Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mi có mua bản gốc đâu mà quan tâm giá cả bản mở rộng.Thấy trên store ghi là còn 10 tiếng nữa ra bản mở rộng get to work, đọc qua thì thấy đây là open for business của the sims 4
Cơ mà nhìn cái giá 50đô sing cho 1 cái bản mở rộng méo cả mồm, đợi crack vậy![]()




cuộc chiến không ngừng nghỉ, và người gây ra cuộc chiến này là con Eri 

cuộc chiến không ngừng nghỉ, và người gây ra cuộc chiến này là con Eri
![]()
vụ gì hả nhỏ kia, ờ có fb hem cho trẫm điShe want me so bad, it's why she act crazy like that. Don't blame her, no one should blame a brainless woman.![]()
mi mới là đồ gay ko não ấy, ảo tưởng quá sárồi đó. Ktra tin nhắn đemi mới là đồ gay ko não ấy, ảo tưởng quá sá
mọi người, hôm nay trẫm có giấc mơ rất thú vị nè

tay cầm một ly rượu rồi có tiếng như tiếng kèn trumpet vang lên xong rồi như kiểu mưa thiên thạch ấy. Vivi ngồi trên, vừa uống rượu vừa nhìn xuống thiên thạch lao xuống một thành phố phía dưới, phá tan hoang tất cả. Đến thế thì tỉnh dậy mất 

chị nhớ đc hay vậy,mỗi lần em mơ thì toàn ko bao giờ nhớ,có nhớ lại cũng khá mơ hồ.mà giờ chị có nhớ mặt mấy người trong mơ ko?mọi người, hôm nay trẫm có giấc mơ rất thú vị nè
Trong mơ có một cô con gái của gia đình hoàng tộc hoặc rất giàu, đại loại là vậy. Có một hôn lễ, hình như cô ta không tán đồng còn định phá nó, chuẩn bị hết rồi cuối cùng lại không ra tay. Trong khi hôn lễ được cử hành thì một cô đứng lên và vạch trần kế hoạch phá hoại của cô con gái. Cô con rất tỉnh và nói tôi đã dừng kế hoạch của tôi rồi còn cái kẻ bới nó ra mới là kẻ đang phá hoại, nhưng hình như đã có sẵn 1 kế hoạch chống lại cô này và gia tộc họ biểu quyết đuổi cô này ra khỏi hôn lễ. Cha cô gái có vẻ thất vọng và giận cô, cô ta bất lực trước số đông và rời khỏi phòng trong sự đắc ý của những kẻ muốn hại cô. Sau đó cô ta lan thang trong bóng tối của một khu vườn và bắt đầu sợ hãi, rồi cô ta nhìn thấy có ông già ngồi chờ trên 1 chiếc xe cũ vừa vẩy gọi thì ông ta biến mất, hoảng sợ cô ta bỏ chạy và tới một ngôi nhà cũ trong vườn. Cô ta thấy 1 người đàn bà cầm thanh kiếm dài đâm chết 1 ông già, cô ta định cứu nhưng đó là hình ảnh không chạm tới được. Có 1 cô gái rất xinh đẹp chứng kiến vụ án mạng và la hét bỏ chạy, đứa con gái của người đàn bà đuổi theo và bắt cô ta lại, họ dùng ma thuật gọi 1 đám ma quỷ tới vồ lấy cô gái đẹp kéo cô ta vào hư không. Cô con gái chợt nhận ra đây là sự thật một vụ án mạng xa xưa của nhà cô ta. Cô ta nhận ra những kẻ sát nhân và biết điều này sẽ tái diễn sau hôn lễ để đoạt gia tài, cha cô và cô sẽ bị giết. Cô ta chạy về phòng hôn lễ tìm cha, mọi ng đang ra về và nhìn cô ta cười mỉa mai. Cô ta gọi cha nhưng trong phòng chỉ có 2 ng đàn bà, hình như 1 trong số đó là kẻ sát nhân (hoặc cả 2). Một người đàn bà khác chạy vào và nói cô nên nhanh lên vì ông ta sắp đi (ko biết là ma hay người nữa). Cô gái chạy lại cửa sổ nhìn ra ngoài, cha cô đang trên xe và sắp đi. Cô ta vọi chạy ra nhưng 2 ng đàn bà đã ra ngoài và khóa cửa, căn phòng trở nên thật đáng sợ và ma quái. Cô vẫy ra cửa sổ và gọi cha, ông nhìn cô rồi định cho xe chạy, nhưng cô ta tông mạnh vào cửa làm ông ta ngạc nhiên và dừng lại. Cô ta tiếp tục tông mạnh để phá cửa sổ nhưng vô vọng, bổng dưng bức tường bên trái mở ra một cánh cửa thông ra mái nhà (chắc ma giúp) cô ta trược trên mái nhà và ngã xuống đất. Xe của cha cô đã chạy và cô ta cố gắng chạy theo rồi leo lên xe. Vừa lên xe cô ta nói có chuyện muốn nói với cha, dường như ông còn giận và không muốn nghe cô giải thích. Cô gái nhận ra trên xe còn 1 thanh niên (hình như cô gái thích anh ta), cô ta tỏ ra khó chịu "tại sao anh ta lại ở đây ?" (cô ta khó chịu vì anh ta đã giơ tay trong buổi lễ, để tán thành đuổi cô ta ra ngoài). Thanh niên kia chỉ cười mỉa rồi im lặn. Mặc kệ hắn, cô ta lao vào cha mình và hỏi ông ta "cha có nhớ người chị họ của cha không, một cô gái rất xinh đẹp, cha từng nói cô ấy là thần tiên tỷ tỷ của cha. Không nhớ ra được tên cô gái đẹp đó, cô con gái gọi ra 1 loạt tên (tiếng Ấn thì phải). Người cha dường như chả nhớ gì, cô gái nói lúc đó cha khoảng 5 6 tuổi, rồi lại kể tên... có cái tên Maratin, Parvati ... cha cô ta dường như ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Thế rồi trẫm thức giấc do điện thoại báo thức.
À đúng rồi, còn một chi tiết là cô con gái nhìn thấy một đám tan, trong đám tan cô ta thấy một đứa bé trai đang thương tiếc cô gái đẹp đã mất tích, kẻ sát nhân đã tạo hiện trường một vụ cướp. Cô ta nhận ra đứa bé trai đó chính là cha của mình lúc nhỏ... là dị đó =''=

