Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Vừa check lại chap 101, thằng nhân mã ELG trưởng chi nhánh 1 cùng với con pha rượu Limon là bọn tiến được vào GW cùng với Star, Tomy, Grin

Chep chẹp

- - - Updated - - -

Vừa check lại chap 101, thằng nhân mã ELG trưởng chi nhánh 1 cùng với con pha rượu Limon là bọn tiến được vào GW cùng với Star, Tomy, Grin

Chep chẹp
 
tại thấy 2 anh buranchi với elg nó cứ lao vun vut nên thấy nhanh, anh tommy cũng lao như thế thôi, với lại mắt anh ấy có 1 triệu mặt nhỏ bên trong, nó nhanh cỡ nào cũng không qua mắt anh. Với hình như trận này anh tommy bị dìm quá đáng, thả được mỗi chục con bọ 105 ra rồi thôi, không thấy hàng tồn kho đâu. Mà anh buranchi này mà gặp con xà mẫu trong GW thì sao nhỉ =)). Con đĩa xà mẫu nó tốc độ ngang thiên thạch khoảng 200k km/h trong khi tốc độ của sét nhiều lắm có 36k km/h. Gặp xà mẫu ở GW chắc khỏi đọ tốc độ. Mấy con thú của 4 vương mà trưởng thành xong hết thì khỏi cần mấy anh ra tay.

- - - Updated - - -

thằng nhân mã này sống 200 năm tự xưng là immortal mà vẫn chỉ là trưởng chi nhánh nhỉ :|
trình chém bão của thằng cha tác giả này quá bá đạo :))

trong toriko sống dai là chuyện thường, ông nội ichi 100 năm trước đánh với tứ thánh thú, mà giờ ổng còn khỏe re, chưa nói là từ thời acacia tới giờ cũng mấy trăm năm. Còn cái lễ hội đầu bếp thì 4 năm 1 lần và tổ chức được hơn 40 lần thì phải, tính ra thì con mụ setsuno giờ cũng xêm xêm 200 hơn rồi =)). Có cái anh nhân mã không già với chết thôi. Anh ấy tuy sống dai như không phải sống lâu là mạnh, phải xem tư chất anh ấy cỡ nào.
 
càng nghe cậu totbung nói tôi càng muốn main ăn hành nhiều lên, cậu giống như là đang pr cho bộ tứ và mấy con thú của mấy ảnh, cầu trời lúc sau bị đập hơn cả lúc đánh với củ sâm
 
tôi pr à, cái này là tư liệu trong đó mấy anh đó nói tới nhé, sức mạnh của 3 con thú kia thì đếch biết ra sao. Còn đây đang nói về tốc đọ của xà mẫu, được chưa, nó ngang với sao băng, mà tốc độ sao băng cực đại được đo đếm lên tới hơn 200k km/h. Thì lấy ra so với sấm sét của anh buranchi thôi. Và pr bộ tứ kiểu nào, nãy giờ có nói pr à =)). Đang bàn về thằng tommy với cái tốc độ của buranchi chứ có cái đếch gì liên quan tới bộ 4 đâu.
 
Mũi dài giờ mới máu, kịch hay còn phía trước. Sét 36k km/h là trong điều kiện thường, có vận dẫn điện thì là 3E8 m/s
 
anh buranchi đánh bằng tay không, lấy cái gì dẫn, tứ cứ tính điều kiện thường và max hết của các thánh là được rồi.
 
tốc độ ngang sao băng mà bị đập tơi bời, chưa trưởng thành hả? đợi trưởng thành rồi nói tiếp
Giờ nói Toriko phát huy hết tiềm năng có thể đấm nát trái đất, ok =)
huyền với chả thoại, giờ này mới có công nghệ đo lv trên 100 mà cứ làm như nắm sức mạnh của mấy con huyền thoại rõ lắm ấy
 
đem mấy cái logic lẫn số liệu thực tế ngoài đời quăng vào đây làm gì :\
bị 1 lần hồi vụ kim tự tháp cố tạo 1 cái hệ thống chưa tởn à :\
mấy cái số liệu cha tác giả đưa ra chỉ là chém, mang tính chất gió chứ có chính xác cái khỉ gì đâu mà cứ đem ra so với chả đo :\
 
đúng như mình đoán thằng joa là đầu têu để ngồi mát ăn bát vàng :v
 
vãi đạn cái tốc độ regen của anh nhân mã, chắc cái kiểu nhân này phải có nhược điểm gì vd như mấy con clone kia đầu óc có vấn đề chẳng hạn, chứ nếu ko thì cữ mỗi ngày nhờ anh ý kì ra ít ghét là có cả đội quân cần quái gì phải lôi lắm thú ra thế kia đi đánh nhau:3cool_nosebleed:
 
thấy hầu hết bọn beast đều bị thịt đc = phương pháp nào đó, chắc anh nhân mã sẽ bị nấu :6cool_smile:
 
Mình nghĩ là chích điện cho con ngựa tê liệt tạm thời - hoặc lâu dài tùy độ chém gió của tác giả.
 
nghĩ lại thì anh thiên cẩu vẫn chưa thể hiện kĩ năng nấu để đánh con ngựa, chắc là vẫn khinh nên ém hàng, đến lúc nhận ra chưa kịp show thì ăn 1 phát đá hậu :2cool_sad:
anh thiên cẩu xài điện, dự là vũ khí của ảnh sẽ là cái lò vi sóng, chap sau anh sạc điện thui chín bầy nhân mã từ trong ra ngoài :1cool_byebye:
 
Mình nghĩ chú Cẩu này có sở trưởng ở món nướng, đầu tiên là phải xiên con ngựa lên, sau đó quay từ từ cho chín vàng đều. Chứ nãy giờ anh ý đem nó thui cháy đen là sai phương pháp =))
 
tốc độ ngang sao băng mà bị đập tơi bời, chưa trưởng thành hả? đợi trưởng thành rồi nói tiếp
Giờ nói Toriko phát huy hết tiềm năng có thể đấm nát trái đất, ok =)
huyền với chả thoại, giờ này mới có công nghệ đo lv trên 100 mà cứ làm như nắm sức mạnh của mấy con huyền thoại rõ lắm ấy

tôi có nói tôi nắm rõ sức mạnh mấy con đó chăng, thiên hạ đồn là con xà mẫu nhanh ngang ngửa sao băng ok chưa. Và tôi chỉ căn cứ vào đó nói, và nãy giờ chỉ nói tới tốc độ của tụi xà mẫu ở GW và chưa có nói gì tới sức mạnh thật sự của tụi nó ok =)). Xoắn sai chỗ rồi cậu à :-".

- - - Updated - - -

đem mấy cái logic lẫn số liệu thực tế ngoài đời quăng vào đây làm gì :\
bị 1 lần hồi vụ kim tự tháp cố tạo 1 cái hệ thống chưa tởn à :\
mấy cái số liệu cha tác giả đưa ra chỉ là chém, mang tính chất gió chứ có chính xác cái khỉ gì đâu mà cứ đem ra so với chả đo :\
mấy cái số liệu đó ổng làm quá lố chém lên, để có cái gì lố lố đọc cho hứng thú thôi, chứ ổng có chú tâm vẹo gì đâu. Bây giờ tốc độ sao băng ở ngoài hơn 200k km/h vào đó ổng chém lên 400 500k có là gì, nhưng chém cỡ nào thì sét làm sao thắng sao băng =)). Chém cỡ nào chém thì 2 cái đó hơn thua rõ ràng.
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc gì sao băng ở cái Toriko Universe nó cùng loại với sao băng real world? thấy earth trong Toriko với earth ở real world khác nhau ko?
 
thằng nhân mã cứ cấp số nhân thế này chắc phải xài chiêu như goku giết buu mới hạ được :))
 
thằng Burachi bị ngọng hay sao mà đọc bản tiếng Anh thấy nó nói khó hiểu vãi tè, xài toàn viết tắt với lệch âm :(
 
Nó nói âm địa phương nên dịch ra cũng phải khác người khác. Kiểu như âm miền trung so với miền nam vậy.
 
chắc gì sao băng ở cái Toriko Universe nó cùng loại với sao băng real world? thấy earth trong Toriko với earth ở real world khác nhau ko?

chưa kể sét trong GW nhiều khi cũng khác sét ở ngoài đời 8->
 
Back
Top