Topic cho Ám Hành Ngự Sử

Status
Không mở trả lời sau này.
chắc là muốn thu hút người đọc đấy mà không ra truyện mới thì ai thèm đọc chứ nên nlaays được bao nhiêu để thu hút người đọc thì lấy thui
 
Ngừng rồi hả, biết trước là đằng nào cũng ngừng nhưng cũng ko ngờ là nó ngừng đúng lúc vậy.
shounen bị lấn át dữ quá T_T.
 
công nhận tập cuối 11 của nó hay thiệt, chiến đã ghê , sương con mắt, nhất là thằng Won shoru giận lên , đôi mắt trắng bệch , 1 mình một kiếm giết chết con trùm
 
Điều đó thì đã dự đoán từ trước, lúc wonsuru sắp ra skill đó với sango đã từng nói với munsu là sẽ dùng chiêu mà đã đánh bại con trùm khi xưa.
 
Hình như lúc này kiếm của Won chưa có tàng hình nhỉ , nếu mà tàng hình thì còn ghê ghớm biết dường nào , ngay từ lúc đó , tui đã thấy Ajite bí ẩn rồi , chỉ có Munsu là ko nhận ra , chán thiệt , coi truyện này vì SanDo mà SanDo lại bị nó thu phục mất rồi :((
 
thằng đó phản từ lúc thuở xa xưa, công nhận ghê thiệt, trừng mắt 1 cái mà con quái vật banh xác, thằng Wonhiru gì đó thấy cái sợ vãi quần luôn , chậc chậc, truyện đang hay quá hay mà bị ngừng chậc chậc
 
Khoái nhất là tập mới đây ( dạo này bỏ, qua nhà bạn vớ được tập 9-10-11 coi liền tù tì 3 quyển :)) ) đánh coi đã mắt thật.

Nhưng tui ko thích kết thúc của băng Fuarubindan cho lắm. Thấy có vẻ bi thương quá, mà nếu cái tên Fuarubindan là cứu giúp người nghèo thì sao thằng Munsu ko nhận ra điều đó nhỉ ? :|
 
bực mình quá, tự nhiên ngừng à, bực quá à >.< mấy truyện hay nó ngừng hết , chắc giống conan quá, hồi đó coi hay lắm , chắc tại nó lâu ra quá hay sao mà giờ hết muốn coi luôn
 
khachma2004 nói:
Thằng Wonsuru khiếp thế mà nó trừng mắt 1 cái thì tan xác roài T__T còn lại mỗi cái đầu muốn chết kô được sống cũng kô xong .
Hừ hừ ,đang search google ảnh Won Su Ru thì gặp cái result đáng ghét này ngay đầu tiên ,lại ngay đúng cái site mà mình đang duyệt nữa chứ::(=(( Sao lại có người có thể chê Won Su Ru đẹp trai của chúng ta được nhey ? Won Su ru bị tan xác chẳng qua là vì giờ đây nó chỉ là cái xác bị Ajite thúi thao túng thôi ---> chứ ko phải vì nó yếu ,ngay từ đầu Won Su Ru theo Ajite là vì ko tìm được lý tưởng chứ có phải vì thằng Ajite dùng vũ lực bắt ép đâu ?
----> Phew , nói đi nói lại Won Su Ru vẫn là vô địch ,hừ hừ
 
nói đi nói lại Won Su Ru vẫn là vô địch ,hừ hừ
hehe, nói thế thì chắc Won là nhân vật chính àh, mình kô nghĩ thế, cho đến bây giờ thì mình thấy A dít cùi còn mạnh hơn cả Munsu, Won cũng mạnh mà mình thấy còn hơi yếu, chưa chạm dc vào A Dít cái bị nó xé banh ta boong... :| chết thảm thiệt...:((
 
bực mình quá, tự nhiên ngừng à, bực quá à >.< mấy truyện hay nó ngừng hết , chắc giống conan quá, hồi đó coi hay lắm , chắc tại nó lâu ra quá hay sao mà giờ hết muốn coi luôn
Cái truyện này được nhà xuất bản mua bản quyền trọn bộ rùi , khi nào có nữa nó sẽ cho ra tiếp .
Nhưng tui ko thích kết thúc của băng Fuarubindan cho lắm. Thấy có vẻ bi thương quá, mà nếu cái tên Fuarubindan là cứu giúp người nghèo thì sao thằng Munsu ko nhận ra điều đó nhỉ ?
Munsu nó đã nói cho dù là cướp để làm việc thiện thì ăn cướp vẫn là ăn cướp , những người làm giàu chân chính thì không dám làm giàu nữa còn những người nghèo được giúp đỡ thì sẽ ỷ lại không chịu lo làm việc gì nữa .
 
hachiDaPike nói:
hehe, nói thế thì chắc Won là nhân vật chính àh, mình kô nghĩ thế, cho đến bây giờ thì mình thấy A dít cùi còn mạnh hơn cả Munsu, Won cũng mạnh mà mình thấy còn hơi yếu, chưa chạm dc vào A Dít cái bị nó xé banh ta boong... :| chết thảm thiệt...:((
Ở đâu ra cái qui ước mạnh nhất thì là nhân vật chính thế ?:-s
Thằng Ajite thúi chắc là có tà phép gì thì mới mạnh vậy chứ (thế nên mới điều khiển được cả xác chết :devil: )--> Munsu bún thiu cũng chả hơn gì ,chỉ toàn dựa vào Sando với Mã huy ko àh ----> chỉ có WonSuRu mới là sức mạnh chân chính ,phải cái thằng bé lại chết sớm quá::(

To Onepicebc : Cái bọn Fuarubindan ấy theo tui chỉ là mượn cớ giúp dân nghèo thôi chứ chắc còn có mưu đồ khác ----> giết người như ngóe mà mặt tỉnh bơ thế kia thì việc thiện cái nỗi rầy ? Kể cả như thế thì dân chúng nước giàu sau khi bị cướp hết xiền lại trở thành dân nghèo thôi -> bọn Fuaru lúc ấy moi đâu ra tiền mà cứu nhey ?:lol:
 
Thật ra tui thấy thằng Ajite có khả năng ma thuật cao. Hắn truyền bá ma túy vào nên thao túng được nhiều người. Đến Munsu cũng bị dính vào thuốc lá và ma túy nữa cơ mà. Đó cũng là lý do khiến Munsu yếu thế nhiều và mắc bệnh phổi (hút thuốc cho lắm vào rồi hen suyễn #>:)).
 
_Thanh kiếm của Wonsuru hình như lúc đầu chỉ là thanh kiếm bình thường,sau đó gãy,hắn dùng nội công tạo ra kiếm khí .Lúc đầu ko để ý,cứ tưởng nó vô hình sẵn rùi,xem bìa sau mới bit,hix
_Con sando bị thằng ajite cho uống thuốc lú rùi chăng? Nó đi theo munsu thì bít kẻ thù chính là Ajite, giờ nó quay sang phục vụ ajite ( ko lẽ nó ko bit tên thằng này ??!! )
 
no no... ShunHyan đâu có biết Ajite là kẻ xấu. Ngược lại, ShunHyan còn coi hắn như người khai sáng đầu óc, là ân nhân của mình :| Thêm vào đó, sau khi bị thương, và được đưa lên núi huấn luyện đặc biệt thì ShunHyan đã mất liên lạc với Munsu nên khi nghe từ Ajite tin của Munsu thì cô ta bị mất phương hướng (lúc đầu luyện để bảo vệ Munsu theo tâm nguyện của Lee mà) và shock. Ajite thừa thời cơ này tung ra chiêu an ủi, dỗ dành nên đã làm nguôi ngoai được sự mất thăng bằng tâm lý nhất thời của ShunHyan, lôi được cô nàng về phe mình (người ta gọi là "Nam nhân kế" đó :D).
 
Truyện này bên Hàn ra tới vol mấy roài mấy bồ ơi :))................................................................................
 
ai da!
xong tập đó là truyện kết thúc gòi :|
mà tui thấy vậy là kết thúc đc
vì có 2 giả thuyết
thứ 1 Munsu chết thật :| hết truyện :D
thứ 2 tất cả những gì từ đầu đến giờ là do Munsu nằm mơ mà ra :D,vì thực sự nc Junshin kô hề mất
 
Nhầm rùi bồ ! Ở Nhật có tập 12 rùi ,đang chờ dịch ở VN ---> Munsu ko thể chết lãng nhách như thế được ,chính Ajite đã chẳng bảo là "chúng ta sẽ luôn ở bên nhau tới chết " muh
 
Hix , suy nghĩ chút đi , vai chánh mà chết thì ai coi :))
 
-Thì bít chắc là sao chết sớm vậy được , quan trong là sau khi reborn ,Munsu sẽ vẫn thế hay lột xác thành người khác >:)
_Ai nói có vol 12 rùi cho tui xem bìa cho đỡ ghiền coi :D
p/s: Truyện hay thía mà đưa con GF xem nó chê dở òm mới ack >.<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top