Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
mấy chap đầu mô tả cach3 thằng Tỏiko nó cháp, mình nhìn thôi cũng chảy nước miếng rồi :1cool_look_down:
 
^ Có theo dõi không mà nói mấy chap sau ít đồ ăn 8-} thế cái hồi luyện food honour với đi lấy bubble fruit cách đây 2 chap là cái gì 8-}
 
Đồ ăn thì có, toàn món khủng ko đấy, nhưng mà ko gây chảy nước miếng như cái đợt tụi toriko bắt cá sấu, cá voi hay thịt hoàng kim của voi ma mút, cỏ ozon
 
thích đồ ăn thì đọc truyện nấu ăn
chứ mấy cái món trong đây món nào cũng quái dị, bịa ra thôi nên ta chả thấy thèm
 
đâu ý cậu ấy là cách diễn tả hương vị của mỗi món ăn lúc đầu ấy, nói thiệt lúc đầu diễn ta chi tiết hương vị mấy món đó công nhận cũng đã thiệt, về sau thì làm qua loa quá, cứ ăn rồi phang đại vài câu rồi cứ ăn hì hục thôi.
 
Nhớ nhất là lúc trước khi đi hái cỏ ozon, cái đoạn nó ăn thịt nướng với rau củ ở nhà hàng ấy, công nhận sau chap đó mà 11h đêm mình xách xe qua nhà thằng bạn rủ đi ăn vú dê nướng liền, thiệt là chịu không có nổi :D
 
các món lúc đầu thèm thật, nhưng các món siêu cấp bây giờ chỉ được cái lạ chứ chả thấy thèm gì, gần đây nhất là quả bong bóng chẳng hạn. Biết là ăn vào thể hình thay đổi, sức mạnh tăng cao thôi.
 
Vài nét về tác giả:
+ Mitsutoshi Shimabukuro born 19 May 1975 in Okinawa, Japan. He made his debut in 1996 in Weekly Shounen Jump and received a Akatsuka Award for best new comic manga writer. He won the 2001 Shogakukan Manga Award for children's manga. His current series is Toriko,which began serialization in Weekly Shounen Jump in 2008.
+ Shimabukuro is friends with Eiichiro Oda, author of One Piece.
+ In 2002, he was arrested and convicted of violating child prostitution laws, including paying a 16-year-old girl ¥80,000 to have sex. As a result of the arrest, his manga was cancelled by Weekly Shōnen Jump.
Ko có dòng bôi đậm mình cũng tưởng lão này là dân đồng tính :4cool_oh:
Có khi nào vào tù bị bọn trong đấy nó thông át nhiều đâm ra thay tính đổi nết ko nhỉ ? :2cool_sexy_girl:
Hình minh họa:
trông có giống thým này ko :9cool_pudency:
 
^ 80k ¥ cơ à ~ 20tr vnd -> chát thế :-s
cái hình minh họa nhìn cứ như bon clay trong OP ấy nhỉ :))
 
chả sao cả, chỉ biết giờ ổng đang cống hiến thôi. Giống cổ thiên lạc hồi đó cũng làm gangster cũng vào tù thôi, giờ ra vẫn ngon lành. Tuy nhìn ông này không ngon cho lắm.
 
các món lúc đầu thèm thật, nhưng các món siêu cấp bây giờ chỉ được cái lạ chứ chả thấy thèm gì, gần đây nhất là quả bong bóng chẳng hạn. Biết là ăn vào thể hình thay đổi, sức mạnh tăng cao thôi.

Ông Chin nói quả bong bóng có thể chế biến để ngon hơn mà, chắc tác giả ém hàng đến đoạn chế biến quả bong bóng :))
 
Do gần đây đánh nhau nhiều nên ít thấy món ngon, có mấy món chế biến bựa vãi chầy, như cái cục sushi.
 
quả đầu tác giả giống TomyRod :1cool_look_down:
 
Ông tác giả này cũng là Pedobear nhỉ :x.
 
Cứ tưởng lão Chin toi đời rồi; truyện này bắt đầu nhảm nặng, có vụ hồi sinh nữa mới tởm, dám thằng boss học được phép bất tử rồi cũng nên
 
^ 80k ¥ cơ à ~ 20tr vnd -> chát thế
cái hình minh họa nhìn cứ như bon clay trong OP ấy nhỉ
80k thấm vào đâu, mấy ông tác giả nổi tiếng tài khoản chắc phải đến hàng trăm triệu yên, bỏ ra 1 ít đi đổi gió cũng là bt :1cool_look_down:. Hôm trc đọc cái bài đường dây mại dâm 1000 đô của vn cũng toàn mấy con cá sấu, 20tr mà ăn đc em teen xinh đẹp thì cũng rất hời rồi :5cool_still_dreamin.
Mà lão này trông giống Nizuma trong Bakuman nhất, từ mặt cho đến người :9cool_pudency:. Thằng clay bỏ cái mặt phấn đi thì chẳng giống j
chả sao cả, chỉ biết giờ ổng đang cống hiến thôi. Giống cổ thiên lạc hồi đó cũng làm gangster cũng vào tù thôi, giờ ra vẫn ngon lành. Tuy nhìn ông này không ngon cho lắm.
Mình đã chê câu nào đâu. Đang định khen lão này tài năng,trẻ thế mà đã đạt nhiều giải thưởng. Mà có 1 điều rất hay ko ai chú ý, đó là lão này nổi lên từ 1 series manga dành cho trẻ em nhưng lại bị bắt vì tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, tự cổ chí kim chắc cũng chỉ có 1 người.
 
^ 16t giờ người cũng phổng phao chả kém gì người lớn rồi :5cool_still_dreamin
Cứ tưởng lão Chin toi đời rồi; truyện này bắt đầu nhảm nặng, có vụ hồi sinh nữa mới tởm, dám thằng boss học được phép bất tử rồi cũng nên
chẳng có mấy thằng hồi sinh giả từ hồi xưa còn gì, giờ có thêm cái hồi sinh cũng đâu có gì lạ :1cool_look_down: nhưng mà dễ là tin đồn thôi, chứ thằng còn ông bà kia chết mục xác ra rồi có sống chắc cũng là zombie :3cool_nosebleed:
 
Thì đó, Japan 16t còn phải hỏi, càng nói càng thèm :5cool_still_dreamin.
Cái món hồi sinh này chắc ko chém gió đâu. Giống kiểu Toriko phục hồi cánh tay ý, lấy ít tro vứt vào đấy, lúc sau mọc ra thằng con mới 100% :1cool_look_down:
 
Chỉnh sửa cuối:
chẳng qua hồi sinh cũng chỉ là phát triển tế bào lên thôi mà :1cool_look_down:
songoku chả phải có mấy con rồng imba gấp 100 lần còn gì, đã thế sau khi thành siêu xayda kiếm ngọc rồng dễ như ăn kẹo, cứ 1 năm lại có 1 điều ước chơi :1cool_look_down:
 
Không biết mùi vị của God thế nào nhỉ :D Ăn vào chắc bất tử luôn quá
 
Back
Top