[Topic chat] RIP Hang Hanah

Hôm nay diễn đàn bị gì ấy, không sử dụng con lăn được, cứ phải kéo. Mới đầu cứ tưởng con lăn hư, mà wa tumblr với fb lăn mút mùa. :v
 
Ta kéo ào ào nè đâu có sao đâu ;))
 
Do cái chế độ mới của chrome ấy, diễn đàn load chậm nên nó hiểu là chưa load xong nên nó sẽ giật lại vị trí cũ. Vào flags tắt cái scrolling là bt ngay.
 
Về nhà xài FF hết bị. Con @ericos chừng nào ra được chap? :-w
 
Thì ý chị là chị không thích skin có tàn nhang, nên chị không thích skin đó, nhưng em nói skin đó không có tàn nhang, nên chị cũng muốn down, mà link down bây giờ chết rồi nên tèo chứ sao. :))
Chưa tèo đâu chị, chị down nhanh kẻo người ta xoá;)). Em xin của bạn simblr đang dùng skin đó, được share rồi. Chị đừng đem lên tumblr nhé, vì creator Yhnsims chưa trả lời gì hết:
 
Chưa tèo đâu chị, chị down nhanh kẻo người ta xoá;)). Em xin của bạn simblr đang dùng skin đó, được share rồi. Chị đừng đem lên tumblr nhé, vì creator Yhnsims chưa trả lời gì hết:
Em là số dzách!! ~^o^~
 
:-" ra mấy part liên nên ta phải nghỉ xã hơi cho đầu óc lấy lại cảm hứng
Mỗi lần mi xài icon thổi sáo là ta lại muốn đánh mi. :-w
Mi nói thì phải ra chứ, ra có 2 part chứ có phải 2 chap đâu mà đòi nghỉ hả? b-(
 
Mỗi lần mi xài icon thổi sáo là ta lại muốn đánh mi. :-w
Mi nói thì phải ra chứ, ra có 2 part chứ có phải 2 chap đâu mà đòi nghỉ hả? b-(


@-) ta thấy lúc nào mà mi chả hâm đánh với chả đánh ta đâu mà muốn với hok 8-} thật ra ở đầu part nó có cái hình cần photoshop mà ta chưa có ý tưởng :-(||>
 
Mụ Eri ăn ở sao tối ngày bị thiên hạ cho ăn gạch đá rồi hâm dọa miết =))
 
@-) ta thấy lúc nào mà mi chả hâm đánh với chả đánh ta đâu mà muốn với hok 8-} thật ra ở đầu part nó có cái hình cần photoshop mà ta chưa có ý tưởng :-(||>
Đôi lúc đơn giản lại đẹp.
 
Hồi đó đọc không để ý, giờ xem lại thì thấy chắc đây là cảnh "bà cháu trùng phùng", Han với bà già này là bà cháu ruột mà nhỉ. =))
36.jpg
 
Hồi đó đọc không để ý, giờ xem lại thì thấy chắc đây là cảnh "bà cháu trùng phùng", Han với bà già này là bà cháu ruột mà nhỉ. =))
36.jpg

Hên cho Han là không ở với bả, không thì đem bán trả nợ luôn rồi =)) nếu mà mạch truyện khởi đầu như vậy chắc Cala sẽ mua Han về làm osin. Cơ mà mi lại nhắc khéo ta đấy hả [-(
 
Hên cho Han là không ở với bả, không thì đem bán trả nợ luôn rồi =)) nếu mà mạch truyện khởi đầu như vậy chắc Cala sẽ mua Han về làm osin. Cơ mà mi lại nhắc khéo ta đấy hả [-(
Ta hay có thói quen là vừa làm truyện vừa đọc truyện sim người khác. Mà dạo này ta hay luyện lại truyện của mi nhất, mi phải thấy hãnh diện đi chứ. =))
Mà mi nghĩ ta nhắc khéo cũng không sai. >:)
 
Ta hay có thói quen là vừa làm truyện vừa đọc truyện sim người khác. Mà dạo này ta hay luyện lại truyện của mi nhất, mi phải thấy hãnh diện đi chứ. =))
Mà mi nghĩ ta nhắc khéo cũng không sai. >:)


Truyện của ta nhiều khi ta ko đọc lại ta cũng quên mất nhiều khúc, gọi là quên hẳn luôn :::^^:::
:-ss hãnh diện dã man luôn ý, tới toát mồ hôi hột mỗi khi thấy báo marisa cmt luôn
 
Truyện của ta nhiều khi ta ko đọc lại ta cũng quên mất nhiều khúc, gọi là quên hẳn luôn :::^^:::
:-ss hãnh diện dã man luôn ý, tới toát mồ hôi hột mỗi khi thấy báo marisa cmt luôn
Ta nói rồi, truyện mi hay nhảy đoạn quá, mà đoạn đó chưa cần thiết phải chường mặt ra. ="=
Mi đừng lo, ta cmt thì không đòi chap là khen mi mà. ;;)
 
Ta nói rồi, truyện mi hay nhảy đoạn quá, mà đoạn đó chưa cần thiết phải chường mặt ra. ="=
Mi đừng lo, ta cmt thì không đòi chap là khen mi mà. ;;)

;)) ta đang khắc phục vụ nhảy lung tung đây mà
 
Dạo này ta bị ghiền anh này rồi. :9cool_too_sad:
18381962_288504741574958_2895587515543060480_n.jpg
 
Sao mi toàn mê anh nào đó không thế Bi?
 
Back
Top