[Topic chat] RIP Hang Hanah

có ai biết down mấy con sim trên mạng về r thì cho vào folder nào để chơi đc k :)) mình chơi sim4
 
có ai biết down mấy con sim trên mạng về r thì cho vào folder nào để chơi đc k :)) mình chơi sim4

Đây là topic để chát chít trò chuyện không phải là topic hỏi đáp và hướng dẫn nhé bạn, lần sau chú ý không kẻo ăn report.
 
Cảm giác chia tay nguời yêu xong không phải là buồn mà là thoải mái... Tệ thật!
 
Cảm giác chia tay nguời yêu xong không phải là buồn mà là thoải mái... Tệ thật!
Giề? Thấy trên đó thắm thiết lắm mà, mới đây còn đi ăn gì đó, ct rồi sao?
 
Rồi :( Thật ra nhìn vậy thôi chứ nó nát từ mấy tháng rồi :(
 
Rồi :( Thật ra nhìn vậy thôi chứ nó nát từ mấy tháng rồi :(
Haiz, cứ xem như là có duyên không phận đi. Cái gì qua được thì cho qua, suy nghĩ nhiều không nên.
 
Rồi :( Thật ra nhìn vậy thôi chứ nó nát từ mấy tháng rồi :(

Hèn chi thấy mi dạo này mất tích luôn nhễ, thấy FB cũng chả on là thấy có điều gì nghi nghi rồi .
 
... Đời bạc vl :)) Chia tay cái ai cũng chửi rồi nói tội này nọ. Sao douma còn mình éo ai care thế? Chắc vui :(
 
Huý huý, mị đã về. :1cool_byebye:
 
... Đời bạc vl :)) Chia tay cái ai cũng chửi rồi nói tội này nọ. Sao douma còn mình éo ai care thế? Chắc vui :(
Muốn care thế nào? Mà ai chửi mi? Chia tay rồi là xong, không nên luyến tiếc hay suy nghĩ quá nhiều. Sẽ tới lúc mi thấy tiền là thứ quan trọng hơn tất cả.
Thất tình chả đáng sợ, đáng sợ nhất là thất nghiệp.
 
Điểm này Mari nói đúng đó sệc, không yêu nhau thì thôi chia tay xong là đường ai nấy đi rồi. Đừng có lưu luyến nữa hãy nghĩ đến hiện tại và kiếm một người mới. Chứ mi nếu nhớ gái cũ thì nhớ cũng chẳng quay lại đâu, giờ thì nên vào công việc hay giải trí cái gì đó thì tốt hơn ý là đi lo suy nghĩ về đó chi cho mệt xác.
 
Mới thấy bên haivn tặng bạn trên kia mới chia tay nè, sẵn làm luôn bài thơ con cóc:
Trái tim anh đã bao lần đóng cửa
Nhưng em vẫn bao lần lì lợm mở nó ra
Thế nên giờ anh đóng luôn như vầy cho chắc. =))
600_72a838f3-f61d-4fe4-81e6-8861457b8ac9.jpg
 
Muốn care thế nào? Mà ai chửi mi? Chia tay rồi là xong, không nên luyến tiếc hay suy nghĩ quá nhiều. Sẽ tới lúc mi thấy tiền là thứ quan trọng hơn tất cả.
Thất tình chả đáng sợ, đáng sợ nhất là thất nghiệp.
đồng ý,người yêu muốn kiếm thì ngoài đường thiếu gì,quan trọng là phải có money hay công việc :2cool_confident:
 
Dạo này thích nghe bài này. :9cool_too_sad:
"What we had was beautiful
I didn't want to wreck it all
Every day I think about the truth

I wish I was
I wish I was
Brave enough to love you
Brave enough to love you"

 
Hình như mình chưa bị thất tình lần nào ....
 
Back
Top