- 22/6/08
- 21,991
- 16,201
Hồi đấy cái trò Requiem thế là đc rồi, hồi đầu chết thấy nhân vật của mình bay đầu còn giật hết cả mình, xong rồi lại thấy thích, nhiều khi bỏ ra một góc cho quái đánh đến khi thân thể mỗi nơi một mảnh mới vuingắm zai đẹp đã thú, mà ngắm zai đẹp bị hành hạ còn thú nữa
TGHM ngày xưa cũng chơi lâu phết, làm em Tiên Thú level cũng kha khá nhưng rồi cũng chán rồi bỏ![]()

hồi đó trò đó là thuộc dạng game đỉnh rồi đấy

mà ry hình như ko hợp với ba cái game phát hành ở VN bây h, đa số toàn game tàu vừa vô game đã thấy chữ VIP to đùng trước mặt, game thì đòi có auto tới phát chán, cái gì cũng auto

ngắm zai đẹp đã thú, mà ngắm zai đẹp bị hành hạ còn thú nữa 





