Topic cho Ám Hành Ngự Sử

Status
Không mở trả lời sau này.
trong Raw vol 16 có nói mà, ai biết tiếng Hàn thì dịch qua Eng , còn ko biết thì đoán ^^
 
Koi koi nữa....đợi đợi mãi............2 năm sau koi típ................
 
con báo đi cùng ajite chết rồi còn đâu mà đợi nó hiện nữa 8-}.

đoạn cuối 16 cái bóng đen đó là sando đang quay lưng lại chứ ko phải wonsuru đâu.

lạ nhỉ? trong Vol15 và 16 nó vẫn xuất hiện mà? chết đâu mà chết:'>
 
Koi koi nữa....đợi đợi mãi............2 năm sau koi típ................
bây giờ là tháng 9, chắc tháng 6 năm 2008 sẽ ra hai tập cuối...:-"
 
Tác giả vẽ kĩ lắm, với lại cảnh chiến tranh lung tung rối mù lên, nên có lẽ là lâu hơn
 
hai anh ấy bí ý để vẽ chứ vẽ lâu cái gì... không biết làm cách nào để nhét toàn bộ cao trào và phần kết của câu truyện vào 1 volume...:))
 
nói là 1 nhưng nó bằng hai volume đấy =)), ko có ít đâu :)), chưa kể chắc sẽ còn các đoạn tình cảm nữa :'>
 
Truyện này chán là phải rồi, bản đã xuất bản ở Việt Nam dịch như sh!t, cứ đọc một câu là lại phải suy nghĩ xem cái câu đó nó nói tới cái gì->nhức cả đầu, trong khi thằng dịch nó khôn hơn một tí, dùng từ ngữ khác dể hiểu trực quan là ok rồi.
Munsu hiện thân cho thần tha thứ Munsura chiến đấu với Aji Tea hiện thân cho thần quên lãng Ajite mà lại, chết quái gì được. Truyện đang gần tới hồi kết rồi.
Còn con Kaidaten là một trong 5 ngũ đại phong ấn được sinh ra để phong ấn bản thể thật sự của ku Ajite, sau này lại bị Ajite thịt nên Jushin mới bị tiêu diệt.

Nói chung là...móa 8-}, nhức đầu như dog, dek muốn đọc nữa. =))

Chắc bác này nhà ở bên Hàn phải kô? :))
 
kaidaiten là một trong ngũ đại phong ấn.. vậy còn bốn phong ấn kia là ai..:-?
 
Ngũ đại phong ấn là 1 truyền thuyết xa xưa của Đông Á. Chỉ biết có thế.
 
Truyện này chán là phải rồi, bản đã xuất bản ở Việt Nam dịch như sh!t, cứ đọc một câu là lại phải suy nghĩ xem cái câu đó nó nói tới cái gì->nhức cả đầu, trong khi thằng dịch nó khôn hơn một tí, dùng từ ngữ khác dể hiểu trực quan là ok rồi.
Munsu hiện thân cho thần tha thứ Munsura chiến đấu với Aji Tea hiện thân cho thần quên lãng Ajite mà lại, chết quái gì được. Truyện đang gần tới hồi kết rồi.
Còn con Kaidaten là một trong 5 ngũ đại phong ấn được sinh ra để phong ấn bản thể thật sự của ku Ajite, sau này lại bị Ajite thịt nên Jushin mới bị tiêu diệt.

Nói chung là...móa 8-}, nhức đầu như dog, dek muốn đọc nữa. =))

Em năn nỉ bác có thể tóm tắt truyện cho đến hiện tại được không ? Để ít nhất anh em mình có thể map lại những gì đã đọc, chứ giờ lung tung kinh dị. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn còn cảm giác gì đó rất yomost ... :whew:
 
Chưa biết thế nào nhưng nói chung bác này chém gió rất là giỏi8-}8-}8-}. Sắp thành gió lào rùi. =))
 
truyện này cũng hay , đc cái mớ triết lý nghe cũng đc :hug: với mấy cảnh :devil: , có điều vài chỗ ko hiểu là mình đang xem cái jì :o . Mà ở VN xb tới 16 rồi hả mấy bác ::( lúc còn ở VN e đọc đc tới 12 no stop cả năm ::(
 
Em năn nỉ bác có thể tóm tắt truyện cho đến hiện tại được không ? Để ít nhất anh em mình có thể map lại những gì đã đọc, chứ giờ lung tung kinh dị. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn còn cảm giác gì đó rất yomost ... :whew:

lôi tập cũ ra đọc :-s
 
có thể ngũ đại phong ấn Ajite chính là những đồng tộc mà nó săn đuổi bấy lâu.nhưng bằng cách nào nó có thể làm người chết sống lại nhỉ? như con Kaidanten die lần nữa thì nó vẫn có thể làm cho sống lại chứ ?
 
Đi tìm 7 viên ngọc, trên đó có 1sao 2sao ... tới 7sao
Gom về hết một nơi gọi lên con rồng rồi sai nó hồi sinh ;))
 
Thằng Aji đánh rơi cái vòng, BangJa nhặt được, Munsu nói phải để cái vòng ấy lại chỗ cũ năm xưa Aji bị phong ấn và cuộc hành trình mới bắt đầu...
 
Hừm. Tớ không chém gió hay nhà ở Hàn gì hết mà là tớ biết tiếng Hàn. Đang tới V17 rồi, gay cấn phết. Các cậu cứ chờ VN nó xuất bản ra cho chứ tớ spoil làm gì, tội nghiệp cho các cậu có nghe kể cũng chả có truyện mà đọc #>:)

Thực ra Munsu chính là thằng ku năm xưa đặt ra phong ấn, nhưng ngũ đại phong ấn(4 thằng lính mạnh nhất của nó với Kaidaten) đầu thai lại, lại bị chia rẽ nội bộ, cộng thêm thằng thần Yushinra(vua nước Yushin) ngu như bò để Ajit nó xực pà cái linh hồn rồi abc xyz(công nhận phục thằng tác giả nó giỏi bịa thật). Đã vậy truyện VN xuất bản dùng từ như shit, tác giả lại không nói rõ cốt truyện(thằng tác giả có viết trong confront letter là truyện chỉ dành cho thèng nèo ít ngu thôi) -> pác nào thấy không đủ chuẩn thì coi hình thôi, khỏi tìm hỉu cốt truyện cũng được xem oánh nhau với gái xinh vãi cả rồi #>:); suy nghĩ làm gì cho nó mệt óc ;))

Nói thật, xin lỗi, nhưng tớ không thích spoil :D, kể cốt truyện ra cũng quá 50% spoil rồi còn gì.
___________________________
PS : tớ viết nhầm đấy, đọc hơn v17 rồi, chả nhớ là vol bao nhiu vì đọc online nên không để ý.
 
ặc!vậy là ko phải vol 17 kết thúc hả? chết! đợi dài dài!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top