cong lời xin lỗi thành thật của ta hả@Aiji: Thì đấy, Vivi biết chuyện từ lúc lân la sang box DW đã thấy rồi, lên FB cũng thấy nói ầm ầm nhưng Vivi muốn để im, không lằng nhằng vào làm gì mệt mình ra, thế rồi chuyện cũng sang box Sims mình, cũng có cả topic cho bạn ý vào ba mặt một lời rồi ấy chứ nhưng cũng có ra sao đâu, vẫn cợt nhả thế này thế nọ thế lọ thế chaiVivi thấy nực cười lắm nhưng vẫn thôi, nhưng đến hôm nay đọc cái "xin lỗi" của bạn ý thì Vivi chịu, nuốt xuống nó không được nữa rồi
![]()
@Dũng: Chào Dũng, dạo này Vivi bận nhiều chuyện, nhìn chung là ... mệt nhưng mà vui![]()

Mi dám bẻ cong lời xin lỗi thành thật của ta hả![]()
^Chúng mình cùng đi vui vẻ đi Gái.![]()

Em chuẩn bị giường chiếu hết rồi, tục tưng vào đi![]()
~@Aiji: Thì đấy, Vivi biết chuyện từ lúc lân la sang box DW đã thấy rồi, lên FB cũng thấy nói ầm ầm nhưng Vivi muốn để im, không lằng nhằng vào làm gì mệt mình ra, thế rồi chuyện cũng sang box Sims mình, cũng có cả topic cho bạn ý vào ba mặt một lời rồi ấy chứ nhưng cũng có ra sao đâu, vẫn cợt nhả thế này thế nọ thế lọ thế chaiVivi thấy nực cười lắm nhưng vẫn thôi, nhưng đến hôm nay đọc cái "xin lỗi" của bạn ý thì Vivi chịu, nuốt xuống nó không được nữa rồi
![]()
@Dũng: Chào Dũng, dạo này Vivi bận nhiều chuyện, nhìn chung là ... mệt nhưng mà vui![]()


Gái.........................................Em chuẩn bị giường chiếu hết rồi, tục tưng vào đi![]()

Huân........................................Thôi ta thấy tốt nhất mi nín luôn cho rồi đi Vy. Riết làm mệt óc. 20 tuổi r chứ đâu phải trẻ con mà 1 lời xl đàng hoàng cho đúng đắn và giải thích rõ mọi việc đâu có khó? Cái chính là mi có muốn làm hay ko thôi.
Làm ko được thì tốt nhất...Mi nín luôn cho ta nhờ dùm cái![]()
Đi làm mệt về còn nhìn thấy hại não!

Cú..................................................Không ! Là bẻ gãy ...
![]()

Dũng .............................................vi cho cái tọa độ chính xác nhà vi đi bữa nào ta qua mời đi chơi sau những ngày mệt mỏi![]()

Em chuẩn bị giường chiếu hết rồi, tục tưng vào đi![]()


Vào ngay vào ngay, chờ chút xíu nhé.
Chúng mình sẽ cùng nhau chơi trò...![]()
e cũng muốn tham gia e thích trò này lắm 



Hic hic ... Các người ... các người ... !!!![]()
có lẽ đã quá muộn màng rồi Vy ơi, tình chúng ta đã nhạt phai, còn gì níu kéo nữa đây , buông tay ta raDũng .............................................![]()


Thì ta "Xin Lỗi" vậy thôi chứ tụi mi muốn cái gì hơn nữaNói cho nghe nè, Vy là cô giáo dạy văn thì phải biết như thế nào là 1 bài viết nghiêm túc. Ở đây ko ai thiếu thốn gì 1 lời xin lỗi, mà nói thật ngta cũng ko ép uổng gì vy phải xin lỗi. Vy xin lỗi hay ko thì là quyền lợi của vy thôi chứ mọi ng ở đây ko ai mập thêm kg nào. Nếu mà Vy cho ra đc 1 lời xin lỗi đúng mực và tế nhị thì ngta mới đánh giá sự chân thật trong đó. Chứ còn giờ Vy thành thật mà văn phong cợt nhã thì ai mà biết đc. Quan hệ trên mạng nó thông qua câu chữ chứ chả ai giáp mặt ai để mà phán thật lòng hay ko vậy nên chỉ nhìn mặt chữ và cách viết mà nhận xét. Vy xin lỗi hết lời rồi mà mọi ng ko tha thứ thì Vy nên nhìn lại cái hết lời của Vy chứ đừng hỏi sao ngta vậy. Eri thì Eri ko quan tâm lời xin lỗi của Vy thật hay giả... Vì chả có cái gì để đánh giá cả, quan trọng thái độ và việc làm lâu dài về sau thôi. Bởi vậy Vy nói thì eri ok thôi, nhưng mỗi ng họ có 1 chuẩn mực riêng của lời xin lỗi Vy nên thật sự nghiêm túc thì ngta mới nhìn nhận đc hén.

Tối ngày đòi clip hoàicó lẽ đã quá muộn màng rồi Vy ơi, tình chúng ta đã nhạt phai, còn gì níu kéo nữa đây , buông tay ta ra
à mà nếu có cờ nhíp uncen thì may ra![]()
hic hic