Bi thấy bà cô ở xóm k biết dạy trường nào cơ mà mở lớp dạy thêm ở nhà đông lắm, thấy hs tầm cấp 2 lại học, k nghỉ ngày nào hết, cứ chiều là thấy cả đống hs, có đứa đến sớm đứng ngồi lừ ngoài đường chờ ca trước ra, nghe nói là cũng kiếm đc chục củ 1 tháng đó. Nếu dạy chính lương thấp thì phải làm thêm thôi chứ biết sao giờ.
Hồi ở quê Bi học thêm để thi tốt nghiệp 3 môn toán, lý, hóa, eng lúc đó pờ rồ rồi nên k học

, mỗi môn 30k/1 tháng, 5h 2 4 6 CN toán, 7h 2 4 6 lý, 5h 3 5 7 hóa, thầy cô rất thương học sinh, gia đình khó khăn, con TBLS, có công với CM miễn hết, nhà đứa nào nghèo quá nói thầy cô cũng miễn luôn, cứ đi học đều là đc, vắng 1 buổi là bị chất vấn đủ thứ, kiểm tra bài tập liên tục. Giờ thấy môn nào cũng trăm k mà lạnh cả túi.
- - - Updated - - -
p/s: hồi đó nghe nhiều người nói, em trai của cô dạy toán làm gì đó trong nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử ở nước ngoài ấy.