Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Ko hiểu sao vẩn thích Toriko hơn OP và Nat, bộ Nat ngày càng nhảm rùi, chế như chưa bao giờ được chế.

Về Set và Chiyo, cùng một combo mà bà Set xem như muỗi còn Chiyo tử ẹo đủ biết trình chênh lệch cở nào. Danh hiệu báu vật quốc gia ko phải để chưng, chắc bà Set là no.1 trong 4 báu vật.

Báu vật là so sánh về cống hiến chứ đâu so sánh về thực lực - thực lực chỉ là điều kiện cần của cống hiến.
 
Mình lại nghĩ lão già Trùm hồi sinh giả (the top of saiseiya) mới là No.1

Mà không biết kẻ mà Teppei truy đuổi là Joa hay lão già ấy nhỉ ?
 
Báu vật là so sánh về cống hiến chứ đâu so sánh về thực lực - thực lực chỉ là điều kiện cần của cống hiến.

Không có một thực lực nhất định thì khó có những cống hiến cao siêu. Theo mình để lên hàng "báu vật" phải thỏa mản cả 2 điều kiện là sức mạnh và thành tựu. Về thành tựu ko biết ai hơn ai chứ về sức mạnh thấy Set tới giờ là nổi bật nhất.

Truyện tới giờ thấy mỗi thím Komatsu là cùi nhất về khoảng sức mạnh nhưng vào được top 100. Tuy nhiên tác giả cũng gợi ý là sau này nếu được cấy ghép tế bào gourmet thì sẽ trở thành siêu nhân giống thằng bạn của Komatsu. Lúc chưa bị bắt vô danh nhưng cấy tế bào vào thì bay lên tới cấp làm partner với Midora.
 
Không có một thực lực nhất định thì khó có những cống hiến cao siêu. Theo mình để lên hàng "báu vật" phải thỏa mản cả 2 điều kiện là sức mạnh và thành tựu. Về thành tựu ko biết ai hơn ai chứ về sức mạnh thấy Set tới giờ là nổi bật nhất.

Truyện tới giờ thấy mỗi thím Komatsu là cùi nhất về khoảng sức mạnh nhưng vào được top 100. Tuy nhiên tác giả cũng gợi ý là sau này nếu được cấy ghép tế bào gourmet thì sẽ trở thành siêu nhân giống thằng bạn của Komatsu. Lúc chưa bị bắt vô danh nhưng cấy tế bào vào thì bay lên tới cấp làm partner với Midora.
thằng bạn chị ko trước khi bị bắt cũng đánh đấm cùi bắp mà vẫn top 100 đấy thôi :-? chị ko xác định từ đầu là sẽ chỉ nấu ăn + đứng sau buff cho mấy anh cao to đen hôi thôi (sắp tới đây là ra buff cho anh tỏi đấy) chứ làm gì có chuyện ra đánh đấm [-X còn midora ko chơi combo mà chơi harem, trong hội cứ thằng nào là đầu bếp đều cặp với ảnh hết :">
 
chap sau có khả năng anh to tự buff kô nhỉ :6cool_sure:
 
anh ấy còn cái tự buff 5 phút, mà lâu rồi éo thấy anh ấy xài tới nữa. Hay là nhờ ko buff cho bá đạo.
 
Không có một thực lực nhất định thì khó có những cống hiến cao siêu. Theo mình để lên hàng "báu vật" phải thỏa mản cả 2 điều kiện là sức mạnh và thành tựu. Về thành tựu ko biết ai hơn ai chứ về sức mạnh thấy Set tới giờ là nổi bật nhất.

Truyện tới giờ thấy mỗi thím Komatsu là cùi nhất về khoảng sức mạnh nhưng vào được top 100. Tuy nhiên tác giả cũng gợi ý là sau này nếu được cấy ghép tế bào gourmet thì sẽ trở thành siêu nhân giống thằng bạn của Komatsu. Lúc chưa bị bắt vô danh nhưng cấy tế bào vào thì bay lên tới cấp làm partner với Midora.

Bà Set tuy mạnh thiệt nhưng lợi hại nhất trong 4 báu vật chắc là lão Saiseiya,có khả năng Set đại tỷ sẽ ngủm dưới tay lão này :(fight)
komatsu giờ tuy ko có sức mạnh nhưng có vũ khí lợi hại rồi còn gì con dao làm từ răng của vua rồng Derous chém phát là tèob-)
 
chưa ai nói ổng thuộc dảng khủng nhất trong 4 báu vật cả, mỗi người khủng về 1 phương diện nào đó, chưa cân chưa biết được. Mà tâm chục chap trước có nhắc tới joa, tưởng chỉ là thằng tầm tầm, ai ngờ lại cùng thời với setsuno, vậy ra đại tỷ set với joa sống hơn 2 trăm năm rồi à, vãi đạn thật.
 
thì vài trăm năm trước ichiryu chả đánh bại four beast là gì;))
 
Acacia đem God đi vòng quanh thế giới là khoảng 500 năm trước đấy.
 
Bà Set tuy mạnh thiệt nhưng lợi hại nhất trong 4 báu vật chắc là lão Saiseiya,có khả năng Set đại tỷ sẽ ngủm dưới tay lão này :(fight)
komatsu giờ tuy ko có sức mạnh nhưng có vũ khí lợi hại rồi còn gì con dao làm từ răng của vua rồng Derous chém phát là tèob-)

nhắc mới nhớ con dao...ko biết sau này có nhắc tới ko hay lại chém gió vài chap rồi chìm vào quên lãng =))
 
thằng bạn chị ko trước khi bị bắt cũng đánh đấm cùi bắp mà vẫn top 100 đấy thôi :-? chị ko xác định từ đầu là sẽ chỉ nấu ăn + đứng sau buff cho mấy anh cao to đen hôi thôi (sắp tới đây là ra buff cho anh tỏi đấy) chứ làm gì có chuyện ra đánh đấm [-X còn midora ko chơi combo mà chơi harem, trong hội cứ thằng nào là đầu bếp đều cặp với ảnh hết :">

Thằng bạn nhớ là nó chơi bẩn mới được vào top. Còn tới giờ chưa thấy ai làm partner của bishokuya khủng mà chỉ sức mạnh ko khủng cả. Anh Komatsu sớm muộn cũng lên hàng khủng thôi, chứ với trình giờ vừa bước vào gourmet world là đắp chiếu ngay.
 
Trong truyện toàn những món, con thú bất tử, hồi sinh người chết blahblah.... cuối cùng thánh Acacia thần thông quảng đại anh minh thần võ sống mấy trăm năm vẫn lê văn tèo như thường. Tiên đề xây dựng truyện nhảm nhí thế thì đọc chơi cho vui thôi các bạn tranh cãi làm chi nhiều.
 
hi vọng đừng có chơi kiểu bắt Ko về tẩy não, Ko trở nên độc ác vá bá đạo, To cứu Ko và dùng tình yêu, niềm tin các kiểu để khôi phục lại trí nhớ cho Ko, vãi motip sến =))
 
Các bạn dùng não để đọc truyện này làm gì, ngay từ đầu nó đã đậm tính giải trí roài =)
 
đúng rồi, tranh cãi gì nhiều. qua hunter tranh cãi vui hơn ;))
 
Thằng bạn nhớ là nó chơi bẩn mới được vào top. Còn tới giờ chưa thấy ai làm partner của bishokuya khủng mà chỉ sức mạnh ko khủng cả. Anh Komatsu sớm muộn cũng lên hàng khủng thôi, chứ với trình giờ vừa bước vào gourmet world là đắp chiếu ngay.
chẳng nói đến combo của đám thợ săn làm gì, riêng trong đám đầu bếp có chút tiếng tăm anh nào cũng đấm đá ầm ầm mỗi chị ko là chả có gì, và theo xu hướng hiện tại thì chị ko chắc cũng ko phát triển khoản đánh đấm đâu, vào GW thì chắc sẽ có skill gì đó kết hợp với em chim cánh cụt biết bay để sống sót thôi :-"
hi vọng đừng có chơi kiểu bắt Ko về tẩy não, Ko trở nên độc ác vá bá đạo, To cứu Ko và dùng tình yêu, niềm tin các kiểu để khôi phục lại trí nhớ cho Ko, vãi motip sến =))
chị ko là nhân vật chính, bắt chị về thì có mà end sớm ;)) cùng lắm là hốt nốt thằng bạn về phe neo, tẩy não rồi thì thành 3 thằng 3 phe thôi :-"
Trong truyện toàn những món, con thú bất tử, hồi sinh người chết blahblah.... cuối cùng thánh Acacia thần thông quảng đại anh minh thần võ sống mấy trăm năm vẫn lê văn tèo như thường. Tiên đề xây dựng truyện nhảm nhí thế thì đọc chơi cho vui thôi các bạn tranh cãi làm chi nhiều.
vẫn chưa thấy nói nguyên nhân acacia chết, có khi mấy nữa lòi ra siêu nhân vô đối nào đấy thịt được acacia là trùm cuối cũng nên :-"
 
^ biết đâu GOD là món kịch độc ăn xong lăn đùng ra chết chưa kịp ghi chép gì...bọn con cháu cứ thế mà đi tìm =))
 
Thằng bạn nhớ là nó chơi bẩn mới được vào top. Còn tới giờ chưa thấy ai làm partner của bishokuya khủng mà chỉ sức mạnh ko khủng cả. Anh Komatsu sớm muộn cũng lên hàng khủng thôi, chứ với trình giờ vừa bước vào gourmet world là đắp chiếu ngay.

hồi xưa anh ấy cũng đi tùm lum đấy thôi chết đâu, có thằng tỏi bảo vệ, thằng toriko thì có thể lắng nghe nguyên liệu, nên vào GW thì mấy cái thứ nguy hiểm có thể phát giác giúp toriko biết điễm yếu mà lướt, chứ mình anh tỏi hồi đó vào cái khe thôi cũng đã te tua do thiếu hiểu biết.
 
hồi xưa anh ấy cũng đi tùm lum đấy thôi chết đâu, có thằng tỏi bảo vệ, thằng toriko thì có thể lắng nghe nguyên liệu, nên vào GW thì mấy cái thứ nguy hiểm có thể phát giác giúp toriko biết điễm yếu mà lướt, chứ mình anh tỏi hồi đó vào cái khe thôi cũng đã te tua do thiếu hiểu biết.

Rốt cục là bác đang nói cái gì thế :5cool_ops:
 
Back
Top