[QUOTE="+5";22508159]Nhìn cái ảnh này đê, này thì khôn bóng với chả hậu vệ La Liga hiền, này thì may mắn.
Để ý nhá, bị đạp cái đế giày lật hẳn lên rồi, góc gập phải 90 độ rồi. Tưởng gãy chân mẹ rồi, lên cáng rời sân luôn nhưng tuần sau (ta nhắc lại là đúng 1 tuần) anh ta lại xuất hiện như vị thánh chạy băng băng. Tại sao à? Messi là người ngoài hành tinh
Rô đú nó khác, Rô đú nó rất là khỏe, trâu chó do tập luyện vô cùng chăm chỉ, nhìn body của nó đê. Còn Messi bé như cái kẹo lại còn bị còi xương mà trâu như thế mới gọi là dek tin được. Đến Rooney trâu như thế chấn thương còn k khỏi nhanh như nó.
Chỉ có thể giải thích 1 là bọn Catalan bố láo bốc phét chém gió để tôn Messi lên, hồi nhỏ nó dek có còi xương còi xủng gì hết thậm chí trâu là đằng khác. 2 là thuốc "chống lùn" mà nó uống vô cùng bá đạo và vu vơ thuốc này như kiểu siêu doping. 3 là nó là người ngoài hành tinh. Hết

[/QUOTE]
Chỉ có 1 cách giải thích dễ hiểu nhất , đó là nó có bó cổ chân ( bó bằng băng dán chứ ko phải mấy cái bó cùi cùi đâu ) , nhìn cái lằn của tất chỗ cổ chân có vẻ rõ.
Ngoài ra có thể vì cơ địa nó đặc biệt , ví dụ như độ dẻo v.v.. ở cổ chân. Như kiểu chân mình thì ăn hành rồi, nhưng chân nó phải thêm tí nữa mới đến max của dây chằng .
Mà chưa tính chuyện y tế v..v.Thật ra giãn dây chằng nhẹ thì 1 tuần chữa trị tích cực là nó đá được rồi.
Trâu, khỏe nhanh cũng ko đánh giá bằng vẻ ngoài được.Nhiều thằng cơ địa nó quái dị lắm , nhưng nhiều thằng trông to khỏe trâu chó nhưng động cái là què động tí là chấn thương. Còn ở cả hệ thống huấn luyện từ bé nữa.
Nhưng nói gì thì nói cũng phải thừa nhận Messi nó ko bình thường
