[Topic Chat] New Life

Ơ ts nhé, đang khen thế kia mà dám bảo ăn hiếp :cuteonion35:, ta lại quất cho chết giờ chứ lại :cuteonion9:
học cao học xong sớm thì cũng làm gì đến 30, Vivi ta mà tháng 5 này thi cao học, học xong cũng chưa đến 30 nữa mà :7onion51:
Eri ăn hiếp ry :5onion22:
 
Ta tưởng ta già nhất box rồi, hoá ra con Ry còn già hơn. :8onion9:
 
Già thế này rồi ai lại đi méc má, có mà méc chồng ấy. :8onion10:
 
:(( đứa nào tiền đồ cũng sáng lạng hơn trẫm, nghĩ tới trình độ + lương bổng hiện tại mà buồn quá
 
Ta đang thất nghiệp, ở nhà ôm pc này, sáng lạng quá. :8onion38:
 
Không vốn, không kinh nghiệm thì phải đi làm mướn cho người ta chứ sao. :2onion58:
 
Không vốn, không kinh nghiệm thì phải đi làm mướn cho người ta chứ sao. :2onion58:

:-? mi đại học hả, nghe nói exp 5 năm mới đc đứng tên mở tiệm :( ta có vốn mở tiệm tính đi học trung cấp 1 năm ra thuê bằng mở tiệm bán, xong 3 năm học lên đại học mà sao ta lười quá T.T
 
:-? mi đại học hả, nghe nói exp 5 năm mới đc đứng tên mở tiệm :( ta có vốn mở tiệm tính đi học trung cấp 1 năm ra thuê bằng mở tiệm bán, xong 3 năm học lên đại học mà sao ta lười quá T.T
Càng để càng lười, mà đã lười rồi thì khó đi học lắm. Nàng có ý thì nên đi học luôn và ngay, ta do vướng chút vấn đề nên mới không đăng ký thi ngay sau khi ra trường chứ không giờ này có khi cũng đã học đc hơn nửa cái bằng cao học rồi.
 
Ta học trung cấp, kinh nghiệm 2 năm là mở quầy được rồi, mà phải về quê, còn ở SG thì chắc chắn phải thuê bằng ĐH.
 
Càng để càng lười, mà đã lười rồi thì khó đi học lắm. Nàng có ý thì nên đi học luôn và ngay, ta do vướng chút vấn đề nên mới không đăng ký thi ngay sau khi ra trường chứ không giờ này có khi cũng đã học đc hơn nửa cái bằng cao học rồi.


Hồi mới tốt nghiệp ông thầy thấy có khả năng, kêu đi học cao học, nhưng lúc đó nhà có khó khăn nên thôi đi cày để cha mẹ bớt gánh nặng, với lại cao học ko có ngành ngoại thương. Bây giờ ông anh tài trợ đi học dược, tài trợ mở tiệm, nhưng ngặc nổi chỗ học xa chỗ làm, đi đi về về cũng 2 tiếng/ ngày, vừa học vừa làm chắc chết, đang đắn đo T.T
 
Ta học trung cấp, kinh nghiệm 2 năm là mở quầy được rồi, mà phải về quê, còn ở SG thì chắc chắn phải thuê bằng ĐH.


Kiếm mớ xèn về quê bán thuốc 3 năm mò lên học tiếp ĐH =D>
 
Nếu vậy mi đi học dược tá cho nhanh, tầm 1 năm là xong, đứng bán thuốc chỉ cần dược tá trở lên là được. Sau này có thời gian thì học lên trung cấp, cao đẳng rồi đại học.
 
Back
Top