[Topic Chat] New Life

Mở tiệm bán thời trang, mỹ phẩm kiếm lời đi Bi, lãi lắm đó :)>-
Không thì cho một đứa vẽ tranh hay viết sách là giàu ngay :-"
 
Lâu quá ko dám vô topic này vì tên topic là "Động FA", cơ mà mình ko phải FA sợ cmt vô page này rồi sẽ bị FA nên... :| =)) =)) =))
 
Vivi còn game nào đc đầu tư tốt như cái Không cảm ơn không? Chơi mấy cái VN mì ăn liền chỉ chăm chăm làm người chơi đã mắt chán quá à. :4onion40:
 
Vivi còn game nào đc đầu tư tốt như cái Không cảm ơn không? Chơi mấy cái VN mì ăn liền chỉ chăm chăm làm người chơi đã mắt chán quá à. :4onion40:
Cái Không, cám ơn xong chưa =)) Vivi hôm qua đi bad end của Hiroshi mà tí sụt sùi =)) lâu lắm mới kiếm đc VN đọc thích thế ;))
Thích thì có Dramatical Murder, Bi có thể lên Fuwanovel kéo cả 2 bản về, bản có chữ Re:Connect là Sequel nhé :">
 
Chưa xong, mà tại muốn đổi sang món mới xem có gì hay ho hơn nữa không đó mà. :cuteonion21:
 
(:| hôm qua down trong cty xong về thì lại bỏ USP trong cty T.T thế là log sims 2 làm comic mà lại ngồi coi Gantz đến 1h
 
:(( gay ơi ta buồn quá
 
Bị gia đình phát hiện mi là les công rồi à? :8onion38:
 
:| người yêu cũ của ta bán acc TGHM, hwa ảnh nt báo ta là bán acc rồi, kêu ta cũng bán đi vì game tàn rồi. Làm ta buốn quá :((
 
Haha, nó tàn từ lâu rồi mà, việc này sớm hay muộn thôi. Nhớ hồi cái thời Quang Minh DEC còn quản lý, mấy vụ gian lận trong game lên đến bạc tỷ, vụ long châu gì đó, bị lôi đầu ra cả toà mà. Còn giờ cứ có tiền là mua đc cả VK16, QH, mất cân bằng game nhiều quá thì nhanh tàn thôi, mà cũng gần chục năm rồi còn gì. ;))
 
:| ta cũng muốn bán acc, acc ta giờ chắc được 6 7m gì đó. Nhưng sao ta đau lòng quá :((
 
Bán đi rồi lấy tiền đó để dành nuôi con, chứ cái acc nó có nuôi đc mi đâu. Ta thì trước giờ k có thói quen bán đồ cũ, cả trong game lẫn ngoài đời, cái gì xài qua rồi thì thôi để đó chứ k bán. Hay chính xác là cái gì có hơi của ta rồi thì ta k muốn người khác dùng. =))
 
:-(||> ta cũng vậy thôi, thế nên ta mới phân vân ko biết làm sao, chỗ tiền đó cũng không ít
 
:| thật ra có lẽ ta đang đau lòng vì quyết định thì đúng hơn, ta chỉ đang cố tìm lý lẽ nào đó tự thuyết phục mình thôi
 
Ta cũng đã nhiều lần rơi vào tình thế phải chọn 1 trong 2 và thật sự rất khó để quyết định, và ta đã dùng cách này để xem ta thật sự "muốn" cái nào hơn. Đúng là nhiều lúc mình tự đánh lừa bản thân mình rất ngoạn mục mà chỉ cần 1 đồng xu thôi là nó lộ ra hết. Cảm giác lúc đó rất "thú vị". ;))
 
:| thế giới luôn tàn nhẫn, đôi khi ngta không thể chọn thứ mình muốn
 
Cả thế giới có thể tàn nhẫn với mình nhưng mình không được tàn nhẫn với bản thân mình. ;))
 
(:| TGHM đã cho ta 2 quyết định tàn nhẫn rồi
 
Quyết định ngờ u thì chết rán chịu chứ đổ thừa hoàn cảnh gì. Mà con người thì ai chả vài lần làm chuyện ngờ u. Ta cũng vậy thôi nhưng sau đó ta vẫn cảm thấy vui vì mình đã quyết định như thế, cứ xem như đó là 1 bài học để sau này làm việc khác tốt hơn, ít sai lầm hơn. Chứ cả đời làm toàn chuyện hoàn hảo đến lúc đùng phát gặp chuyện k vừa ý thì chắc chắn sẽ rất sốc. ;))
 
Back
Top