Nhầm rồi, con quái thú này là một con quỷ cây khổng-khổng-khổng lồ-lồ-lồ. Trên thân nó có các hạt giống mà cứ mỗi ngàn năm lại chín 4 quả một lần, mỗi quả đó là một con quái thú, và mỗi con quái thú đó là một phần cơ thể của con quỷ cây này, nó sẽ phái 4 con quái thú này đi ăn thịt xong quay về hấp thụ cả con quái thú luôn.
Cứ tưởng tượng giống như kiểu mình có thể chặt tay chặt chân lìa khỏi cơ thể nhưng vẫn điều khiển được (giống thằng hề Buggy trong One Piece), có thể ráp lại được, và nếu 4 con quái thú mà bị giết thì cũng giống như con quỷ cây kia bị chặt mất chân tay vậy. Cho nên tụi kia mới phải bỏ chạy, chứ nếu 4 con quái thú kia là 4 cá thể độc lập thì cho chết luôn cũng chẳng ảnh hưởng gì.