Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Định cho đi tắm rồi đi ngủ mà nó hết en nó lăn đùng ra vậy đó^Chết rồi hả![]()

tối vừa đi hội chợ ngoài công viên 23/9, gửi xe quên mất chỗ đi tìm cả cái bãi xong muốn xỉu
cho ta cười vào mặt mi 1 cái #muahahahaha
trẫm có 1 cuộc tranh luận về attack on titan trên fb và có vài thứ khiến trẫm bực mình, trẫm không chửi mắng gì ai nhưng dường như lời nghiêm túc của trẫm còn gây khó chịu hơn cả việc trẫm chửi đỏng lên. Có người còn nói như trẫm đang muốn war làm trẫm cảm giác như mình bắt nạt ng khác không bằng. Sao mấy kẻ phát ngôn sock óc trước thì cứ được làm nạn nhân còn trẫm chỉ nói lý mà cứ như thành ác nhân hà, trẫm không có phục 


ta post lên vì ta cũng từng cố tìm câu trả lời cho thắc mắc đó, mấy cái bọn họ đưa ra ta đã tự mình nghĩ tới rồi và cũng phản biện cả rồi. Ta chỉ muốn xem có ai cùng suy nghĩ với ta không, hay có kẻ nào có câu trả lời thuyết phục hơn không. Nhưng bọn họ cứ cmt như kiểu ta chả biết cái gì mà cứ phán, ta mà thấy ai chưa hiểu chuyện gì đã muốn nhào vô thể hiện thì lại càng không thích bỏ qua. Bọn họ nếu có lý, có bằng chứng bảo vệ câu trả lời của họ thì cứ đưa ra, ta sẽ tìm bằng chứng bác bỏ, cho tới khi nào có câu trả lời thích hợp mà ai cũng châp nhận. Thế mà cứ giỡ cái giọng bác học, xong đuối lý thì dỡ cái giọng mỉa mai chỉ trích.
ta biết mi thấy chuyện này tầm phào chả đáng gì mà cãi nhau cho mệt, ta cũng biết tại sao có một số đứa cmt sock óc, vì văn phong ta viết stt hơi khiêu khích, ta định để nguyên cho rồi lười sửa nhưng thôi ta sửa cái sai của ta vậy. Nhưng ta vẫn sẽ theo đuổi lý lẽ của ta dù nó có là chuyện nhỏ hay to