trùi ui chị é ri ơi , phải nói thiệt là em hâm mộ chị quá , em thần tượng chị quá , em thương chị quá , em nể chị quá *ôm hun chụt chụt chụt*


hồi còn bên 4rum sims vn em chẳng thấy chị post bài gì , tên của chị là zsucôla hay zsakala gì có phải hôn

, ai ngờ qua đây em mới thấy độ điên của chị , phải nói em rất là nể tinh thần dũng cảm của chị , nói thật là em đọc từ page 1 đến 40 thôi em cũng hiểu câu chuyện mà mấy chị 8 r , chị đã 1 mình dũng cảm chống chọi với con mụ bi và con mụ ry đè zo ăn hiếp chị

đầu tiên là em tạo cái nick này chủ yếu để zo kiếm link down sims về chơi thôi ai dè lượn lượn vài vòng thì thấy cái topic này nhìn lạ quá nên ghé , em có thể làm đồng minh của chị đc ko ạ
