- 24/9/07
- 44,893
- 7,130
chap này tương đối hãm, giết xong té ra 4 beasts chưa giết được ai, trở thành món ăn chung cho bàn dân thiên hạ. Y như phim siêu nhân, cuối cùng tất cả còn sống, vui vẻ, kẻ xấu bị diệt.
được vụ teppei làm không khí có vẻ u ám trở lại (nhưng có khi tác giả chém thế nào đó lại thành ko chết đấy).
được vụ teppei làm không khí có vẻ u ám trở lại (nhưng có khi tác giả chém thế nào đó lại thành ko chết đấy).

. Đm, cái thằng mind control tứ thứ này khủng vãi
.


. Bik ổng tác giả biến thái bạo lực, nhưng không ngờ đc anh ấy lại vẽ cái pic cuối, từ đó tới giờ đọc truyện vẽ tởm lợm cũng nhiều, máu mé loang loáng, óc ác tùm lum, nhưng pic cuối của chap mới thật sự khó đỡ. Nhìn vừa sang trọng, nhưng lại pha tí u ám khủng khiếp.
