- 2/9/06
- 1,707
- 57
Vấn đề là có lại gần được nó ko?Ai đi tè thành ai đi tất,dịch nhảm vãi.Cái kết cũng chuối quá,gần hết cả đám rủ nhau lên thiên đàng chơi,thằng ai đi tè nếu bị giết dễ thế thì sao lúc trong hang động ko ai kiếm cái gì xỉa nó một nhát cho rùi>_>.
Nó chỉ được cái khoảng "Biến đi" - nhìn 1 cái là tan xác.Những ai ko chịu tác dụng của chiêu đó thì beat nó đơn giản thôi,như tập Munsu bụp nó đấy,sợ vãi cả quần ra.
Cái chết của nó là do nó chủ quan+sợ+bất ngờ.Tớ thấy die thế cũng hợp lý,riêng cái chết của thằng cùng gia tộc nó(thằng có 2 cánh)thì hơi xàm.:whew:Con người Tây đâm 1 phát là bay.
Hoặc là bị phong ấn ko chạm vào được,hoặc là có ai thấy đâu mà xỉatrong hang động ko ai kiếm cái gì xỉa nó một nhát cho rùi>_>.

Kết thúc đẹp cho tất cả,ngoại trừ Sando.Cả bộ truyện kết em này nhất,khúc cuối ko biết ẻm sẽ làm gì,đi lang thang,hay lại làm lính cho thằng mập đó(nhìn chả có cảm tình tẹo nào
).Cũng có thể số phận đưa đẩy 3 người gặp nhau:Sando,Banja và Munsu thứ 2(tạm gọi là thế
).
.Còn chú munsu lúc tẩn được ai đi tè thì đáng lẽ nên thủ cái mã tấu để xỉa chú ấy luôn là kết thúc rùi,thích chơi bằng tay chân làm gì thế nhỉ....

