Topic Hỏi-Đáp dành cho Anime-Manga ver 3.0

Status
Không mở trả lời sau này.
Khoảng chục năm trước thì chỗ đó vẫn tính là ngoại vi thành phố :)) Từ nhà tớ mà đạp xe tà tà thì tầm 40 phút là qua đấy thôi. Nếu đi xe máy thì chẳng mấy tí =))
 
[spoil]
OOLrM.jpg

KUkcn.jpg

kKNgx.jpg

YZGOx.jpg
[/spoil]
Mặt thằng Yuuji càng lúc trông càng đểu vcl 8-}

ờ đấy, quần áo nhìn cũng siđa nữa, so với ss1 khác 1 trời 1 vực X_X
 
Edit: học phi công ở VN thì học máy bay gì? bên này học bằng Cessna 152/ Cessna 172/Piper Warrior với Beechcraft B95

ở VN chỉ học chính trị rồi học cơ bản thôi, bay cái gì chứ :)) vài năm nữa cái FTC xịn của VN làm xong thì mọi phi công VN sau này học ở đấy luôn, không phải ra nước ngoài nữa.

Chương trình học của VN airline thì có những gì? Tại nhà mình bảo là tới hè về VN thì xin đi học phi công ở VN airline luôn, hiện giờ thì mình sắp lấy chứng chỉ private pilot rồi và sắp tới là instrument rating

Chương trình học thì có cho một cái đĩa nhưng chưa xem :D nhìn lướt qua thì thấy toán với lí liên quan tới hàng không, rồi quyển luật với mấy cái thứ khác của hàng không dân dụng.

Khoảng chục năm trước thì chỗ đó vẫn tính là ngoại vi thành phố Từ nhà tớ mà đạp xe tà tà thì tầm 40 phút là qua đấy thôi. Nếu đi xe máy thì chẳng mấy tí

Chục năm trước tớ đi Nha Trang chơi nó đã ở giữa thành phố và ngay sát biển rồi còn gì 8-}
 
Giữa thành phố là cái quảng trường nằm cách đó 1 khúc dài cơ =)) Nói như cậu chắc cái trường hải quân cũng tính là ở trung tâm quá =))
 
Thế là hội mình sắp có phi công.... cuối năm nay có biến thì nhớ lượn qua hcm cho tớ ké 3 ghế đi Hy Mã Lạp Sơn nhé :>
 
khỉ thật chơi xong Hanako route rồi bây giờ cứ mỗi lần bật lên chơi route khác được vài phút lại tắt đi không muốn chơi nữa :-<
 
cuối năm nay có biến thì nhớ lượn qua hcm cho tớ ké 3 ghế đi Hy Mã Lạp Sơn nhé

Hy Mã Lạp Sơn là cái mịa gì vậy ? lol đừng có xài tên Hán Việt cho tên các nước, không biết đâu.
 
Himalaya chứ còn cái gì vào đây =))
 
đệt, lỡ sau này đang lái chiếc boing bị hijack, phi công trưởng bị ngất, phi hành đoàn xỉu ráo, hành khách còn mỗi 1 thằng việt nam sống ở biên giới, ló biết mỗi bãi đáp ở Mã Lai, Anh Cát Lợi, Phú Lãng Sa, Tân Tây Lan, Nga La Tư, Ý Đại Lợi, Phi Luật Tân hay Hủ Tiếu Nam Vang thì lão bay đi đâu =))
 
Chỉnh sửa cuối:
đệt, lỡ sau này đang lái chiếc boing bị hijack, phi công trưởng bị ngất, phi hành đoàn xỉu ráo, hành khách còn mỗi 1 thằng việt nam sống ở biên giới, ló biết mỗi bãi đáp ở Mã Lai, Anh Cát Lợi, Phú Lãng Sa, Tân Tây Lan, Nga La Tư, Ý Đại Lợi, Phi Luật Tân hay Hủ Tiếu Nam Vang thì lão bay đi đâu =))

Hijack rồi thì còn gì lái được, mà mình sợ nhảy xuống trước lắm =))
 
đệt, lỡ sau này đang lái chiếc boing bị hijack, phi công trưởng bị ngất, phi hành đoàn xỉu ráo, hành khách còn mỗi 1 thằng việt nam sống ở biên giới, ló biết mỗi bãi đáp ở Mã Lai, Anh Cát Lợi, Phú Lãng Sa, Tân Tây Lan, Nga La Tư, Ý Đại Lợi, Phi Luật Tân hay Hủ Tiếu Nam Vang thì lão bay đi đâu =))

33568699f577fb5eb2e4ea0b5674f3e1_40255065.troll.png


not sure if stupid or just trolling =))

mình biết mỗi Tân Tây Lan với Hủ Tiếu Nam Vang :"> Hồi trước đọc mấy quyển truyện của Jules Verne như 2 vạn dặm với 80 ngày nó cũng dịch kiểu này hại não vê lờ :-ss
 
Chỉnh sửa cuối:
[Youtube]Y2TP0Nx83sI[/YouTube]
Trailer LQ cho 1 game HD...
 
240p lol =)) =)) mà cái background nhìn buồn cười nhỉ, LQ quá nhìn không rõ, ra HQ xem lại.
 
Trailer LQ cho 1 game HD...

=)) thằng nào downscale troll chăng, chứ thế thật thì bôi bác quá =))

Mấy hôm Tết, hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, cảm thấy đầu óc mình ngu đi 10 phần :(
 
đệt, lỡ sau này đang lái chiếc boing bị hijack, phi công trưởng bị ngất, phi hành đoàn xỉu ráo, hành khách còn mỗi 1 thằng việt nam sống ở biên giới, ló biết mỗi bãi đáp ở Mã Lai, Anh Cát Lợi, Phú Lãng Sa, Tân Tây Lan, Nga La Tư, Ý Đại Lợi, Phi Luật Tân hay Hủ Tiếu Nam Vang thì lão bay đi đâu =))
Mã Lai = Malaysia
Anh Cát Lợi = Anh quốc
Phú Lãng Sa = Pháp
Tân Tây Lan = New Zealand
Nga Lan Tư = Nga
Ý Đại Lợi = Italy
Phi Luật Tân = Philippine
Hủ Tiếu Nam Vang = ? =))
 
các bạn cho mình hỏi tên bộ manga/ecchi mà nv chính đến làm tại 1 khách sạn tình yêu, có 3 chị em quản lý, sau đó thì nv chính yêu cô chị hai... nhớ mang mang vậy
 
Phải kể đến Nữu Ước nữa =)

Mà làm sao lại có Nga Lan Tư nhỉ? Tưởng từ đầu đã gọi nó là Nga thôi? Mấy cái kia toàn tiếng anh nên mới hack ra thành tiếng việt đấy chứ :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top