diepthuyvy
Sonic the Hedgehog
- 16/1/12
- 4,510
- 47
Hix ! Bạn nói làm mình nhớ tới cô Giang dạy Sinh, cô nghiêm chỉnh, ít cười, lạnh băng, hay nói lý, hay giảng đạo, nhưng nói câu nào thấm câu đó:
"Các em là cái thứ đồ con gái lẳng lơ mất nết. Con trai á, nó cũng có suy nghĩ, nó cặp 3-4 kon bồ vậy đó nhưng mà thực chất chỉ là wen wa đường thôi, nó pik chọn ra ai là người phụ nữ có phẩm chất tốt để làm vợ của nó, mẹ của con nó. Còn mấy em, con gái là phải có cái giá của mình, phải có cái phẩm chất cao quý để cho con trai nó nể phục, mấy em hễ gặp kon trai là xáp xáp vô dẹo wa dẻo lại để cho tụi nó đánh giá hok ra gì. Tại sao có đứa tụi nó nhìn vô tụi nó hok dám chọc, còn có đứa tụi nó nhìn vô tụi nó dám chọc. Tại dzì cái nhỏ đó đó, lẳng lơ trơ trẽn mất nết, không đàng hoàn, con trai nó chọc ghẹo còn cười giỡn lại, bởi vậy tụi nó mới chọc hoài. Còn có nhỏ thì nghiêm túc, lịch thiệp, tụi con trai chọc thì làm lơ bỏ đi, như vậy thì tụi nó mới sợ. Con gái giống như là một cành hoa hồng vậy, để lấy được cành hồng đó thì người ta phải chịu gai đâm, phải chịu chảy máu, vất vả lắm mới lấy được, nếu bông hồng mà ko có gai thì dễ lấy quá rồi, vô giá trị quá rồi. Các em phải pik tự tạo ra một màng gai cho mình, để cho con trai tụi nó khó chinh phục. Như vậy mới thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp, đáng quý của con gái. Nghe rõ chưa !!!"
Nguyên lớp teo lun
"Các em là cái thứ đồ con gái lẳng lơ mất nết. Con trai á, nó cũng có suy nghĩ, nó cặp 3-4 kon bồ vậy đó nhưng mà thực chất chỉ là wen wa đường thôi, nó pik chọn ra ai là người phụ nữ có phẩm chất tốt để làm vợ của nó, mẹ của con nó. Còn mấy em, con gái là phải có cái giá của mình, phải có cái phẩm chất cao quý để cho con trai nó nể phục, mấy em hễ gặp kon trai là xáp xáp vô dẹo wa dẻo lại để cho tụi nó đánh giá hok ra gì. Tại sao có đứa tụi nó nhìn vô tụi nó hok dám chọc, còn có đứa tụi nó nhìn vô tụi nó dám chọc. Tại dzì cái nhỏ đó đó, lẳng lơ trơ trẽn mất nết, không đàng hoàn, con trai nó chọc ghẹo còn cười giỡn lại, bởi vậy tụi nó mới chọc hoài. Còn có nhỏ thì nghiêm túc, lịch thiệp, tụi con trai chọc thì làm lơ bỏ đi, như vậy thì tụi nó mới sợ. Con gái giống như là một cành hoa hồng vậy, để lấy được cành hồng đó thì người ta phải chịu gai đâm, phải chịu chảy máu, vất vả lắm mới lấy được, nếu bông hồng mà ko có gai thì dễ lấy quá rồi, vô giá trị quá rồi. Các em phải pik tự tạo ra một màng gai cho mình, để cho con trai tụi nó khó chinh phục. Như vậy mới thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp, đáng quý của con gái. Nghe rõ chưa !!!"
Nguyên lớp teo lun

, cô chưa nói hết câu
Còn Desiree là hốt-gơ Philippin
hồi xưa ta đi học, ta khó tính lắm, nói chung là cỡ cô giáo àh, quậy quậy ko học bài làm bài là ta phạt thấy bà luôn
???


Tuy thô tục thật nhưng như vậy mới là oai !