[Topic chat] RIP Hang Hanah

Đúng là vắng vẻ thật, chắc tại không có comic;)). Hồi trước cũng vắng mà chị ra cái comic cái em thấy box vui vẻ hẳn, vậy nên cố gắng ra chap mới nha~^o^~. Mà chị @marisa220690 cũng lặn đâu mất tiêu rồi[-(
Mà công nhận đọc manga shounen phê thật, em mê bộ Shingeki no kyojin quá, cũng xem cả bộ Kuroshitsuji nữa, cơ mà bộ đấy mấy chap gần đây có vẻ chán
Chị cũng lặn đọc truyện đấy em à. =))
Chị chỉ thích Shingeki thôi :)) hồi trc có coi mấy chap Kuroshitsuji mà thấy ko hạp :-? dù cũng công nhận là nhân vật vẽ khá hấp dẫn :cuteonion14:
Okie chị đang ráng làm chap típ đây nè ?@_@?:(game)
Ừa em làm cho chị đọc với. Lâu quá rồi. ;w;
Mari bế quan chắc làm chap mới đó >:) hoặc sợ bị đốt nhà nên trốn rồi.
Chị cũng mê Attack on titan nè, hóng từng tập, nhưng 2 tập gần đây nhất hơi chán thì phải :( không biết có phải độ hay của truyện đang tụt dốc không
Ta đang làm đến một đoạn, mà mãi chưa biết nên làm thế nào, chán quá, ngưng mấy bữa rồi. -_-
 
Cyberlink đang giveaway PowerDirector 7 tới đầu tháng 4, ai k thích xài hàng crack thì vào hốt nhanh đi. Tên và email xong là nó gởi link down và key về.
https://www.cyberlink.com/stat/edms/Giveaway/GOTD/PHD7/index.jsp
Nói thêm thì đây là phần mềm quản lý chỉnh sửa hình ảnh khá tốt, newbie dùng rất thích hợp.
 
cho mình hỏi tìm các đồ dùng trong nhà, các mẫu nhà ở đâu để cho vao game nhỉ, mình đang chơi sim 2
 
Chị cũng lặn đọc truyện đấy em à. =))

Ừa em làm cho chị đọc với. Lâu quá rồi. ;w;

Ta đang làm đến một đoạn, mà mãi chưa biết nên làm thế nào, chán quá, ngưng mấy bữa rồi. -_-
Ngưng mấy bữa thôi chứ đừng ngưng luôn chị nhé:cuteonion32:

Mari bế quan chắc làm chap mới đó >:) hoặc sợ bị đốt nhà nên trốn rồi.
Chị cũng mê Attack on titan nè, hóng từng tập, nhưng 2 tập gần đây nhất hơi chán thì phải :( không biết có phải độ hay của truyện đang tụt dốc không
Em thấy chap 91 gần đây nhất nó khó hiểu thôi, chứ không chán. Kiểu gây thất vọng vãi chấy, mở lên thấy dàn cast khác hoàn toàn, chả biết đứa nào với đứa nào. Sau lên mạng đọc bình luận fan mới biết nhảy thêm mấy năm đến tương lai ý:8onion13:

Chị chỉ thích Shingeki thôi :)) hồi trc có coi mấy chap Kuroshitsuji mà thấy ko hạp :-? dù cũng công nhận là nhân vật vẽ khá hấp dẫn :cuteonion14:
Okie chị đang ráng làm chap típ đây nè ?@_@?:(game)
Kuroshitsuji vẽ đẹp thôi, chứ bà tác giả em thấy viết kém lắm. Ai đời 126 chap rồi mà chả biết được gì liên quan đến bí ẩn từ chap đầu, có bí ẩn gì vẫn nguyên thế. Bà này vẫn cứ thêm nhân vật mới dù chả cần thiết lắm, rồi nghĩ ra mấy cái theory mới cũng chả liên quan lắm đến mục đích ban đầu:1onion33:. Truyện là một đống fanservice, dù em vẫn đợi từng chapter một:2onion58:.
Chị làm đi, làm đi, em hóng:cuteonion27:.
Dạo này bận quá không lên up hình sims được, mà mọi người cũng không hay onl lắm nhỉ:9onion48:
 
Dạo này chị luyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa nè, thấy Mari với con gay coi nên cũng coi thử, công nhận lâu rồi mới có 1 phim hay vậy :x
 
Ngưng mấy bữa thôi chứ đừng ngưng luôn chị nhé:cuteonion32:


Em thấy chap 91 gần đây nhất nó khó hiểu thôi, chứ không chán. Kiểu gây thất vọng vãi chấy, mở lên thấy dàn cast khác hoàn toàn, chả biết đứa nào với đứa nào. Sau lên mạng đọc bình luận fan mới biết nhảy thêm mấy năm đến tương lai ý:8onion13:


Kuroshitsuji vẽ đẹp thôi, chứ bà tác giả em thấy viết kém lắm. Ai đời 126 chap rồi mà chả biết được gì liên quan đến bí ẩn từ chap đầu, có bí ẩn gì vẫn nguyên thế. Bà này vẫn cứ thêm nhân vật mới dù chả cần thiết lắm, rồi nghĩ ra mấy cái theory mới cũng chả liên quan lắm đến mục đích ban đầu:1onion33:. Truyện là một đống fanservice, dù em vẫn đợi từng chapter một:2onion58:.
Chị làm đi, làm đi, em hóng:cuteonion27:.
Dạo này bận quá không lên up hình sims được, mà mọi người cũng không hay onl lắm nhỉ:9onion48:
Chị đang làm tiếp được vài trang, mà hết pose nên lại ngưng tiếp, để làm pose rồi tính tiếp. ;))
Em nói làm chị liên tưởng đến Ouke No Monshou, bà Isis mới đầu quyền lực với bí ẩn đưa Carol trở về quá khứ, sau thấy bả yếu xìu, chả có tí quyền năng nào. Rồi tại sao Memfis lại chết ở tuổi 18, bà Isis đã chôn chung với Memfis, sao bả không biết lý do?
Nói chung là lùm xùm tới tận bây giờ, tác giả sắp xuống lỗ rồi mà mấy cái đó còn bỏ trống không. 8-}
Nhưng vẫn có con điên như chị tiếp tục theo. ;w;
Vậy mới biết hồi đó NXB Kim Đồng dịch tầm xàm nhiều cái, Carol bị anti là phải. 8-}
Dạo này chị luyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa nè, thấy Mari với con gay coi nên cũng coi thử, công nhận lâu rồi mới có 1 phim hay vậy :x
Ta chỉ thích Dạ Hoa vs Bạch Thiển thôi, cặp Đông Hoa với Phượng Cửu coi cứ xàm xàm sao ấy. Phượng Cửu đúng gọi là theo đuôi. -_-
Giờ ta đang đợi bản điện ảnh. :">
 
Chị đang làm tiếp được vài trang, mà hết pose nên lại ngưng tiếp, để làm pose rồi tính tiếp. ;))
Em nói làm chị liên tưởng đến Ouke No Monshou, bà Isis mới đầu quyền lực với bí ẩn đưa Carol trở về quá khứ, sau thấy bả yếu xìu, chả có tí quyền năng nào. Rồi tại sao Memfis lại chết ở tuổi 18, bà Isis đã chôn chung với Memfis, sao bả không biết lý do?
Nói chung là lùm xùm tới tận bây giờ, tác giả sắp xuống lỗ rồi mà mấy cái đó còn bỏ trống không. 8-}
Nhưng vẫn có con điên như chị tiếp tục theo. ;w;
Vậy mới biết hồi đó NXB Kim Đồng dịch tầm xàm nhiều cái, Carol bị anti là phải. 8-}

Ta chỉ thích Dạ Hoa vs Bạch Thiển thôi, cặp Đông Hoa với Phượng Cửu coi cứ xàm xàm sao ấy. Phượng Cửu đúng gọi là theo đuôi. -_-
Giờ ta đang đợi bản điện ảnh. :">


Ta cũng thích cặp đó, mỗi lần tới cặp cửu nhi là ta toàn skip qua =))
 
Chị đang làm tiếp được vài trang, mà hết pose nên lại ngưng tiếp, để làm pose rồi tính tiếp. ;))
Em nói làm chị liên tưởng đến Ouke No Monshou, bà Isis mới đầu quyền lực với bí ẩn đưa Carol trở về quá khứ, sau thấy bả yếu xìu, chả có tí quyền năng nào. Rồi tại sao Memfis lại chết ở tuổi 18, bà Isis đã chôn chung với Memfis, sao bả không biết lý do?
Nói chung là lùm xùm tới tận bây giờ, tác giả sắp xuống lỗ rồi mà mấy cái đó còn bỏ trống không. 8-}
Nhưng vẫn có con điên như chị tiếp tục theo. ;w;
Vậy mới biết hồi đó NXB Kim Đồng dịch tầm xàm nhiều cái, Carol bị anti là phải. 8-}
Chị nói đến nữ hoàng ai cập ạ, nghe đâu chuyện đấy lâu lắc rồi chưa kết.
Kuroshitsuji em thấy xàm ý, thằng nhân vật chính lập cam kết với quỷ để trả thù người giết gia đình nó, mà 126 tập rồi vẫn chưa mở ra được bí ẩn gì liên quan đến chuyện đó. Chuyện ở thời Victorian anh mà tự dưng lòi ra storyline có liên quan đến nhóm nhạc thần tượng nam, gần đây lại có giả thuyết về chuyện nhân vật chính có anh em sinh đôi. Nghĩ ra lắm thứ mà chả giúp gì cho cốt truyện ban đầu lắm nên xàm. Em xem vì em ship LizzyxCiel.
Nghĩ đến ngồi làm pose comic kể ra chán thật
 
Ta cũng thích cặp đó, mỗi lần tới cặp cửu nhi là ta toàn skip qua =))
Khoảng kia ta theo sát, ngày nào cũng coi láng, coi full rồi không có gì coi mới quay lại, coi lại thì skip. :))
Chị nói đến nữ hoàng ai cập ạ, nghe đâu chuyện đấy lâu lắc rồi chưa kết.
Kuroshitsuji em thấy xàm ý, thằng nhân vật chính lập cam kết với quỷ để trả thù người giết gia đình nó, mà 126 tập rồi vẫn chưa mở ra được bí ẩn gì liên quan đến chuyện đó. Chuyện ở thời Victorian anh mà tự dưng lòi ra storyline có liên quan đến nhóm nhạc thần tượng nam, gần đây lại có giả thuyết về chuyện nhân vật chính có anh em sinh đôi. Nghĩ ra lắm thứ mà chả giúp gì cho cốt truyện ban đầu lắm nên xàm. Em xem vì em ship LizzyxCiel.
Nghĩ đến ngồi làm pose comic kể ra chán thật
Nhiều lúc cũng bực mấy tác giả thật em nhỉ. -_-
Chị đang suy nghĩ đến việc dùng lời kể để lượt ngắn bớt truyện.
Đêm nghe nhạc cho dễ ngủ.
 
Khoảng kia ta theo sát, ngày nào cũng coi láng, coi full rồi không có gì coi mới quay lại, coi lại thì skip. :))

Nhiều lúc cũng bực mấy tác giả thật em nhỉ. -_-
Chị đang suy nghĩ đến việc dùng lời kể để lượt ngắn bớt truyện.
Đêm nghe nhạc cho dễ ngủ.


=)) cả cách coi phim của mi cũng giống ta thế nhỉ. Mà mi định kết hợp comic với novel à >:)
 
=)) cả cách coi phim của mi cũng giống ta thế nhỉ. Mà mi định kết hợp comic với novel à >:)
Không. Tức là dùng lời kể cho ngắn bớt, chứ ảnh thì vẫn có.
 
Có khi lười làm truyện quá thì chuyển qua làm kiểu giống otome game ấy, có vài hình xài hoài xong gán thoại phía dưới cho nhanh =)) Như thế chắc sẽ ra truyện với tốc độ bàn thờ luôn :8onion38:
Dạo này nghiện tr Akatsuki no Yona :x:x
 
Có khi lười làm truyện quá thì chuyển qua làm kiểu giống otome game ấy, có vài hình xài hoài xong gán thoại phía dưới cho nhanh =)) Như thế chắc sẽ ra truyện với tốc độ bàn thờ luôn :8onion38:
Dạo này nghiện tr Akatsuki no Yona :x:x
Kiểu đó thì mất hẳn ý nghĩa của việc làm truyện rồi. =))
 
Khoảng kia ta theo sát, ngày nào cũng coi láng, coi full rồi không có gì coi mới quay lại, coi lại thì skip. :))

Nhiều lúc cũng bực mấy tác giả thật em nhỉ. -_-
Chị đang suy nghĩ đến việc dùng lời kể để lượt ngắn bớt truyện.
Đêm nghe nhạc cho dễ ngủ.
Em cũng thích áp dụng đoạn nói về quá khứ là toàn lời kể cho nhanh gọn nhẹ, nhưng mà nhiều chữ quá nhiều khi lại ngán%||:-{. Chứ dựng cảnh với làm pose chán thí mồ8-|

Có khi lười làm truyện quá thì chuyển qua làm kiểu giống otome game ấy, có vài hình xài hoài xong gán thoại phía dưới cho nhanh =)) Như thế chắc sẽ ra truyện với tốc độ bàn thờ luôn :8onion38:
Dạo này nghiện tr Akatsuki no Yona :x:x
Kiểu đó thì mất hẳn ý nghĩa của việc làm truyện rồi. =))
Mấy tác giả truyện sims ngày xưa hay làm thế mà, thí dụ như comic tìm em ý, 1 khung ảnh em thấy dùng nhiều lần lắm. Chỉ là mình kĩ tính quá thôi chị ạ[-(
 
Em cũng thích áp dụng đoạn nói về quá khứ là toàn lời kể cho nhanh gọn nhẹ, nhưng mà nhiều chữ quá nhiều khi lại ngán%||:-{. Chứ dựng cảnh với làm pose chán thí mồ8-|



Mấy tác giả truyện sims ngày xưa hay làm thế mà, thí dụ như comic tìm em ý, 1 khung ảnh em thấy dùng nhiều lần lắm. Chỉ là mình kĩ tính quá thôi chị ạ[-(

Do đọc giả ngày càng khó tính đó mà :::^^:::
 
Em cũng thích áp dụng đoạn nói về quá khứ là toàn lời kể cho nhanh gọn nhẹ, nhưng mà nhiều chữ quá nhiều khi lại ngán%||:-{. Chứ dựng cảnh với làm pose chán thí mồ8-|



Mấy tác giả truyện sims ngày xưa hay làm thế mà, thí dụ như comic tìm em ý, 1 khung ảnh em thấy dùng nhiều lần lắm. Chỉ là mình kĩ tính quá thôi chị ạ[-(
Do đọc giả ngày càng khó tính đó mà :::^^:::
Truyện Tìm Em là đời đầu đầu đầu rồi em, giờ làm truyện mà chất lượng không đi lên thì khó kéo đọc giả lắm. ;))
Với cả, tác giả Tìm Em, Nụ cười của anh... làm truyện ảnh chất lượng không cao lắm, nhưng có ý tưởng, biết viết plot, nên vẫn có đọc giả, nhiều là khác. =))
Xài 1 pose khác góc chụp cho 2 cảnh thì được, còn dùng y xì thì thấy hông ổn xíu nào.
Chắc phải xài chữ thôi, kéo dài quá cũng chán. :-(||>
 
Truyện Tìm Em là đời đầu đầu đầu rồi em, giờ làm truyện mà chất lượng không đi lên thì khó kéo đọc giả lắm. ;))
Với cả, tác giả Tìm Em, Nụ cười của anh... làm truyện ảnh chất lượng không cao lắm, nhưng có ý tưởng, biết viết plot, nên vẫn có đọc giả, nhiều là khác. =))
Xài 1 pose khác góc chụp cho 2 cảnh thì được, còn dùng y xì thì thấy hông ổn xíu nào.
Chắc phải xài chữ thôi, kéo dài quá cũng chán. :-(||>
Truyện Tìm Em là đời đầu đầu đầu rồi em, giờ làm truyện mà chất lượng không đi lên thì khó kéo đọc giả lắm. ;))
Với cả, tác giả Tìm Em, Nụ cười của anh... làm truyện ảnh chất lượng không cao lắm, nhưng có ý tưởng, biết viết plot, nên vẫn có đọc giả, nhiều là khác. =))
Xài 1 pose khác góc chụp cho 2 cảnh thì được, còn dùng y xì thì thấy hông ổn xíu nào.
Chắc phải xài chữ thôi, kéo dài quá cũng chán. :-(||>


Nói tới viết plot mi có cách nào cải thiện khả năng viết ko. Ta chả có ý tưởng nào hết.
 
Tìm anh nào đẹp trai dẫn lên núi chơi là có ý tưởng ngay. :1cool_byebye:
 
Đang chơi mass effect nhớ tới bài này buồn dễ sợ :9cool_too_sad:

 
Back
Top