Topic cho Ám Hành Ngự Sử

Status
Không mở trả lời sau này.
Làm j mà rape khủng khiếp vậy,mình đọc part12 vol 14 có thấy quái j đâu,thấy mỗi hình thằng hoàng đế đang vật em ý ra.Đựoc khoảng 3-4 trang j thì chuyển khác mà. =.=.!
 
Gantz có ở VN hả
Hôm bữa được spoiler chỉ giáo cho đoạn rape rồi, còn chém giữa bụng thì tui chưa biết :|
 
Xem part đầu vol.14 đi, thằng hoàng đế biến mất rồi, Aji Tae giờ là hoàng đế và chỉ có Munsu mới nhìn thấy Aji Tae là Aji Tae thôi, ai nhìn vào cũng tưởng là hoàng đế
Aji Tae là người ko tồn tại !? Đọc lại cái đoạn thằng Munsu trở về ấy. Mà Aji ko tồn tại thì thằng Hoàng Đế là thật và chưa biến mất có lẽ bị Aji nhập thui. Còn Munsu nhìn thấy thằng Hoàng đế là Aji thì có lẽ là ...năng lực nủa Munsu ! Đọc đoạn này rối rắm kinh hồn +_____+
 
mà làm sao munsu thắng nổi cái thằng quái vật đó chaì.... dù có tỉnh lại đi chăng nữa.....
 
eh. cho em hỏi tí, liệu Wonsuru có xuất hiện trở lại không? em nghĩ đã nằm trong hệ thống mem chính rồi thì làm sao chết lãng nhách thế đc. :-/
 
eh. cho em hỏi tí, liệu Wonsuru có xuất hiện trở lại không? em nghĩ đã nằm trong hệ thống mem chính rồi thì làm sao chết lãng nhách thế đc.
có, nhưng đang bị nhốt trong ngục tối, dây xích quấn chằng chịch, trông tội lắm cơ :((.. đang chờ munsu tỉnh lại để giải cứu..
Em thích nhất cách chiến đấu và cả thanh kiếm của nhân vật này...
 
tỉnh lại thì có nghĩa là đã trở thành người của bóng tối ... ý nói rằng cái thiện thất bại ...và chỉ có cái ác mới đối địch được cái ác.
chắc là vậy ...
 
Các bác bi quan quá! Lực lượng phe ta cũng ko ít đâu , chẳng qua là tại rải rác quá thôi.Để em đoán xem: Munsu sau khi tỉnh lại sẽ tập hợp những thằng sau: con nhỏ Amenosa Fuan ( gọi dc đám nữ binh ), nhỏ người Pháp Masurene ( em thích nhỏ này nhất, hơn cả Sando ) , Yonshiru ( thằng chuyên gia phát minh vũ khí), ông già sửa mã huy.Trong đám này thì Munsu và Fuan đã gọi 2 đoàn ma binh rồi , ko đủ à?
 
ông già sửa mã huy hình như bị chú Aji cho phong thần rồi mà???
 
ông già sửa mã huy hình như bị chú Aji cho phong thần rồi mà???
gì... volume 13 còn sống nhăn răng mà.... kì vậy.......
con nhỏ Masurene, mà nó giận lên thì đánh éo đỡ được....
con này chắc chắn sẽ đấu với Sando một lần nữa.... nhưng nghi là thua quá.... vì con Sando bi giờ vô cảm rùi...
 
ông già sửa mã huy hình như bị chú Aji cho phong thần rồi mà???
Nhảm =:)

Tập 13 còn dạy phép cho thằng cận thị tay chân giả, summon ra con quái còn to hơn Fuannun =:)
Aji Tae là người ko tồn tại !? Đọc lại cái đoạn thằng Munsu trở về ấy. Mà Aji ko tồn tại thì thằng Hoàng Đế là thật và chưa biến mất có lẽ bị Aji nhập thui. Còn Munsu nhìn thấy thằng Hoàng đế là Aji thì có lẽ là ...năng lực nủa Munsu ! Đọc đoạn này rối rắm kinh hồn +_____+
Ai bảo Aji Tae ko tồn tại, vấn đề là nó xóa sạch kí ức mọi người về Aji Tea =:)

Aji Tae đã đóng giả hoàng đế từ hồi đảo chính rồi, và khá thành công (ai cũng bị lừa). Giờ nó muốn thay hoàng đế thật thì chỉ cần giấu hàng thật đi thôi =:)
 
Nhảm =:)

Tập 13 còn dạy phép cho thằng cận thị tay chân giả, summon ra con quái còn to hơn Fuannun =:)

Ai bảo Aji Tae ko tồn tại, vấn đề là nó xóa sạch kí ức mọi người về Aji Tea =:)

Aji Tae đã đóng giả hoàng đế từ hồi đảo chính rồi, và khá thành công (ai cũng bị lừa). Giờ nó muốn thay hoàng đế thật thì chỉ cần giấu hàng thật đi thôi =:)

xem raw tiếng Nhật mà!trước có 1 bác post lên,khoăng tầm trước tết. đoạn chú Munsu vào cung, đấm đá thằng Aji Tae , làm nó khùng lên, hiện ra đôi cánh, thế là toàn bộ thành trì bị thổi bay.
Kế đến là đoạn xác ông già sửa mã huy nằm bên cạnh munsu. (thề là ko bịa) có thể tiếng anh dịch hơi chậm!
 
Ai bảo Aji Tae ko tồn tại, vấn đề là nó xóa sạch kí ức mọi người về Aji Tea
Xóa sạch thì ko hợp lý :|. Chả phải sau này ai cũng biết thằng Tae là thằng khốn nạn sao. Mà cái đoạn Munsu nhìn thấy Aji là qua gương chứ chưa phải là thật << cái này rõ ràng là ma giáo, nếu mà đóng giả thì chả lẽ gương lại soi được thật giả +___+.
Anyway... mỗi người có 1 cách cảm nhận, ko nên áp đặt cách suy nghĩ của riêng ai.
xem raw tiếng Nhật mà!trước có 1 bác post lên,khoăng tầm trước tết. đoạn chú Munsu vào cung, đấm đá thằng Aji Tae , làm nó khùng lên, hiện ra đôi cánh, thế là toàn bộ thành trì bị thổi bay.
Kế đến là đoạn xác ông già sửa mã huy nằm bên cạnh munsu. (thề là ko bịa) có thể tiếng anh dịch hơi chậm!
Cực chậm ! T_T
 
xem raw tiếng Nhật mà!trước có 1 bác post lên,khoăng tầm trước tết. đoạn chú Munsu vào cung, đấm đá thằng Aji Tae , làm nó khùng lên, hiện ra đôi cánh, thế là toàn bộ thành trì bị thổi bay.
Kế đến là đoạn xác ông già sửa mã huy nằm bên cạnh munsu. (thề là ko bịa) có thể tiếng anh dịch hơi chậm!
Part 2 tập 14 =:)

Đọc raw ở đâu đấy, share nào =P~
 
Part 2 tập 14 =:)

Đọc raw ở đâu đấy, share nào =P~

bên topic cũ có link nhưng các bác trong ban quản trị cho bay rồi! ::(
Bác nào hảo tâm lần trươc post thì post lại cái!::(
 
ax....... gắng đợi đi bác ơi......... chứ giờ đọc bản tiếng Nhật cũng chỉ coi hình thôi chứ làm gì?
 
có người pót rồi bạn ơi.... phía trên á... còn vụ stran hả.... dài thế ai ở không stran cho bạn đọc.. dịch tới đâu hay tới đó kết hợp xem tranh 8-}
tập 14 bản Eng chưa xong mà....
 
Xóa sạch thì ko hợp lý :|. Chả phải sau này ai cũng biết thằng Tae là thằng khốn nạn sao. Mà cái đoạn Munsu nhìn thấy Aji là qua gương chứ chưa phải là thật << cái này rõ ràng là ma giáo, nếu mà đóng giả thì chả lẽ gương lại soi được thật giả +___+.

Tập 13 thằng Ại cũng nói rõ ràng là họ sẽ nhìn thấy những gì họ nghĩ là họ thấy (hay họ muốn thấy gì đó) <== Giống các trick trong ảo thuật.

tui tìm dc nick dow tiến anh này ai dịc tap 13 , 14 xang tiếng việt hộ cái rui pos lên cho anh em xem di http://et-caetera.net/index.php?type=sao

:| Truyện này tiếng Anh hay tiếng Việt đọc đều khó hiểu thôi. Vì nói chung cũng khá phức tạp ;))
 
ò... thiên về một chút triết lý... một chút bạo lực.... một chút bệnh bệnh trong đó..... một chút ecc nữa...........
nhưng nhiều nhất là tính triết lý... thế nên nếu không chịu stran kĩ sẽ mất hay....:|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top