Topic cho Ám Hành Ngự Sử

Status
Không mở trả lời sau này.
tập cuối toàn hàng khủng chết như điên chết lãng nhách=)) chết đa số bởi ajite8-}
 
Ajite là bất tử, cũng là thần thánh; óanh thế quái nào lại thằng đóa.

Munsu ngu ngu đánh chết Ajite lãng xẹt 8-}

Mà thôi kết thế cũng được được rồi chứ chả lẽ Ajite lấy con báo, Munsu lấy Sando, ì xèo pà lằng happy ending 8-}
 
Munsu đánh chết ai đi tè hồi nào,mà nó cũng đâu bất tử,fang 1 kiếm vẫn đi như thường :-".
p/s:Nhóm 3 chú thủ hạ chết vì bom là nhảm nhất=))
 
thằng đó tâm ko ổn là vẫn bị ăn đòn như thường;))................
 
Hơ , đã ra tập cuối rồi àh, xách xe đi mua mới dc :'>

mà nghe gà bảo coi xong tiếc chắc đi mượn quá :))
 
10k thôi
cuốn đó đào đâu ra 20k ?
mẹ...anh Ajite thật kool vãi lờ,em yêu anh mất rồi :x...
 
Yaoi Amenosa ạ ;))

Kon pé Sando lúc đầu hình tượng kool lẫn bò sữa, càng về sau càng mất hình tượng, đến về sau này về tay anh Ai dí tè thì lại càng bèo hơn ạ, tuy vẫn bò sữa nhưng mất hình tượng quá 8-}
 
Yaoi Amenosa ạ ;))

Kon pé Sando lúc đầu hình tượng kool lẫn bò sữa, càng về sau càng mất hình tượng, đến về sau này về tay anh Ai dí tè thì lại càng bèo hơn ạ, tuy vẫn bò sữa nhưng mất hình tượng quá 8-}

mất cái gì:|chả tháy mất hình tượng chỗ nào:|..........
 
Gặp kẻ địch mạnh thì phải càng mạnh chứ, chơi theo kiểu bỏ chạy rồi theo giai thì không mất hình tượng còn mất cái gì nữa đây 8-}
 
10 năm luyện võ không bằng 1 ngày luyện colt
nó biết dùng kiếm khí,mình thì chỉ có cái thân,phải đi tầm sư học đạo thôi
phải cái gặp anh Ajite đẹp giai,kool quá...
càng nghĩ càng thấy anh Ajite thông minh tột độ
đánh nhau kiểu gì mà bùm phát giết cả địch lẫn ta...
hố hố hố
 
Gặp kẻ địch mạnh thì phải càng mạnh chứ, chơi theo kiểu bỏ chạy rồi theo giai thì không mất hình tượng còn mất cái gì nữa đây 8-}

Ôi kiến thức thật là kinh khủng . Mong bác đừng bảo là Ajite có Charka nhé. Móa ơi charka =)).
mà thằng đó thần thánh hay bất tử gì đâu đọc lại mấy trang trước đi pa.
 
Mịe, chính ra trận đấu cúng hoành trực tràng phết đó chứ. Thế nhưng tự nhiên bác Đi tè bùm cho 1 phát chết sạch.
Đánh nhau làm éo gì, sau vụ nổ thì chết sạch, như nhau...
 
10 năm luyện võ không bằng 1 ngày luyện colt
nó biết dùng kiếm khí,mình thì chỉ có cái thân,phải đi tầm sư học đạo thôi
phải cái gặp anh Ajite đẹp giai,kool quá...
càng nghĩ càng thấy anh Ajite thông minh tột độ
đánh nhau kiểu gì mà bùm phát giết cả địch lẫn ta...
hố hố hố
nhưng lại sợ munsu mới nhục chứ ạ..:))
đạp cái áo khoác thôi mà cứ tưởng munsu còn sống....:))
suy cho cùng.. tớ thấy munsu sáng suốt nhất...:x
 
ăn 1 phát chém mất luôn cái khuôn mặt đẹp trai ngày xưa khổ thân đến chết mà cái mặt không giữ được.
 
Sợ chú Munsu chứ ;;)
hồi trước bị chú ấy bem cho 1 phát vào mặt,mất cả đẹp trai rồi mà ;;)
 
Cái khúc bị Munsu quất cho 1 đấm vào mặt anh Ajitè sợ quá hắt xì bùm cả cây số ấy ạ ;)) cái đấy là Munsu chơi kế rung cây nhát khỉ =))
 
nhưng ăn đấm vô mặt sao để lại sẹo được đằng này :( em thuật lại do không giỏi văn cho lắm)
Ajite: Sando help me.
Sando lao đến thân hình nàng phấp phới trong cơn gió. Nàng lao ra và xoẹt. Óe. khuôn mặt đẹp trai đã bị chia 2 . Và tất nhiên mời anh đã về với các cụ ăn hoa quả trên bàn thờ.
 
Chắc hình tượng thế hệ sau của nó thôi.
Từ đầu tập đã để ý cái thằng cánh 2 màu đứng sau lưng anh Ajite nhà ta, cứ tưởng trận này anh ta ra sau cùng thì hãi phải biết nhưng tiếc cho anh là tác giả mỏi tay + hết giấy rồi nên anh đc ra đi thật nhẹ nhàng 8-} bé tóc vàng chắc có Back Stab, đứng sau xỉa 1 hit mà tan xác 8-}.
 
Ngũ đẳng huyền đai không bằng 1 dao đâm lén ;))
chịu thế thôi ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top