Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đúng là shounen ko có chuẩn mực, vì ko có chuẩn mực nên cái gọi là chuẩn mực phải dựa vào quá trình đọc nhiều shounen mà đúc kết ra, mà khi ai đó đã giác ngộ được, thì họ sẽ hiểu được cái nào có lý cái nào koshounen có cái chỉ tiêu gọi là mức độ hợp lý hồi nào? chả ai tự dựng ra cái thứ đó cả, cho xin người nào là biểu tượng hay là tượng đài của cái dòng này phát biểu câu đó được không?
cái DB nó tạo ra 1 cái phong cách mới vì cái Ki và cách vẽ lúc đánh nhau , bởi thế người ta mới nhắc nó nhiều chứ chả thằng nào lấy độ hợp lý của cái thằng DB nó làm cái chuẩn mực đúng của shounen cả
chú fanboy HxH thì chui vào động HxH mà bàn độ hợp lý của chú, chứ thằng nào đọc Toriko đến tận giờ mà vẫn còn thỉnh thoảng nhảy vào làm 1 bãi về độ hợp lý của bộ này thì chịu chả biết trước giờ phải đứa đấy có biết bản thân đang đọc cái cục nợ nào không
mình ko quan tâm nó nổi tiếng ở đâu, chi tiết mình xoáy vào là:Bạn March Four lại quên để ý một chuyện, tứ thiên vương chỉ nổi tiếng ở thế giới loài người, mà thế giới loài người chỉ như cục cức mũi của thế giới ẩm thực. Bọn viện trưởng coi trọng tứ thiên vương vì những anh này là những người có tiềm năng nhất ở thế giới loài người. Giống như một đứa trẻ mới đẻ ra mà đã làm được phép nhân chia, thì đương nhiên người lớn sẽ thấy kinh ngạc và nể phục.
Toriko nổi tiếng và được yêu quý ở thế giới người không phải vì mạnh nhất mà vì có cống hiến nhiều nhất. Kể cả học cùng thầy thì cũng phải có người mạnh người yếu chứ làm gì có chuyện mạnh ngang nhau được (đề nghị xem lại truyện Dragon Ball, xem thực lực của Krillin và Songoku chênh lệch nhau thế nào). Những thiên vương sau tuy mạnh hơn nhưng ít cống hiến hơn, nên không nổi tiếng bằng. Thế thôi.
Còn chuyện Pair, Pair chỉ ngon nhất khi nó là Pair của Monkey King, làm gì có chuyện ngon gần bằng, cách thức có được Pair chưa được tác giả đề cập (trước đó đã nói trên cái cây Birth Cry Tree có gắn rất nhiều Pair, nhưng phải dùng cách đặc biệt gì đó để hái), không phải cứ đánh bại Monkey King rồi ngắt bi nó là có được Pair. Bi của Monkey King là biểu tượng của sức mạnh và cũng là để quyến rũ con cái, nên làm gì có chuyện mấy con Ballboon thích bắn mùi lúc nào cũng được (giả sử bị Monkey King phát hiện muốn tranh con cái hay tưởng là muốn khiêu chiến thì nó đến giết luôn thì sao).
Bambina nó đã là cá thể mạnh nhất của loài, sức mạnh của nó là vượt trội so với những cá thể Ballboon khác. Ngay cả bọn trưởng lão cũng chỉ mới tới cấp độ gần 1500, mà bọn chúng đã được làm trưởng lão thì đương nhiên phải mạnh hơn tất cả những con khỉ khác, chỉ thua có Bambina thôi. Bởi vậy làm gì có con Ballboon nào có thể mạnh gần bằng để mà có Pair ngon tương tự được.
Mà lỡ có một con Ballboon nào khác có bi ngon gần bằng thật thì có làm sao đâu? Có gì bất hợp lý?

thêm nữa, đã ăn ko nên đọi nói ko nên lời thì làm ơn đừng bẻ câu chữ của người khác, con nít nó lại cười vào mặt cho, có hiểu khi người khác mang Dragon Balls ra nói rằng Dragon Balls đi đúng chuẩn mực shounen ko có nghĩa là người đó nói Dragon Balls là chuẩn mực shounen ko? hay lại phải ngồi dạy cho lần nữa?
blah blah blah blah, cần thì cứ việc tra nghĩa từ tượng đài nó nghĩa là gì về mặt tinh thần rồi thì vặn lại cái chuẩn mựctượng đài Dragon Balls cũng là shounen, nhưng nó đi đúng motif shounen
đúng là shounen ko có chuẩn mực, vì ko có chuẩn mực nên cái gọi là chuẩn mực phải dựa vào quá trình đọc nhiều shounen mà đúc kết ra, mà khi ai đó đã giác ngộ được, thì họ sẽ hiểu được cái nào có lý cái nào ko

à thì có những thằng ngu học chỉ biết ngậm mồm mà đọc thế này, thì tác giả nó mới chém đc, chứ mà toàn thằng khôn vặm vẹo nó, thì nó chém cho ai đây?blah blah blah blah, cần thì cứ việc tra nghĩa từ tượng đài nó nghĩa là gì về mặt tinh thần rồi thì vặn lại cái chuẩn mực
còn không thì có cái ví dụ "tượng đài bác Hồ" với cái câu "học tập và làm theo tấm gương bác Hồ" mà đứa con nít nào trên đất nước nó cũng được dạy đấy
thế tóm lại là tự chém ra cái chuẩn, mà với chú thì cái chuẩn đấy là HxH chứ gì?
thế thì thôi, không bàn nữa, chú cứ làm như cái chuẩn của con nít 1x nó y hệt cái chuẩn thanh niên 2x 3x của chú ấy, rõ hài
thôi, tôi chim cút với chú, đọc để xem tác giả chém gió mà cứ vài chap lại thấy chú vào hét ầm " ôi , thằng tác giả ngu học" hay đại loại thế này thì ....![]()

theo chủ nghĩa tự tôn bố đời thì chẳng kiểu gì vàò và cũng chẳng muốn mà nói chuyện đàng hoàng tử tế, thành ra cứ được 2,3 post là stop chả buồn tiếpđừng bao h tranh cãi với M4, đó là điểu mình rút ra sau mấy cái war bên HXH![]()

theo chủ nghĩa tự tôn bố đời thì chẳng kiểu gì vàò và cũng chẳng muốn mà nói chuyện đàng hoàng tử tế, thành ra cứ được 2,3 post là stop chả buồn tiếp![]()



không vì câu này chắc mình cũng chả cmt rồiBảo Songoku sức mạnh 86 còn Kurilin là 68 mới đúng là Fail (dù có thể đó là chỉ số tác giả đưa ra), đừng quên ngay từ đầu Songoku bị đạn bắn vào người chỉ thấy đau chứ không chết nổi. Có thật sự chỉ mạnh hơn chút xíu mà được như thế? Đọc truyện phải biết phân tính chứ đừng có lệ thuộc vào mấy cái chỉ số. Về sau thì qua mỗi phần sức mạnh của các nhân vật Dragon Ball cũng tăng theo cấp số nhân nốt. Chênh lệch sức mạnh giữa Songoku và Kurilin thì khỏi phải nói.
Bạn bảo vương chẳng là cái mẹ gì, thì bạn thử chỉ ra xem ở thế giới người lúc đó ngoài các vương ra còn ai mạnh hơn nữa?
Ở phần đấu với nhân sư, sức mạnh của Zebra chỉ hơn gấp rưỡi Toriko, và lúc đánh nó không được giết mà chỉ đập cho nó bầm dập (tức là khó ngang với việc bắt sống chứ không được giết). Đánh con nhân sư cấp 92 mà cả hai hợp sức lại chật vật mới đánh được, bạn cũng đừng suy nghĩ kiểu con nít như đánh con cấp 92 thì cấp 2 thằng cộng lại phải tương đương 92, trong truyện Shounen thì những tên trùm luôn mạnh hơn nhân vật chính nhiều (trong Dragon Ball, sức mạnh của Raditz là 1220, trong khi Songoku 416, Piccolo 408). Và bạn đi so việc 2 người hợp sức đánh con nhân sư muốn dập mật, toàn thân te tua tơi tả mới thắng với con cá sấu mà chặt 1 phát đứt bay đầu?
Thêm một thiếu sót của bạn, cấp độ trong truyện này không phải hoàn toàn là sức mạnh, mà là cấp độ khó lấy được nguyên liệu. Như con cá Puffer Whales yếu vô đối, chưa kịp đụng vào đã lăn đùng ra chết nhưng cấp độ săn của nó lại đến tận 29. Con nhân sư cấp độ 92 không hoàn toàn vì nó mạnh mà vì cách thức lấy Cola của nó khó, cấp độ săn 92 nhưng sức mạnh có thể chỉ 50 thì sao. Vậy Toriko chỉ cần 20, Zebra chỉ cần 30 là đủ đánh ngang ngửa nó. Cứ xem như Toriko ban đầu truyện Lv15, Coco Lv20, Sunny Lv25, Zebra Lv30 thì cũng chẳng có gì là vô lý.