[Topic chat] RIP Hang Hanah

Lâu lâu lại chui về cái ổ này thăm bà con. Vào thấy may quá vẫn còn ng dọn dẹp :))
 
Nói tới viết plot mi có cách nào cải thiện khả năng viết ko. Ta chả có ý tưởng nào hết.
Ta thấy truyện của mi có ý tưởng, nhưng mỗi chi tiết mi hay đi sâu quá, nên nó hay kéo dài, ta nghĩ mấy cái không cần thiết lắm mi nên đi gọn lại một chút.
Với cả, truyện mi chuyển cảnh nhiều quá, đang đọc bên này chưa đến đâu đã chuyển qua bên khác, cảm giác hơi hụt hẫng.
 
Ta thấy truyện của mi có ý tưởng, nhưng mỗi chi tiết mi hay đi sâu quá, nên nó hay kéo dài, ta nghĩ mấy cái không cần thiết lắm mi nên đi gọn lại một chút.
Với cả, truyện mi chuyển cảnh nhiều quá, đang đọc bên này chưa đến đâu đã chuyển qua bên khác, cảm giác hơi hụt hẫng.

Vì làm hoài 1 cảnh ta chán nên đổi qua đổi lại cho có hứng đó mà =))
 
Cái đó ta không dám bắt chước mi đâu
Ta chỉ gợi ý cho mi thôi chứ ta có làm đâu mà bắt chước. Nói chứ dạo này già hay sao mà cứ có cảm giác thèm em bé, k có tiếng con nít cứ thấy buồn buồn. :(
 
Vì làm hoài 1 cảnh ta chán nên đổi qua đổi lại cho có hứng đó mà =))
Vậy nên là rút bớt mấy cảnh không cần thiết đi, nhiều lúc mấy cảnh quá khứ mi làm chi tiết quá đâm ra lại thấy nó dài dòng, mạch cảm xúc hiện tại bị trôi mất, ta đang mong Han gặp Cala. -_-
 
Ta chỉ gợi ý cho mi thôi chứ ta có làm đâu mà bắt chước. Nói chứ dạo này già hay sao mà cứ có cảm giác thèm em bé, k có tiếng con nít cứ thấy buồn buồn. :(

Ủa giờ mi mới chịu chấp nhận thực tế là mi già à =))
 
Có ai có acc bên gamesir hông? Trước cũng có mà quên mất rồi. :v
 
2 ngày nay đi down cc, bàng hoàng hoảng hốt nhận ra, nhiều trang mình thích die mất đất. Trời ơi là trời. Sao mà tui khổ vậy trời. :((
 
Không có phí duy trì, không còn người donate thì nó die thôi chứ biết sao giờ?
 
Không có phí duy trì, không còn người donate thì nó die thôi chứ biết sao giờ?
Cũng toàn mấy trang free như tumblr với blogspot thôi, nhưng bị xóa, chắc là do tumblr quỷ đó anti link adf, một số khác là chắc creator tự del trang. -_-
 
Tự dưng hôm nay lên YT đc recommend bài này nghe lọt tai quá đi :6cool_smile:
 
2 ngày nay đi down cc, bàng hoàng hoảng hốt nhận ra, nhiều trang mình thích die mất đất. Trời ơi là trời. Sao mà tui khổ vậy trời. :((


Cái đó sims 2 nó cũng xảy ra mà, nhiều blog down đồ đang yên lành bùm cái xoá, của Hàn là hay bị xoá nhất chứ của Tàu thì nó còn hoài, trừ khi là website thì lâu quá die
 
Cái đó sims 2 nó cũng xảy ra mà, nhiều blog down đồ đang yên lành bùm cái xoá, của Hàn là hay bị xoá nhất chứ của Tàu thì nó còn hoài, trừ khi là website thì lâu quá die
Về hưu thì để yên cc ở đó, tự nhiên cái muốn mình cùng chôn theo cc hà. -_-
Hôm nay lướt tumblr thấy cái này, lôi về cho những ai còn chơi sims 2, với mong muốn MAU CÓ TRUYỆN ĐỂ XEM.
https://mertiuza.tumblr.com/post/155761038732/for-ts2-this-posebox-is-only-for-people-who
@ericos @Devi Devi
 
Đọc phần chữ in hoa tự nhiên toát mồ hôi hột :cuteonion50:
Cảm ơn tỷ tỷ Mải đã share!


Em hiện hồn về nhanh cũng không thua gì chị , công nhận thuật cầu hồn của Mari đã vượt xa Vivian trong truyện rồi. =))
 
Back
Top