Devi Devi
Mr & Ms Pac-Man
- 28/9/16
- 258
- 266
Kể chuyện ma cho cả nhà nghe 
Chuyện là mấy tuần trước Dev đi bộ buổi tối về khoảng 9g hơn chút, đường về nhà thì có đi ngang 1 trường học kia. Đường thì tối mà lại vắng người nên cũng hơi sợ, bình thường thì đi với mẹ hay em gái nhưng hôm đó đi có 1 mình thôi mà đường còn ko có lấy 1 bóng ng nữa
Lúc đi ngang cái trường học tự dưng chột dạ nghĩ có khi nào giờ mình nhìn lên mấy cái cửa sổ cái thấy ma ko? Vừa nghĩ vừa dòm liền à, mà liếc qua cái THẤY 1 CÁI BÓNG MẶC ÁO TRẮNG ĐANG ĐỨNG NHÌN XUỐNG?!? 



.
.
.
Đứng hình 1 lát thì nhận ra con áo trắng đó nó di chuyển lên xuống...giống đứa nào đang tập thể dục
Mấy hôm sau thì biết trường đó mới có kí túc xá cho học sinh nội trú ahuhu 

Chuyện là mấy tuần trước Dev đi bộ buổi tối về khoảng 9g hơn chút, đường về nhà thì có đi ngang 1 trường học kia. Đường thì tối mà lại vắng người nên cũng hơi sợ, bình thường thì đi với mẹ hay em gái nhưng hôm đó đi có 1 mình thôi mà đường còn ko có lấy 1 bóng ng nữa
Lúc đi ngang cái trường học tự dưng chột dạ nghĩ có khi nào giờ mình nhìn lên mấy cái cửa sổ cái thấy ma ko? Vừa nghĩ vừa dòm liền à, mà liếc qua cái THẤY 1 CÁI BÓNG MẶC ÁO TRẮNG ĐANG ĐỨNG NHÌN XUỐNG?!? 



.
.
.
Đứng hình 1 lát thì nhận ra con áo trắng đó nó di chuyển lên xuống...giống đứa nào đang tập thể dục
Mấy hôm sau thì biết trường đó mới có kí túc xá cho học sinh nội trú ahuhu 

@marisa220690 chị cũng thưởng em út luôn đi kìa hí hí 
chị đang mần đây mà, cứ chờ quà đi nha em






