z3r0_hien_lanh
The Chosen Undead
- 27/8/06
- 19,277
- 9,339
Make love no war 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thế bác chứng minh đoạn tô đậm là đúng điLolz, đọc bài post đó thấy mình nói tên Real ra thì bảo là so sánh real với ben? Thiệt chả hiểu mấy ông fan này, tranh luận cho đã xong lại lôi quan điểm ra *** được động vào quan điểm thế này thế nọ. Thế thì tranh luận làm *** gì cho mệt.


EL tuy không danh giá bằng C1 nhưng nó cũng đếu phải cái giải cấp làng. Và 2 đội vào đến CK dù thế nào thì cũng chẳng phải làng nhàng. Thắng được làm vua thế thôi.
Cá nhân thì thấy Chelsea tuy chẳng phát hành được thằng nào nhưng thắng được nó cũng chẳng phải dễ dàng gì. Barca - Bayern năm ngoái là 1 ví dụ. Điều cuối cùng la Chelsea đoạt cup + EPL có điểm mừng rồi.

Lolz, đọc bài post đó thấy mình nói tên Real ra thì bảo là so sánh real với ben? Thiệt chả hiểu mấy ông fan này, tranh luận cho đã xong lại lôi quan điểm ra *** được động vào quan điểm thế này thế nọ. Thế thì tranh luận làm *** gì cho mệt.
Ông ba phải nó vừa vừa thôi. Cứ cho là benfica ko mạnh đi nhưng nó rất có tiềm năng phát triển, giải VĐ BĐN là bàn đạp để hầu hết các cầu thủ Nam Mỹ có ước mơ thành ngôi sao đổ bộ vô. Vì thế nó ko thiếu nguồn cầu thủ tài năng đủ để chinh chiến ở C1. Tất nhiên là éo vào được sâu bởi vì nó ko đủ tầm. Nhưng ít ra nó chả phải lo cái vé CL là mấy, nguồn thu mỗi năm tương đối ổn định, còn có đội mạnh hơn nó, sao xẹt các kiểu còn phải đang sốt vó tranh cái vé vòng sơ loại kia kìa. Vậy đội đó có mạnh ko? Có ko? Đéo biết, tùy quan điểm
.
Còn bảo sống với quá khứ để làm gì, thì chắc fan Liv h nó rã mẹ đám r, hay nói gần đây hơn là Ars nhé, chịu ko? Fan Ars có cả hội đòi sa thải Wenger cũng chỉ vì quá khứ ăn được bao nhiêu là cúp, h thì chả thấy cái cúp nào mới về trong phòng truyền thống đấy![]()


Chứng minh cái sự vinh quang của cái cup C2 này chỉ thông qua đối thủ ở trận chung kết là quá sai lầm.
Phải nhìn vào cái lịch thi đấu kín mít vài tháng nay ==> mệt
Nhìn vào quãng đường bay sang Nga, sang Czech, sang Thụy Sĩ ==> mệt, mỏi, lạnh
Nhìn vào việc cup nào cũng vào tới ít nhất là bán kết ==> đá những trận căng thẳng, xoay vòng cầu thủ liên tục
Nhìn vào việc đội hình toàn thư sinh với mấy ông già mà phải cày ải liên tục
Vậy mà vẫn hoàn thành chỉ tiêu top 4 và đc 1 cái CUP CHÂU ÂU. Đó mới là vinh quang!
Đối với đội bóng như Chel, thắng ở trận chung kết với Benfica là bt. Vào được đến trận chung kết mới là thành tích lớn nhất. Vì sao? Vì những trận vòng ngoài phải đi xa, bị phân tán tư tưởng vì những trận quan trọng ở những đấu trường khác, vì xoay vòng nên đội hình ở những trận đó thường rất tệ, phải cân đo sao cho vừa đủ thắng mà vẫn giữ được quân.
So sánh đơn giản nhất là với MU năm ngoái (cái này phải nhắc đến MU để nổi rõ ý nhé, đừng có cu cậu nào vào bảo "thế éo nào cũng lôi MU vào bằng đc") Năm trước, ở giai đoạn sau của mùa giải, MU đặt mục tiêu lớn nhất là vô địch PL nên chễnh mảng ở C2 dẫn đến việc bị thằng Athletic Bilbao loại. Chính Sir cũng thừa nhận rằng mình sai lầm khi để bị loại. Sai lầm vì sao? Là vì ông phải xoay vòng, ước lượng để đưa ra đội hình vừa đủ thắng vừa để giành sức cho mặt trận chính PL. Kết quả là Sir ước lượng sai khả năng của Bilbao (cũng như ước lượng sai chất lượng cầu thủ của mình) nên bị loại. Cuối năm mất nốt PL. Thất bại!
Chel năm nay so với MU năm ngoái cũng vậy. Nhưng Benitez không có lần nào hiểu sai về mình hay đối thủ cả. Đó mới là khác biệt. Đó mới là vinh quang!



mà nhìn lên mình lại chẳng bằng ai
" nên muốn dìm 0 khó mà muốn nâng cũng dễ. Ngặt nỗi dù benfica là đội có tên tuổi + từng tham gia loại m.u từ vòng gửi xe nhưng nó đúng là đội làng nhàng mà (xét trên bình diện châu âu). Có điều vđ cũng đâu phải dễ dàng gì, được là ngon rồi, còn hơn 0. Mong benitez lụm cup này rồi ở lại, mùa sau kéo chel xuống bùn luôn nhưng có vẻ fan chel sắt đá quá. Mou về thì chắc chắn m.u mệt mỏi 2, 3 mùa, sau đó lại bán xới đi thôi 
các bợn trẻ fpt bảo chel ăn cup làng thì nhìn lại bxh nói chuyện nhé
chel vẫn dẫn đầu về thành tích ở bxh eufa đới trên cả mu
nói tóm lại ý của mình là nhìn bxh nói chuyện
các bợn khinh cái cup vớ vẩn nhưng thành tích của chel ở châu âu vẫn hơn đội nào đó
nguồn: http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/index.html
![]()


quan điểm cá nhân của mỗi người thôi!tại các fan chelsea cứ ép thằng Ren nó phải công nhận Benfica là đội bóng mạnh
- - - Updated - - -
cái đó là do nó may mắn được ở cái giải tính cạnh tranh đe'o có cao nên nó đe'o phải bận tâm!
cái đội ở vế 2 thì đe'o có mạnh
đối với bản thân tớ thì các đội mạnh ở Châu Âu chỉ có MU,Barca,Real,Chelsea,Juve,Bayern
vì các đội này có đầu tư,đội hình ổn định qua nhiều năm!
Chỉ buồn cười năm ngoái mấy ông Chelsea, kể cả fan bên Anh thì chê ỏng eo C2, lại còn " tối T5 trên Kênh 5"thì năm nay lại hăng hái quá vậy.
Cái cúp này với mấy đội bóng lớn nói trắng ra là để có còn hơn ko thôi chứ chả ai quan tâm.

