- 6/5/06
- 15,046
- 4,971
- Thread starter
- #3,941
rắn quỷ mạnh ngang 8 beast, ra nó tạp cho có 1 cái
.
.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.Sặc, người với Nitro là giống loài tiến bộ mà đi so với thú. Thời con long vương Derous canh giữ pure water mà Midora đi lấy như đi chợ. Lý do những giống loài khác mạnh hơn ko tiêu diệt 8 beasts vì sự cân bằng sinh thái mà thôi. Chung quy thì human or nitro giết thú cũng chỉ để thỏa mãng sự thèm ăn trong thời đại gourmet này. Ko có lý do di đi tiêu diệt cả một giống loài vì lý do xem ai mạnh hơn.
Ngoài ra Acacia cũng có nói một số loài có sức mạnh tương đương 8 beasts như loài mãng xà quỷ chẳng hạn. Đừng có thần thánh hóa 8 beasts giống như god. Tác giá chỉ đưa 8 beasts như một thế lực tự nhiên để cân bằng cán cân lực lượng giữa human, nitro, nature...
cậu thì nghĩ thế thôi chứ lũ thú ở trong gourment có nghĩ thế ko?? hay tụi nó coi loài người giống như lương thực dữ trữ của mình?? ko có mấy kẻ mạnh bảo vệ thì loài người cũng như gia súc bị chăn nuôi mà thôi. lũ nitro thì mình bó tay quá ít thông tin để bàn về nó. và vấn đề với 8 beast với lũ nitro ở đây là nếu 1 kẻ ngáng đường bạn thì bạn có tiêu diệt nó hay ko? và quan trọng là tụi này có ngon hay ko và ăn đc hay ko đã nên biết những giống loài như dzay số lượng cực kì ít ? bởi vì sức mạnh của tụi nó đã là gây mất cân bằng rồi nếu số lượng nhiều thì khỏi bảo
lúc đó ko phải bảo vệ mà là thống trị rồi
(đọc kĩ cái cmt của mình lúc trên là mình nói cũng đúng chứ ko hoàn toàn đúng vì tụi nó ko có mục đích thống trị ai cả mình chỉ sắp xếp theo truỗi thức ăn mà thôi) mình ko thần thánh hóa ai cả bạn có đọc kỉ ko mình đã nói là tụi nó chỉ đơn giản là canh giữ sự cân bằng của thế giới thôi, mạnh nhất là tác giả ghi mình chỉ ghi lại mà thôi và quan trọng là ko tham gia vào các cuộc tranh đấu.
thế mình chả biết đi chợ của bạn có giống thế ko mỗi lần đi về đều như chết dzay
. câu làm mình nhớ tới bộ ben-to đấy, nếu chưa xem thì xem thử đi khá hài và đánh nhau cũng tạm đấy
, thiên nhiên h thấy chả nghĩa lý gì đối với mấy người mạnh như Ich, Mi hoặc nói đơn giản là Starjun và bây giờ lại có thêm GT robot nữa.
8 con king dc pr như god nhưng giờ char trong truyện lên lv nhanh quá thành ra 8 king giờ như mấy con pet.
còn human và nitro là ở 1 cấp độ khác, human và nitro nó còn up lv dài dài, nói chung là chửi thằng tác giả đó, chém gió chém bão như đúng rồi, bây giờ các tình tiết nó xung đột vào nhau. Drop luôn bộ này từ đây, bây giờ đọc cái này mà cứ như coi truyện con nít![]()


Sặc, người với Nitro là giống loài tiến bộ mà đi so với thú.

8 con king dc pr như god nhưng giờ char trong truyện lên lv nhanh quá thành ra 8 king giờ như mấy con pet.
còn human và nitro là ở 1 cấp độ khác, human và nitro nó còn up lv dài dài, nói chung là chửi thằng tác giả đó, chém gió chém bão như đúng rồi, bây giờ các tình tiết nó xung đột vào nhau. Drop luôn bộ này từ đây, bây giờ đọc cái này mà cứ như coi truyện con nít![]()
. Đọc truyện ngu vl.well, cậu nói lạ nhỉ, ko thấy biết bao nhiêu loài bị tuyệt duyệt do loài người và nitro gây ra àh mà nói. nếu ko rõ thì xem lại tập toriko gặp teppi đi,ở đây chỉ nói loài người thôi nha còn nitro mấy ngàn năm trước thì khỏi nói với mức độ thèm khát của tụi nó nên nhớ ở thế giới loài người cân bằng đc là nhờ IGO lai giống và bảo vệ những loài thú đó, chứ ko thì chắc là đã bị diệt từ lâu rồi. cậu nói người với nitro tiến bộ mà so với thúcậu thì nghĩ thế thôi chứ lũ thú ở trong gourment có nghĩ thế ko?? hay tụi nó coi loài người giống như lương thực dữ trữ của mình?? ko có mấy kẻ mạnh bảo vệ thì loài người cũng như gia súc bị chăn nuôi mà thôi. lũ nitro thì mình bó tay quá ít thông tin để bàn về nó. và vấn đề với 8 beast với lũ nitro ở đây là nếu 1 kẻ ngáng đường bạn thì bạn có tiêu diệt nó hay ko? và quan trọng là tụi này có ngon hay ko và ăn đc hay ko đã nên biết những giống loài như dzay số lượng cực kì ít ? bởi vì sức mạnh của tụi nó đã là gây mất cân bằng rồi nếu số lượng nhiều thì khỏi bảo
lúc đó ko phải bảo vệ mà là thống trị rồi
(đọc kĩ cái cmt của mình lúc trên là mình nói cũng đúng chứ ko hoàn toàn đúng vì tụi nó ko có mục đích thống trị ai cả mình chỉ sắp xếp theo truỗi thức ăn mà thôi) mình ko thần thánh hóa ai cả bạn có đọc kỉ ko mình đã nói là tụi nó chỉ đơn giản là canh giữ sự cân bằng của thế giới thôi, mạnh nhất là tác giả ghi mình chỉ ghi lại mà thôi và quan trọng là ko tham gia vào các cuộc tranh đấu.
còn midori thì cũng như mình nói thôi, mỗi lần về đều như sắp chết và đó là còn chưa thấy cảnh đánh đấm gì cả lẻn vào lấy trộm bị như thế còn muốn gì nữa mà đòi như đi chợthế mình chả biết đi chợ của bạn có giống thế ko mỗi lần đi về đều như chết dzay
. câu làm mình nhớ tới bộ ben-to đấy, nếu chưa xem thì xem thử đi khá hài và đánh nhau cũng tạm đấy
well, nên nhớ đó là thời đại cổ xưa những con quái vật nằm trong gourment thế giới thì sức mạnh nó cỡ nào thì khỏi bảo. cậu có nhớ lúc nói về battle wolf ko?? 1 con thôi là tiêu diệt cả 1 chủng loài gây biết bao nhiu sợ hãi cho các lục địa đấy. tất nhiên là phải có cái cân bằng rồi, nếu ko thì loài người và nitro thống trị cả cái thế giới đó sao mà bảo, thiên nhiên h thấy chả nghĩa lý gì đối với mấy người mạnh như Ich, Mi hoặc nói đơn giản là Starjun và bây giờ lại có thêm GT robot nữa.
rắn quỷ mạnh ngang 8 beast, ra nó tạp cho có 1 cái.
trong truyện này thì đừng lôi logic ở ngoài vào
Loài người tiến bộ thế mà sao 4 beasts lâu lâu buồn buồn vào nó quậy như kiểu human world là cái tủ đựng đồ ăn của nó vậy, ở truyện này, thì nên nhớ cái HW so với GW là vô cùng nhỏ bé, con người có thể là giống loài tiến bộ nhất ở HW, nhưng bỏ vào GW thì chả ra đâu vào đâu, cũng chả ai biết được bên đó còn loại gì khác ngoài Nitro không?
Nitro được hype là thông minh hơn cả loài người, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nhưng có bảo loài người đứng thứ 2 đâu, biết đâu còn thằng 2-3-4-....
Dài dòng quá. Tóm lại theo you 8 beasts là god cmnr, ai mà lớ quớ đe dọa nó dù chỉ mới sinh ra thôi cũng phải bị thông ass đúng ko. Mình thì nói 8 beast chả phải chúa trùm cm gì cả vì còn có nhiều giống loài mạnh hơn như blue nitro hay human, vậy thôi. Với lại theo cái logic của you hở ai hơi mạnh chút thì bị thông ass tức thời thì vô lý lắm. Giữa tìm năng và năng lực thật sư nó xa nhau lắm vì tìm năng là vô tận ko thể biết được. Mấy top như Acacia, Midora, Ichi, Jirou lúc tế bào thức tỉnh chắc còn hơn thím Tô mà có thấy bị thông gì đâu.
Đọc lại chap 252 giùm cái. Acacia nói con top trong loài mãng xà quỷ có sức mạnh ngang ngữa với beasts king đó thím. Ko phải mấy con cùi ghẻ trong human world với cấp săn chỉ vài chục.
[spoil][/spoil]![]()
Ít ra thì mình cũng lấy những dữ liệu truyện cung cấp tới thời điểm hiện tai. Ko ai biết trong GM world còn thánh nào ko nhưng chap 250 có đoạn nói về "Emperor Ring" được hình thành khi mighty beasts (ngụ ý Chiến lang chạm Xà Mẫu) đánh nhau, cái "Emperor Ring" của Ichi và Midora được so sánh còn hơn cả những trận thư hùng của mấy beasts king. Tuy human là giống loài sinh sau đẻ muộn nhưng tìm năng rất lớn, phát triển rất nhanh nên có thể sánh ngang với mấy loài trong GW ko có gì ngác nhiên. Thời 4 beasts vào human world bị Ichi và Jirou đánh như con.
[spoil]![]()
[/spoil]![]()
bạn nói mình ghi dài tiếc là ghi dài mà bạn vẫn ko hỉu nó mới khổ đấy. bạn có hỉu đứng ở địa vị cao thì cái địa vì đó quan trọng thế nào ko ? nó muốn làm vua đc dài lâu là phải biết tiêu diệt các mỗi hiểm họa từ trước khi nó ảnh hưởng đc mình kìa. chắc bạn hay đọc mấy bộ toàn là vua tốt sống hoặc mấy tên vua thuộc dạng não tàn sống đc 1 thời kì thôi nên mới có suy nghĩ như thế, bất cứ thứ gì ngán đường hoặc có nguy cơ làm ảnh hưởng tới địa vị hoặc mục đích của mình đều sẽ bị tiêu diệt. còn tụi nó là god hay ko thì làm ơn đọc chap mới nhất tất cả mình nói đều là tác giả ghi chứ ko phải là mình chế ra thêm hay gì cả.

làm như mấy con king rảnh lắm ấybạn nói mình ghi dài tiếc là ghi dài mà bạn vẫn ko hỉu nó mới khổ đấy. bạn có hỉu đứng ở địa vị cao thì cái địa vì đó quan trọng thế nào ko ? nó muốn làm vua đc dài lâu là phải biết tiêu diệt các mỗi hiểm họa từ trước khi nó ảnh hưởng đc mình kìa. chắc bạn hay đọc mấy bộ toàn là vua tốt sống hoặc mấy tên vua thuộc dạng não tàn sống đc 1 thời kì thôi nên mới có suy nghĩ như thế, bất cứ thứ gì ngán đường hoặc có nguy cơ làm ảnh hưởng tới địa vị hoặc mục đích của mình đều sẽ bị tiêu diệt. còn tụi nó là god hay ko thì làm ơn đọc chap mới nhất tất cả mình nói đều là tác giả ghi chứ ko phải là mình chế ra thêm hay gì cả.
tỏi là truyện về ăn uống nên là người hay thú cũng suốt ngày chạy lông nhông kiếm đồ ăn thôi, gặp nhau thì đánh hơi đâu mà đi kiếm =.=rảnh rỗi đọc lại truyện thì thấy vài chỗ:
- Joa đc nhắc tới từ Arc Ice Hell.
- Arc Gourmet Pyramid vẫn còn 1 con Nitro đi ra từ kim tự tháp.
- Arc tỏi thiên thạch Toriko có kiếm đc cái não gì đó
- Chiyo nói đi theo Midora là vì có một thằng ất ơ nào đó dụ bả, mà thằng đó thì không phải Joa vì bên bọn Neo đã đâm bả, vậy thằng đó là ai
Thua bố này, tư tưởng độc tài và áp đặt. Điều cơ bản nhất mà you ko chịu hiểu là một đứa có tìm năng và tới khi nó hoàn thiện cần rất nhiều điều kiện. Có rất nhiều thiên tài nhưng có bao nhiêu số đó trở thành vĩ nhân?
Vấn đề ở đây mối hiểm họa bị giết thực chất chưa thấy, thằng Tô nó có nói nó mạnh lên nó đi kill hết 8 con beasts hay sao mà đe dọa? Ngụ ý tác giả, theo mình, chỉ lấy 8 beast ra làm vật so sánh buff sức mạnh của anh main char lên thôi. Vậy mà chú cứ nhảy đỏng lên nào là anh Tô đe dọa và 8 beast nên giết anh ngay để trừ hậu họa bla bla. Hết biết. Mà thôi you cứ ôm cái tư tưởng 8 con beast nó rảnh hơi đi giết thằng Tô đi, quan điểm mỗi người mỗi khác, khỏi cải.
làm như mấy con king rảnh lắm ấytỏi là truyện về ăn uống nên là người hay thú cũng suốt ngày chạy lông nhông kiếm đồ ăn thôi, gặp nhau thì đánh hơi đâu mà đi kiếm =.=
