Topic cho Ám Hành Ngự Sử

Status
Không mở trả lời sau này.
con báo của ajite chính là con nhỏ cầm song kiếm đánh cặp với Sando đó
 
thì nó chứ đâu.. con báo đen mà sao da nó trắng thế nhỉ ?:-"
 
Da nó trắng vì bỏ hết lông đi roài, chỉ có lông mới đen thoai :)).

à ! ra thế,:D nhưng đôi lúc thấy tác giả vẽ 2 con báo chạy đùa với nhau trong rừng, trước đây nó từng có chị em ? Con Kaidanten mà ko bị ám ảnh chuyện bị chặt đầu lần trước thì chưa chắc đã thua, nó còn cho nổ tung được tề thiên dại thánh cơ mà. mình vẫn ko hiểu nó chui từ đâu ra.
 
truyện này càng lúc càng chán -____-
 
vâng càng lúc càng chán và bạn thật là khác người =))
 
Mới đọc xong tập 15, Munsu đã tỉnh lại :x, đang khúc hay thì ngừng, lại phải đợi nữa -___-.
 
Chán chủ yếu là vì dịch shit thôi chứ người hiểu nội dung mà chán thì.........ai đời dịch từ E sang mà ngu như dog.......:devil:
 
dịch từ E hả? tớ nhớ hình như trên mạng mới có đến vol 14 gốc là có tiếng anh thôi chứ? còn cái việc dịch ngu của mấy NXB thì nói be bé thôi, ko có nó tự ái dịch bừa thêm mấy bộ thì khổ
 
vẫn chưa có thông tin gì của vol 17 sao .. :D thê mà tưởng bên hàn quốc 2 tuần 1 cuốn đều đặn chứ . :D
 
Huhu truyện nó ra tới vol15 rồi cơ à, em mới coi đến vol 12 thôi chờ nó ra lâu quá rồi quên mất tiêu :(( lên đây mới biết nó ra tới vol 15 bác nào có link
tiếng anh cho em xin nào:-* lười tìm lại mấy trang trước lém :p
 
đợi ra hết bộ rồi mua ve chai coi cho nó sướng 8-}
 
Chán chủ yếu là vì dịch shit thôi chứ người hiểu nội dung mà chán thì.........ai đời dịch từ E sang mà ngu như dog.......:devil:
Dịch từ E, bác lấy thông tin này ở đâu vậy ? Bác chê người ta dịch từ E sang ngu bộ bác đọc bản E từ tập 15 rồi hả ? Lolz
 
con báo đi cùng ajite chết rồi còn đâu mà đợi nó hiện nữa 8-}.

đoạn cuối 16 cái bóng đen đó là sando đang quay lưng lại chứ ko phải wonsuru đâu.
 
sando gì nhìn tướng kì cục vậy
cái bóng đó có cũng có xuất hiện trong đám wân lính, Munsu nhìn nó hơi ngạc nhiên, chả bít ai nữa, cứ cho là WonSuru đi :))
 
con báo đi cùng ajite chết rồi còn đâu mà đợi nó hiện nữa 8-}.

đoạn cuối 16 cái bóng đen đó là sando đang quay lưng lại chứ ko phải wonsuru đâu.

sando gì nhìn tướng kì cục vậy
cái bóng đó có cũng có xuất hiện trong đám wân lính, Munsu nhìn nó hơi ngạc nhiên, chả bít ai nữa, cứ cho là WonSuru đi :))

Cái bóng đó na ná won, còn ông già thợ rèn nhìn như chết rồi ấy
 
Truyện này chán là phải rồi, bản đã xuất bản ở Việt Nam dịch như sh!t, cứ đọc một câu là lại phải suy nghĩ xem cái câu đó nó nói tới cái gì->nhức cả đầu, trong khi thằng dịch nó khôn hơn một tí, dùng từ ngữ khác dể hiểu trực quan là ok rồi.
Munsu hiện thân cho thần tha thứ Munsura chiến đấu với Aji Tea hiện thân cho thần quên lãng Ajite mà lại, chết quái gì được. Truyện đang gần tới hồi kết rồi.
Còn con Kaidaten là một trong 5 ngũ đại phong ấn được sinh ra để phong ấn bản thể thật sự của ku Ajite, sau này lại bị Ajite thịt nên Jushin mới bị tiêu diệt.

Nói chung là...móa 8-}, nhức đầu như dog, dek muốn đọc nữa. =))
 
- Mới thuê tập 13 đọc tiếp :D Đoạn thằng munsu đổi bệnh tật cho gf hay thật :)) . Tuy truớc giờ ko thích truyện hàn xẻng lắm vì vẽ xấu nhưng công nhận bộ này vẽ được .

@trên : thuê doremon về đọc cho đỡ nhức đầu =.=
 
Truyện này chán là phải rồi, bản đã xuất bản ở Việt Nam dịch như sh!t, cứ đọc một câu là lại phải suy nghĩ xem cái câu đó nó nói tới cái gì->nhức cả đầu, trong khi thằng dịch nó khôn hơn một tí, dùng từ ngữ khác dể hiểu trực quan là ok rồi.
Munsu hiện thân cho thần tha thứ Munsura chiến đấu với Aji Tea hiện thân cho thần quên lãng Ajite mà lại, chết quái gì được. Truyện đang gần tới hồi kết rồi.
Còn con Kaidaten là một trong 5 ngũ đại phong ấn được sinh ra để phong ấn bản thể thật sự của ku Ajite, sau này lại bị Ajite thịt nên Jushin mới bị tiêu diệt.
bác mò ở đâu ra thế.. cho em xin link để khám phá.. cái này mới biết..:D
 
Như trên luôn cái vụ ngũ đại phong ấn cũng dek bik, tưởng mình rành bộ Shin Angyo Ónhi này nhất chứ T_T
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top