Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bậy nào, nó cosplay Inuyasha nhé, ta nhìn phát là nhận ra ngayKhông hiểu sao lúc nhìn Xếp'ss mặc cái bộ đồ bó màu đỏ cứ thấy giống Britney trong Oops I did it again![]()


Chị cũng không xem lại, cố banh mắt banh tai ra xem hết MV, cũng không hiểu quái gì. Sau đó, nhờ Gái Nhỏ giải thích thì chị đã hiểu. trích nguyên văn nhé.Vẫn là quần áo cổ trang trung quốc thôi, đúng là hanbok có phần phồng hơn thật.
Mà đi đâu cũng nghe thấy Lạc Trôi, hot thật. Em không lên youtube xem tại không muốn tăng view cho Sếp

)"
ủa vương quốc toàn bánh bòe + thiếu hơi trai thì lúc chơi lá đu đủ phải thấy bóng thằng đực rựa chứ sao lại ra con hàng bánh bòe vậy chụyChị cũng không xem lại, cố banh mắt banh tai ra xem hết MV, cũng không hiểu quái gì. Sau đó, nhờ Gái Nhỏ giải thích thì chị đã hiểu. trích nguyên văn nhé.
"Lạc Trôi của MTP kể về một vị vua cai trị một xứ sở méo có bóng thằng đàn ông mà chỉ toàn là gái. Hưởng hết 3000 mỹ nữ trong triều nhưng vẫn chưa định nghĩa được khái niệm Sướng!!!
Thế nên nhà vua quyết định chơi lá đu đủ rang khô có kèm thêm chất xúc tác là cánh hoa đào. Hậu quả của việc chuột bạch này là high sml, nhìn bức tranh ra con bánh bèo, cũng may chưa đục lỗ bức tranh.
Cuối cùng là trip quên đường về. Bay lạc trôi vào cõi hư vô. Đây là ý nghĩa của tựa đề bài hát.
Vì éo có vua nào đi bitis và gucci cả:v lại còn xăm kí tự latin![]()
)"
Xúc tích vồn.![]()

Xếp hay đc gọi là chostung nên chắc là cùng loài với INUyashaBậy nào, nó cosplay Inuyasha nhé, ta nhìn phát là nhận ra ngay
Ai găm cái mũi tên vào ngực nó để phong ấn ngàn thu luôn đi cho cuộc đời bớt khổ![]()
Mà phong ấn làm gì, để đó nó góp vui và gạch cho đời 
Chị theo phương châm là nam x nữ nha, nam x nam thì dẹp đi.ủa vương quốc toàn bánh bòe + thiếu hơi trai thì lúc chơi lá đu đủ phải thấy bóng thằng đực rựa chứ sao lại ra con hàng bánh bòe vậy chụy
Ko ngờ MV của Xếp's có nhiều tầng ý nghĩa như vợi
Xếp hay đc gọi là chostung nên chắc là cùng loài với INUyashaMà phong ấn làm gì, để đó nó góp vui và gạch cho đời
![]()



Em like page đó lâu rồi, hồi đầu còn thấy vui chứ giờ nhàm quá nên chắc sẽ unliek sớm thôiChị theo phương châm là nam x nữ nha, nam x nam thì dẹp đi.
Em cũng like page TTNN chứ gì.
Ui giời, tình hình là c vào nghịch cái code trong wordpress, giờ nó down cả trang luôn, không biết cứu nổi không.![]()

hic ráng cứu nó đi chị 
Em like page đó lâu rồi, hồi đầu còn thấy vui chứ giờ nhàm quá nên chắc sẽ unliek sớm thôi
Nghịch bậy gì mà đơ cả trang luôn thếhic ráng cứu nó đi chị
![]()

Nghe deep quá, em nhìn không thấy đáy luôn rồiChị cũng không xem lại, cố banh mắt banh tai ra xem hết MV, cũng không hiểu quái gì. Sau đó, nhờ Gái Nhỏ giải thích thì chị đã hiểu. trích nguyên văn nhé.
"Lạc Trôi của MTP kể về một vị vua cai trị một xứ sở méo có bóng thằng đàn ông mà chỉ toàn là gái. Hưởng hết 3000 mỹ nữ trong triều nhưng vẫn chưa định nghĩa được khái niệm Sướng!!!
Thế nên nhà vua quyết định chơi lá đu đủ rang khô có kèm thêm chất xúc tác là cánh hoa đào. Hậu quả của việc chuột bạch này là high sml, nhìn bức tranh ra con bánh bèo, cũng may chưa đục lỗ bức tranh.
Cuối cùng là trip quên đường về. Bay lạc trôi vào cõi hư vô. Đây là ý nghĩa của tựa đề bài hát.
Vì éo có vua nào đi bitis và gucci cả:v lại còn xăm kí tự latin![]()
)"
Xúc tích vồn.![]()


Hồi xưa trình 8 của mấy mems 4rum dữ lắm, giờ giảm nhiều. Dạo này nhờ có em, @Devi Devi với @.:Amelia:. box này mới xôm tụ được 1 tẹo.Nghe deep quá, em nhìn không thấy đáy luôn rồi
Em tự dưng mấy hôm nay đem mấy truyện sims cũ ra xem, để ý truyện nào hoàn toàn 100 trang 1 topic. Như là The Fate với Earl 1 ý![]()


Hồi xưa em đoán trung bình 1 ngày phải cả chục trang trong topic chat nhỉHồi xưa trình 8 của mấy mems 4rum dữ lắm, giờ giảm nhiều. Dạo này nhờ có em, @Devi Devi với @.:Amelia:. box này mới xôm tụ được 1 tẹo.
Còn cái 2pic Earl thì khỏi nói ha em. Bà @ericos bả làm truyện mò đó giờ, hồi xưa đỡ tí, giờ mò ác chiến, nên thiên hạ từ xưa đã vào đó đòi chap mới của bả.![]()
Mà Box mình có bao giờ đi offline chưa vậy 
Em thấy ngày xưa trong topic đầy rẫy comment chị, nên em thấy trình 8 của chị cũng không phải thấp lắmHồi xưa trình 8 của mấy mems 4rum dữ lắm, giờ giảm nhiều. Dạo này nhờ có em, @Devi Devi với @.:Amelia:. box này mới xôm tụ được 1 tẹo.
Còn cái 2pic Earl thì khỏi nói ha em. Bà @ericos bả làm truyện mò đó giờ, hồi xưa đỡ tí, giờ mò ác chiến, nên thiên hạ từ xưa đã vào đó đòi chap mới của bả.![]()
. Kiểu đọc comment mấy topic ngày xưa đến cả chuyện tình yêu cũng lôi ra tám trong topic comic, đọc thấy vui vui
. Rồi cái topic Earl em thấy mọi người thi nhau đi đoán tình tiết, còn chị Eri hồi đấy điên dại ngồi viết spoiler truyện
, mặc dù em để ý topic có 3 với 4 người comment à. Nghĩ thấy vui vui.
) Kazujin với anh Shiro viết The Fate đâu rồi nhỉ
Sao em có cảm giác mỗi người một thành phố khó off ý. Thí dụ chị Mari hình như ở TP Hồ Chí Minh, còn chị Eri ở đâu ýHồi xưa em đoán trung bình 1 ngày phải cả chục trang trong topic chat nhỉMà Box mình có bao giờ đi offline chưa vậy
Cái thesimsasia sao em vẫn chưa vô dc kìa ss Mari :s
Em F5 lại xem sao. Chị mới bấm update theme cũ lại rồi á em.Hồi xưa em đoán trung bình 1 ngày phải cả chục trang trong topic chat nhỉMà Box mình có bao giờ đi offline chưa vậy
Cái thesimsasia sao em vẫn chưa vô dc kìa ss Mari :s

Trình 8 của chị không có đơn giản đâu nha.Em thấy ngày xưa trong topic đầy rẫy comment chị, nên em thấy trình 8 của chị cũng không phải thấp lắm. Kiểu đọc comment mấy topic ngày xưa đến cả chuyện tình yêu cũng lôi ra tám trong topic comic, đọc thấy vui vui
. Rồi cái topic Earl em thấy mọi người thi nhau đi đoán tình tiết, còn chị Eri hồi đấy điên dại ngồi viết spoiler truyện
, mặc dù em để ý topic có 3 với 4 người comment à. Nghĩ thấy vui vui.
Mà không hiểu mấy anh(hay chị không rõ nữa) Kazujin với anh Shiro viết The Fate đâu rồi nhỉ
Sao em có cảm giác mỗi người một thành phố khó off ý. Thí dụ chị Mari hình như ở TP Hồ Chí Minh, còn chị Eri ở đâu ý


Em biết The Fate xong rồi, nhưng cuối cái topic anh ý PR comic mới gì mà đến giờ chưa thấy nữaEm F5 lại xem sao. Chị mới bấm update theme cũ lại rồi á em.
Chưa đi off bao giờ. Mà c cũng quá lười để đi off.
Trình 8 của chị không có đơn giản đâu nha.
Cái Earl của mụ Eri mới đầu đọc khó hiểu lắm, mụ ấy phải spoil bớt mới hiểu ra được nhiều cái.
The Fate xong rồi mà nhỉ. 2 người đó bỏ game rồi, mà mấy đứa cũng đừng nhắc đến Kazujin làm chi, nhiều phốt chị không muốn nhắc lại lắm, nói đến mất vui.
. Mà anh Shiro gì đó tám cũng kinh, có khi có anh ý vui cửa vui nhà hơn. Mà em để ý giờ người ta cũng ít đọc comic ý, có thêm thành phần làm comic thì người ta đồng cảm. Nên tác giả comic comment cho nhau thôi
Xong The Fate ổng quen bạn gái nên bỏ luôn sim rồi em à, giờ thì sắp lấy vợ rồi.Em biết The Fate xong rồi, nhưng cuối cái topic anh ý PR comic mới gì mà đến giờ chưa thấy nữa. Mà anh Shiro gì đó tám cũng kinh, có khi có anh ý vui cửa vui nhà hơn. Mà em để ý giờ người ta cũng ít đọc comic ý, có thêm thành phần làm comic thì người ta đồng cảm. Nên tác giả comic comment cho nhau thôi
![]()


Vậy nên mới sinh ra cái nàyXong The Fate ổng quen bạn gái nên bỏ luôn sim rồi em à, giờ thì sắp lấy vợ rồi.
Mình cứ comment ủng hộ tinh thần nhau là chính.
Nói chung làm comic cũng có người đọc, nhưng mà người ta lười comment em ạ. Hiếm lắm mới có người siêng ngồi viết comment. ;w;





Chắc chỉ có bà cố nội của kikyo mới phong ấn nổi thể loại yêu quái nàyBậy nào, nó cosplay Inuyasha nhé, ta nhìn phát là nhận ra ngay
Ai găm cái mũi tên vào ngực nó để phong ấn ngàn thu luôn đi cho cuộc đời bớt khổ![]()

Chồi ôi, mới F5 giật cả mình.Vậy nên mới sinh ra cái này
![]()
![]()


Nghe deep quá, em nhìn không thấy đáy luôn rồi
Em tự dưng mấy hôm nay đem mấy truyện sims cũ ra xem, để ý truyện nào hoàn toàn 100 trang 1 topic. Như là The Fate với Earl 1 ý![]()
nhà của trẫm là cái động 8 ngày xưa mà, ý là trẫm đã dọn bớt mà vẫn nhiều. Lâu lâu là chị lại vào xem hết từ truyện cho tới cmt trong Earl. Có khi phải xem tới mấy ngày mới hết 
Muốn được vậy nữa thì làm tiếp nhanh đê.nhà của trẫm là cái động 8 ngày xưa mà, ý là trẫm đã dọn bớt mà vẫn nhiều. Lâu lâu là chị lại vào xem hết từ truyện cho tới cmt trong Earl. Có khi phải xem tới mấy ngày mới hết
![]()

Đúng là cái topic của chị nhiều chủ đề thật, thi thoảng người ta còn đem comic mình vào tám, vui phải biếtnhà của trẫm là cái động 8 ngày xưa mà, ý là trẫm đã dọn bớt mà vẫn nhiều. Lâu lâu là chị lại vào xem hết từ truyện cho tới cmt trong Earl. Có khi phải xem tới mấy ngày mới hết
![]()

Chuẩn đấy chị Eri, làm chap mới đi để em còn vào támMuốn được vậy nữa thì làm tiếp nhanh đê.![]()
