tsalynek
C O N T R A
- 21/4/08
- 1,784
- 11
Đặt trường hợp khác đi, như này: loài Nitro này quá thông minh, nó hiểu được tiếng người nên có thể đã theo dõi từ lâu, vì 2 ông này quyết chiến sinh tử nên nó rình để ngư ông đắc lợi, lúc chủ tịch hấp hối nó nghĩ nếu ra ăn thì Midora sẽ không cản vì là tử địch. Nhưng đến lúc chuẩn bị ăn thì bất ngờ Midora lại cản nên phải chạy. Chắc sau khi chứng kiến blackhole cũng xoắn rồitội gì phải liều mạng mà chưa chắc đã ăn được
![]()
mục tiêu thế thì ko thuyết phục, dzay ta đặt giả thuyết acacia đứng sau tất cả và con nitro này đc giao nhiệm vụ là giết Ich và khi nó tới nơi thì thấy Ich sắp chết nên nhảy ra giết và tính chén luôn nhưng mà Midora cản lại (chả thằng em nào thấy anh mình bị ăn thịt mà ko cản cả ngoại trừ hận thù sâu quá thôi), thế thì mục tiêu của con Nitro đã hoàn thành rồi thì tội gì ở lại để bị đánh mà chưa chắc đã dành đc miếng ăn.
tội gì phải liều mạng mà chưa chắc đã ăn được
.

WTF 



