Không biết có lạc box hay phạm lỗi gì không nhưng vẫn xin Mod cho e sống vài ngày . Các bác nào có kinh nghiệm cua gấu xin ra tay tuơng trợ , chỉ bảo giùm thằng em 1 cái

. Tình hình là săp đến cái ngày 21-12 ( thiên hạ nó bảo là tận thế gì gì đấy)

19 năm xuân xanh mà em vẫn chưa biết cảm giác có gấu ( ở ngoài đời thực ) nó sung sướng như thế nào

. Rồi đến 1 ngày , đang lang thang buồn bã trên Box Nin để rao Resident thì ..........em đã gặp được nàng , nàng alo hỏi e có đổi Re lấy Kid ( thằng nhỏ ) của nàng ko?

Giọng nói nhỏ nhẹ cùng với tiếng cười ấy , dường như đã damage 1 đòn thật mạnh vào lòng em

( thế với lòng đây là lần đầu tiên em thấy con gái chơi game & củng là lần đầu tiên giao dịch game với con gái từ lúc biết chơi handheld đến giờ-trước giờ toàn giao dịch với mấy cậu , mấy anh và ......mấy lão

) . Tâm lý tò mò của 1 tên con trai đã làm em chấp nhận nhanh chóng 1 cuộc giao dịch với nàng ( bỏ qua cái kèo bán Re đến 750k ) . Đến ngày giao dich...phải nói là nàng rất là kute , cùng với 1 nụ cười duyên ấy , nàng đã thật sự làm em say như điếu đổ



em có đề nghị mời nàng vào cafe-wifi cho để tiện giao dịch...nhưng có vẻ nàng ko thích cho lắm...Từ đó đến nay đã dược ...hơn 72 ngày rồi

Kể từ lần gặp đầu tiên đó ...ngày qua ngày em và nàng đều nói chuyện qua lại với nhau rất vui vẻ ...... Cái gì tới củng đả tói .... Hôm đó e lấy hết can đảm nói với nàng rằng " I <3 U " nhưng sự thật phủ phàng ...... nàng yêu game còn hơn bất cứ gì trên đời ( trừ family và đồ ăn ) củng vì đó mà nàng từ chôi lời tỏ tình của em

nàng chỉ cười khẻ và bảo " tạm thời chúng ta hãy là bạn " ( Lại gặp cái câu mà bất kỳ ai củng ghét

) .... Vì vậy hôm nay ...thằng em xin mạn phép mong
các đại huynh , các bậc tiền bối của Nin-GVN có lòng trợ giúp cho thằng em các bí kíp , ký năng để có thể cưa đổ được nàng . Thank for Reading