Sau đây là cuộc nói chuyện giữa lucifer,fly và Sm do chúng tôi tình cờ lưu lại được (mọi thông tin chưa được kiểm chứng và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của cuộc trò chuyện này,các thắc mắc ,ý kiền đề nghị liên hệ www.google.com.vn, chân thành cảm ơn)
Fly: Nói thật với các anh là em có hội hè lol gì đâu,số là em thân với 1 thằng bạn cùng lớp,mà thằng ấy lại là hàng xóm của một anh nghe đâu cũng có số có má ở Hà Đông,lúc đầu nghe anh lucifer với anh SM dọa em sợ lắm,mới post bài xin lỗi anh SM,tất nhiên vì sợ mất mặt nên em ghi là "thay mặt xin lỗi",nhưng mà anh SM không chịu bỏ qua,em càng lùi bước thì anh SM lại càng lấn tới,trong tâm trạng hoảng loạn em mới gọi điện cho thằng bạn,và được nó hứa hẹn là "cữ gọi chúng nó đến đây,anh hàng xóm tao cân tất",em mới hồ hởi phấn khởi lên đây pm.Bây h các anh cữ bắt hẹn oánh nhau ở gần nhà thì làm sao thằng anh hàng xóm của thằng bạn thân em đến được???
Lucifer: Thôi fly đã nói thế thì tớ cũng nói toạc ra luôn,tớ có phải chung con chung cha gì đâu,số là tớ hay chơi ở cái quán net 197,cũng mấy lần chung team dota với anh "Chung con",anh em ăn ý lắm,hôm rồi chơi melee chửi nhau với fly tớ ức lắm,hôm nay lên đọc cái topic này lại càng thấy tức hơn.Nhưng mà lại chả làm gì được,thấy tớ bức xúc thì anh Chung có bảo,"thằng fly là thằng nào,bảo nó giỏi thì đến quán net 197 tìm anh,để xem nó có to còi được không..".Nghe được lời nói đáng giá ngàn vàng ấy,tớ mới hùng hổ lên đây hẹn cậu.Cậu không chịu lại còn hẹn ra tận Hà Đông, gần quán net là địa bàn của anh Chung tớ còn nhờ được,lên Hà Đông thì lấy ai bảo kê cho tớ ???
SM: 2 chú đã dốc bầu tâm sự thì anh cũng chẳng ngại ngần làm gì,Hôm trước thấy chú fly hổ báo ,mà đi off vài lần thấy chú cũng gầy gò ốm yếu,anh mới tính post bài dọa cho chú một trận.Anh hẹn chú lên cyzone vì ở đấy có đội CS của anh,thấy chú post bài xin lỗi anh đoán là chú rét rồi,chú éo có hội hè gì đâu,mới rắc tâm hù chú một trận nữa,ai ngờ chú lại hổ báo lại,thú thật là anh cũng run.. May mà thấy bài post của chú Lucifer,anh nghĩ,hẹn thằng fly ở quán thằng lucifer,tiếng là cho thằng lc ref,đến khi mình yếu thế lẽ nào nó lại không ra tay??? ref trong game còn đá máy chat pri nữa là ref ngoài đời,lựa thế fly không chú ý phang cho 1 tuyp sắt vào đầu thì lại chả ăn chắc :X :X.Giờ chú fly lại hẹn ra tận Hà Đông, đội Cs thì không chịu đi, thằng Lucifer cũng bàn lùi.Anh ra đấy mà đưa đầu chịu tuýp à???
Thật là một thế tam quốc đầy hấp dẫn và lôi cuốn phải không các bạn?? Ngô và Thục liên minh chống Tào,muốn biết sự thể thế nào,xem hồi sau sẽ rõ :X :X :X
Fly: Nói thật với các anh là em có hội hè lol gì đâu,số là em thân với 1 thằng bạn cùng lớp,mà thằng ấy lại là hàng xóm của một anh nghe đâu cũng có số có má ở Hà Đông,lúc đầu nghe anh lucifer với anh SM dọa em sợ lắm,mới post bài xin lỗi anh SM,tất nhiên vì sợ mất mặt nên em ghi là "thay mặt xin lỗi",nhưng mà anh SM không chịu bỏ qua,em càng lùi bước thì anh SM lại càng lấn tới,trong tâm trạng hoảng loạn em mới gọi điện cho thằng bạn,và được nó hứa hẹn là "cữ gọi chúng nó đến đây,anh hàng xóm tao cân tất",em mới hồ hởi phấn khởi lên đây pm.Bây h các anh cữ bắt hẹn oánh nhau ở gần nhà thì làm sao thằng anh hàng xóm của thằng bạn thân em đến được???
Lucifer: Thôi fly đã nói thế thì tớ cũng nói toạc ra luôn,tớ có phải chung con chung cha gì đâu,số là tớ hay chơi ở cái quán net 197,cũng mấy lần chung team dota với anh "Chung con",anh em ăn ý lắm,hôm rồi chơi melee chửi nhau với fly tớ ức lắm,hôm nay lên đọc cái topic này lại càng thấy tức hơn.Nhưng mà lại chả làm gì được,thấy tớ bức xúc thì anh Chung có bảo,"thằng fly là thằng nào,bảo nó giỏi thì đến quán net 197 tìm anh,để xem nó có to còi được không..".Nghe được lời nói đáng giá ngàn vàng ấy,tớ mới hùng hổ lên đây hẹn cậu.Cậu không chịu lại còn hẹn ra tận Hà Đông, gần quán net là địa bàn của anh Chung tớ còn nhờ được,lên Hà Đông thì lấy ai bảo kê cho tớ ???
SM: 2 chú đã dốc bầu tâm sự thì anh cũng chẳng ngại ngần làm gì,Hôm trước thấy chú fly hổ báo ,mà đi off vài lần thấy chú cũng gầy gò ốm yếu,anh mới tính post bài dọa cho chú một trận.Anh hẹn chú lên cyzone vì ở đấy có đội CS của anh,thấy chú post bài xin lỗi anh đoán là chú rét rồi,chú éo có hội hè gì đâu,mới rắc tâm hù chú một trận nữa,ai ngờ chú lại hổ báo lại,thú thật là anh cũng run.. May mà thấy bài post của chú Lucifer,anh nghĩ,hẹn thằng fly ở quán thằng lucifer,tiếng là cho thằng lc ref,đến khi mình yếu thế lẽ nào nó lại không ra tay??? ref trong game còn đá máy chat pri nữa là ref ngoài đời,lựa thế fly không chú ý phang cho 1 tuyp sắt vào đầu thì lại chả ăn chắc :X :X.Giờ chú fly lại hẹn ra tận Hà Đông, đội Cs thì không chịu đi, thằng Lucifer cũng bàn lùi.Anh ra đấy mà đưa đầu chịu tuýp à???
Thật là một thế tam quốc đầy hấp dẫn và lôi cuốn phải không các bạn?? Ngô và Thục liên minh chống Tào,muốn biết sự thể thế nào,xem hồi sau sẽ rõ :X :X :X
mình cần gì lời nói có giá trị đâu xl cho vui thôi 
hay vl