đúng là game có rất nhiều tính năng mới rất hay,,,hic nhưng mà những cái xác chết thối rữa biết đi đâu mất cả rồi...hic...hic...những xác chết biết đi là .."phong tục" của RE mà bây giờ kô thấy 1 em....đúng là 1 sự mất mát quá lớn .....đồng ý là nếu cứ xác chết bò rột rột rẹt rẹt hoài thì cũng hơi chán nhưng mà kô có thì cảm thấy tiếc làm sao đó...hi vọng là trong RE5 thì tập đoàn umbrella sẽ hối sinh và tiếp tục nghiên cứu virus để hồi sinh xác chết cho ta bắn sướng tay...chứ bắn mấy thằng spanish hoài kô tạo ra cảm giác thuần túy của RE.......các bạn còn nhớ RE1 kô ?....cái nhìn kinh khũng của con zombie đang ăn thịt người làm tui nhớ hoài....đó mới gọi là RE
to thanhdh: ông nói làm sao vậy? ông nói mấy thằng spanish là zom thông minh hả :) .....sai lầm hoàn toàn rồi ku ơi......để tui giải thích: zom là 1 xác chết mang trên người loại t_virus....t_virus sẽ hồi sinh những xác chết nhưng xác chết đó kô còn ý thức gì hềt ngoại trừ bản năng "ăn để sinh tồn" (trích trong lời giải thích của con queen ở tổ ong trong phim RE)....còn mấy cái thằng quỹ trong RE4 còn sống nhăn răng...chúng biết làm việc để kiếm ăn ,chúng biết nghe theo lời của chủ...thậm chí ăn uống cũng trên bàn ghế đàng hoàng....chẳng wa chúng chỉ bị 1 loại ký sinh sống bám bên trong cơ thể....và điều khiển chúng "sống và làm việc theo...ông chủ lord saclơ"....vì vậy kô thể nói chúng là zombie được với lại khi leon kill thằng đầu tiên trong game thì đã nói 1 câu nghe thấy não lòng :"he is not a zombie"...vì vậy....hic...hic....mẹ kiếp nói lại thì càng tức thằng CAPCOM ...chúng nó kô xem fan RE ra kí lô gờ ram nào hết...RE gì mà kô có zombie hả thằng CAPCOM kia mày nghe tao nói gì kô hả....
nhưng mà chơi cũng ghiền thiệt...mới mua 4 ngày mà complete 2 lần rồi lần đầu 21 tiếng 17 phút lần sau chỉ 17 tiếng 29 phút....game này có trên PS2 rồi mấy cha ơi