Hiện giờ mọi người đang chuẩn bị Sfes rất sôi nổi nhưng thông tin các topic bên kia bàn luận rải rác quá. Tốt nhất là tập trung hết vào đây , cùng thảo luận cho thống nhất.
Các công việc :
1- Lập dự toán chi tiết <<<<< Cái này hò hét lâu mà chưa thấy ai làm
2- Tiến độ công việc của các nhóm ( Vẽ, kỹ thuật, hướng dẫn ...etc...)
3- Báo cáo tình hình, thông tin mới nhất liên quan đến Sfes
Từ giờ bắt đầu ở đây nhé.
Phần việc của anh :
1- List nhạc : Đã xong
2- Làm movie : Các nhóm khác chưa đưa source để làm. Kiến nghị với nhóm này : Record từng đoạn movie của các char để làm combo movie . Thứ hai là làm những clip ngắn về các kỹ thuật cơ bản, ( Toàn bộ kỹ thuật trong topic "Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản của GG ). Xong thì thông báo trên này hoặc gửi toàn bộ source cho anh
3- Mod keyboard cho PS2 : Việc làm 1 bàn phím cắm được vào cổng PS2 khá phức tạp, nếu như đi kèm với khả năng config phím. Song có 1 cách khá thủ công là chuyển mạch trực tiếp từ tay PS2 sang bàn phím ( Nghĩa là mỗi phím PS2 chỉ ứng với 1 key cố định, ai quen đặt phím trên keyboard thế nào thì phải đặt làm riêng chứ không dùng chung rồi config được) - Mọi người cho ý kiến sớm.
Vấn đề ngoài lề một chút. Hy vọng sau bài này của anh thì tất cả không bàn luận nữa mà chỉ chú ý vào công việc.
Đó là chuyện quan hệ giữa các thành viên GGG.Anh không muốn can thiệp, hay khuyên bảo bất cứ ai. Chỉ đơn giản là chia sẻ một số quan điểm của mình, mọi người có thể đọc và suy ngẫm, những ai bất đồng thì cũng coi như tham khảo.
Trước kia, khi thành lập GGG, anh chưa bao giờ có ý nghĩ là "thành lập" nó cả.Và thực sự chắc những mem kì cựu cũng không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ đơn giản là mọi người yêu thích GG, quen biết và đến với nhau nhờ GG. Hoàn toàn tự nguyện và vì sở thích. Việc tổ chức thành Gang chỉ là yếu tố khách quan, cần phải có để mở rộng, giới thiệu GG đến với mọi người, cùng chia sẻ niềm vui và sở thích.
Thực sự mà nói, tất cả chúng ta có rất, rất nhiều điểm khác nhau, và có lẽ chỉ có điểm chung duy nhất là yêu thích GG. Vậy thì tại sao phải mất thời gian tranh luận về những - điều - khác - nhau - hiển - nhiên, mà không chú tâm đến việc chia sẻ điểm chung duy nhất của mình ???
Còn xét về khía cạnh cụ thể,công việc thuần túy. Có lẽ những mem kì cựu cũng hiểu hiện giờ GGG đang trong tình trạng thế nào. Rất nhạy cảm. Phát triển mạnh, nhưng đang giữa ranh giới một là bùng phát vô tổ chức rồi rã đám, hai là thống nhất, tập hợp được mọi người và vững mạnh.
Bây giờ không phải là lúc giải quyết những mối quan hệ cá nhân, và để nó ảnh hưởng đến tập thể - điều này khá nhàm chán và chắc ai cũng nghe nói rồi. Nhưng kinh nghiệm thực sự của anh là :
1-Không để việc riêng, cảm xúc ngoài lề ảnh hưởng đến công việc
2-Tách biệt giữa thế giới bên ngoài và quan hệ on9
3-Điểm chung duy nhất, có thể mang qua lại giữa 2 thế giới là $.
Tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của anh mà thôi. Song cụ thể mà nói, nếu anh không tách biệt được những sức ép và khó khăn của cuộc sống bên ngoài, thì có lẽ hiện giờ GGG đã không được như thế này, và ngay hiện giờ anh cũng không thể ngồi đây viết những dòng này, khi mà công việc còn bộn bề và rất nhiều rắc rối. Việc nào đi việc ấy.
Anh vẫn luôn mong muốn GGG là một tập thể tự do nhưng thống nhất, mọi người dù khác nhau đến đâu, thậm chí xung khắc thế nào, vẫn có thể đến với nhau nhờ GG, đồng thời tôn trọng tự do cá nhân của người khác.Chúng ta có thể khác nhau đến 1000 điểm, nhưng chỉ cần 1 điểm chung, thì vẫn có thể bàn luận với nhau tại điểm chung ấy, và cùng vui vẻ, hơn là mất thời gian tranh luận về 1000 điểm khác - nhau - đương - nhiên kia.
Khi lúc đi làm về dù mệt mỏi, hay bực mình đến đâu vì những lí do vớ vẩn bên ngoài, thì anh vẫn có thể viết bài với những lời lẽ hòa nhã trên 4rum, ngược lại khi cãi nhau tóe lửa trên này thì anh vẫn giao tiếp bình thường với mọi người bên ngoài.
Đừng để những cảm xúc xen lẫn nhau và làm ảnh hưởng đến những "người vô tội" , vì chỉ đơn giản : tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.
Những lời này anh viết cũng đang trong tình trạng cuộc sống cá nhân bên ngoài đang có rất, rất nhiều thay đổi và rắc rối, có lẽ là tự nói với chính mình thì đúng hơn. Bọn anh đã làm những gì cần phải làm, tuy chưa phải là lúc tự thỏa mãn hay tổng kết, nhưng cũng đến lúc xem các thành viên mới ( gọi là trẻ thì đúng hơn ) làm được những gì, với hi vọng rằng tâm huyết mà mình bỏ ra, những gì mình làm sẽ có người tiếp nối..............
Các công việc :
1- Lập dự toán chi tiết <<<<< Cái này hò hét lâu mà chưa thấy ai làm
2- Tiến độ công việc của các nhóm ( Vẽ, kỹ thuật, hướng dẫn ...etc...)
3- Báo cáo tình hình, thông tin mới nhất liên quan đến Sfes
Từ giờ bắt đầu ở đây nhé.
Phần việc của anh :
1- List nhạc : Đã xong
2- Làm movie : Các nhóm khác chưa đưa source để làm. Kiến nghị với nhóm này : Record từng đoạn movie của các char để làm combo movie . Thứ hai là làm những clip ngắn về các kỹ thuật cơ bản, ( Toàn bộ kỹ thuật trong topic "Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản của GG ). Xong thì thông báo trên này hoặc gửi toàn bộ source cho anh
3- Mod keyboard cho PS2 : Việc làm 1 bàn phím cắm được vào cổng PS2 khá phức tạp, nếu như đi kèm với khả năng config phím. Song có 1 cách khá thủ công là chuyển mạch trực tiếp từ tay PS2 sang bàn phím ( Nghĩa là mỗi phím PS2 chỉ ứng với 1 key cố định, ai quen đặt phím trên keyboard thế nào thì phải đặt làm riêng chứ không dùng chung rồi config được) - Mọi người cho ý kiến sớm.
Vấn đề ngoài lề một chút. Hy vọng sau bài này của anh thì tất cả không bàn luận nữa mà chỉ chú ý vào công việc.
Đó là chuyện quan hệ giữa các thành viên GGG.Anh không muốn can thiệp, hay khuyên bảo bất cứ ai. Chỉ đơn giản là chia sẻ một số quan điểm của mình, mọi người có thể đọc và suy ngẫm, những ai bất đồng thì cũng coi như tham khảo.
Trước kia, khi thành lập GGG, anh chưa bao giờ có ý nghĩ là "thành lập" nó cả.Và thực sự chắc những mem kì cựu cũng không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ đơn giản là mọi người yêu thích GG, quen biết và đến với nhau nhờ GG. Hoàn toàn tự nguyện và vì sở thích. Việc tổ chức thành Gang chỉ là yếu tố khách quan, cần phải có để mở rộng, giới thiệu GG đến với mọi người, cùng chia sẻ niềm vui và sở thích.
Thực sự mà nói, tất cả chúng ta có rất, rất nhiều điểm khác nhau, và có lẽ chỉ có điểm chung duy nhất là yêu thích GG. Vậy thì tại sao phải mất thời gian tranh luận về những - điều - khác - nhau - hiển - nhiên, mà không chú tâm đến việc chia sẻ điểm chung duy nhất của mình ???
Còn xét về khía cạnh cụ thể,công việc thuần túy. Có lẽ những mem kì cựu cũng hiểu hiện giờ GGG đang trong tình trạng thế nào. Rất nhạy cảm. Phát triển mạnh, nhưng đang giữa ranh giới một là bùng phát vô tổ chức rồi rã đám, hai là thống nhất, tập hợp được mọi người và vững mạnh.
Bây giờ không phải là lúc giải quyết những mối quan hệ cá nhân, và để nó ảnh hưởng đến tập thể - điều này khá nhàm chán và chắc ai cũng nghe nói rồi. Nhưng kinh nghiệm thực sự của anh là :
1-Không để việc riêng, cảm xúc ngoài lề ảnh hưởng đến công việc
2-Tách biệt giữa thế giới bên ngoài và quan hệ on9
3-Điểm chung duy nhất, có thể mang qua lại giữa 2 thế giới là $.
Tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của anh mà thôi. Song cụ thể mà nói, nếu anh không tách biệt được những sức ép và khó khăn của cuộc sống bên ngoài, thì có lẽ hiện giờ GGG đã không được như thế này, và ngay hiện giờ anh cũng không thể ngồi đây viết những dòng này, khi mà công việc còn bộn bề và rất nhiều rắc rối. Việc nào đi việc ấy.
Anh vẫn luôn mong muốn GGG là một tập thể tự do nhưng thống nhất, mọi người dù khác nhau đến đâu, thậm chí xung khắc thế nào, vẫn có thể đến với nhau nhờ GG, đồng thời tôn trọng tự do cá nhân của người khác.Chúng ta có thể khác nhau đến 1000 điểm, nhưng chỉ cần 1 điểm chung, thì vẫn có thể bàn luận với nhau tại điểm chung ấy, và cùng vui vẻ, hơn là mất thời gian tranh luận về 1000 điểm khác - nhau - đương - nhiên kia.
Khi lúc đi làm về dù mệt mỏi, hay bực mình đến đâu vì những lí do vớ vẩn bên ngoài, thì anh vẫn có thể viết bài với những lời lẽ hòa nhã trên 4rum, ngược lại khi cãi nhau tóe lửa trên này thì anh vẫn giao tiếp bình thường với mọi người bên ngoài.
Đừng để những cảm xúc xen lẫn nhau và làm ảnh hưởng đến những "người vô tội" , vì chỉ đơn giản : tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.
Những lời này anh viết cũng đang trong tình trạng cuộc sống cá nhân bên ngoài đang có rất, rất nhiều thay đổi và rắc rối, có lẽ là tự nói với chính mình thì đúng hơn. Bọn anh đã làm những gì cần phải làm, tuy chưa phải là lúc tự thỏa mãn hay tổng kết, nhưng cũng đến lúc xem các thành viên mới ( gọi là trẻ thì đúng hơn ) làm được những gì, với hi vọng rằng tâm huyết mà mình bỏ ra, những gì mình làm sẽ có người tiếp nối..............


