[Topic chat] RIP Hang Hanah

Spam kiếm bài đó. =))
 
Box mình có nhiều con nghe kêu hú hí ghê quá =))
 
The Cold Genius - Henry Purcell or the song I listen to when I shoot sh*t up in Fallout 4.
Nhạc từ những năm 1690 đó bà con, nghe phê quá trời đất (σ´Д`)σ
 
Hú hí hú hú hú hí hú hí hí :2cool_sexy_girl:
 
Spammer kìa, Mod đâu vào chém bay đầu làm gương đi :2onion58:
 
Ai đi nội soi họng mũi rồi kể ta nghe cảm giác với nào. Ta đau khổ quá, k ăn uống đc gì nhiều, toàn húp nước, hiu hiu. T_T
 
Cảm giác giống deep throat ấy >:)
 
Ai đi nội soi họng mũi rồi kể ta nghe cảm giác với nào. Ta đau khổ quá, k ăn uống đc gì nhiều, toàn húp nước, hiu hiu. T_T


Dầu ăn sặc lên mũi à mà ko ăn uống đc phải đi hút thế =))
 
Lần trước bị mắc xương đấy, chắc do nó làm trầy trong đó rồi, bữa ta uống kháng sinh với giảm đau nên nó mất triệu chứng. Thứ 2 này chắc phải đi nội soi xem thế nào, sắp mất zin miệng. :8cool_cry:
 
Lần trước bị mắc xương đấy, chắc do nó làm trầy trong đó rồi, bữa ta uống kháng sinh với giảm đau nên nó mất triệu chứng. Thứ 2 này chắc phải đi nội soi xem thế nào, sắp mất zin miệng. :8cool_cry:

Haiz thôi cố đi ai biểu ăn tham quá chi
 
Ai đi nội soi họng mũi rồi kể ta nghe cảm giác với nào. Ta đau khổ quá, k ăn uống đc gì nhiều, toàn húp nước, hiu hiu. T_T
Họng thì làm rồi, đưa vào muốn trợn ngược, ói lên ói xuống, thấy gớm, thề là lần sau chỉ làm khi đã gây mê. -_-
 
Mari soi họng thôi hay soi thực quản dạ dày luôn vậy?
Mũi thì nghe nói kinh dị lắm. :2cool_burn_joss_sti
 
Mari soi họng thôi hay soi thực quản dạ dày luôn vậy?
Mũi thì nghe nói kinh dị lắm. :2cool_burn_joss_sti
Soi xuống dạ dày luôn.
Mũi thì chưa...
 
Mình chỉ soi họng với mũi thôi, k xuống dạ dày, mà Mari bị sao mà soi dạ dày vậy?
Ban đầu mình đi khám bác sĩ ở bv cũng lớn, khám qua loa lắm, chưa đc 10s, xong ghi vào mấy bệnh rồi cho 1 đống thuốc uống, mình thấy bác sĩ qua loa quá, coi mình như gà vịt ấy chứ k phải người, nên cũng chả muốn mua thuốc, đi bv khác để khám thì đc chỉ định làm mấy xét nghiệm, mình vẫn chưa đi, đang suy nghĩ.
 
Mấy mod box này soi ghê lắm, không soi thì thôi đã soi là chặt chém pặc pặc :))
 
Mình chỉ soi họng với mũi thôi, k xuống dạ dày, mà Mari bị sao mà soi dạ dày vậy?
Ban đầu mình đi khám bác sĩ ở bv cũng lớn, khám qua loa lắm, chưa đc 10s, xong ghi vào mấy bệnh rồi cho 1 đống thuốc uống, mình thấy bác sĩ qua loa quá, coi mình như gà vịt ấy chứ k phải người, nên cũng chả muốn mua thuốc, đi bv khác để khám thì đc chỉ định làm mấy xét nghiệm, mình vẫn chưa đi, đang suy nghĩ.
Lần kia là do dạ dày đột nhiên đau dữ dội, nên đi bệnh viện khám, khám thì được chỉ định soi dạ dày.
Thường thì đi bv khám, bs coi sơ sơ rồi tống mình đi siêu âm + nội soi + thử máu các thứ, mục đích là để kiếm thêm $ cho bệnh viện. Thà đi bs tư còn khỏe hơn.
Mà nếu sợ đau thì đừng nên đi bệnh viện làm, do là nó xem mình như heo vậy, bệnh viện lớn cỡ nào cũng thế thôi.
Lần gần đây nhất là Mari đi soi dịch vụ, soi cả dạ dày lẫn đại tràng, gây mê. Làm rất êm, ngủ một giấc là xong. Chi phí: 3 triệu.
Địa chỉ ở đây: http://phongkhamnoisoi.com.vn/
Không phải quảng cáo nhé, chỉ là làm qua rồi review lại thôi.
 
Đi bs ngoài thì phải tìm hiểu kỹ hơn nữa, không khéo lại vào nhầm trại bò sữa. Thank Mari, để mình tìm hiểu xem chỗ đó thế nào.
 
Trời uây, mất bà nó folder Documents của S4 rồi. :cuteonion25:
 
Back
Top