Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
trứng khoái lạc song châu gà trống là món chưa bao giờ mình từ bỏ nếu có

nhưng đấy là chuyện nó đã chín =))
 
ta nhớ hình như có món súp tinh hoàn gà thì phải :))

chung quy đọc giải trí hài hài vui vui là đc quan tâm chi nhiều làm chi cho nó mất vui ko biết
 
nhưng mà truyện tranh mà tập trung vào cái trứng khoái lạc song châu thì đây là lần đầu tiên ta gặp =))
 
thằng zombie tình cờ mặt hao hao vợ của anh khỉ =))
11156325_1616867681883464_2059117528072859904_n.jpg
 
Cả đám Toriko bu lại chơi với con khỉ này còn chết lên chết xuống, vậy mà anh này chẳng bị gì khi nhìn thấy Monkey King, không biết do anh quá ngu không cảm nhận được nguy hiểm hay do tác giả troll nữa.
 
Điéc
Cả đám Toriko bu lại chơi với con khỉ này còn chết lên chết xuống, vậy mà anh này chẳng bị gì khi nhìn thấy Monkey King, không biết do anh quá ngu không cảm nhận được nguy hiểm hay do tác giả troll nữa.
Điếc không sợ súng ấy mà.
Với lại đọc truyện này thì logic vứt sang một bên đi =))
 
Cả đám Toriko bu lại chơi với con khỉ này còn chết lên chết xuống, vậy mà anh này chẳng bị gì khi nhìn thấy Monkey King, không biết do anh quá ngu không cảm nhận được nguy hiểm hay do tác giả troll nữa.

Sầu riêng thúi rụng toàn thế giới cảm nhận được, anh thì vô tư
Làm mấy trái táo bất ngờ bị bất ngờ tới lên cấp 80, tương đương núi lửa bùng nổ (anh tỏi lúc đó max đc 50, chủ tịch max 93)

Sao, feat như vậy đủ chưa =))
 
Thằng đó khéo là nhân vật mạnh nhất truyện nhưng giả ngu đấy =))
 
Komatsu đã thức tỉnh Gourmet Cell, hiện tại thằng này đã đủ sức để nấu mọi thể loại mà chả cần học từ đâu. Đi đến đâu là Harem tự động quy hàng đến đấy, giờ thức tỉnh nốt Cell thì bát vương, Nitro xanh, hội Bishokukai gì đó sao ko tự động đầu hàng luôn cho độc giả đỡ tốn thời gian theo dõi?:6cool_surrender:
 
Đậu xanh rau má, Chị Ko bây giờ chơi thành nudist rồi =)).
 
đù khổ thẩn a zonge, may mà con khỉ vừa rụng bi nếu ko chắc tan nát hết hàng họ =))
 
@@ cx là dòm cảnh đó chỉ tưởng tượng ra cảnh hầu vương nó thông cho 1 phát mà thốn vãi =))
 
hoá ra voice of ỉngredients là tiếng nói người chết à =))
 
Mà mịa kiếp,

Hồi mới vào groumet bọn Tỏi gần chết: nào là trọng lực, mưa, khí áp.
Thế léo nào Zonge và lũ để tử dạo chơi như không =)))
 
tính ra cái đám tụi zonge này có nhiều cao thủ đi cùng còn gì =)) có cả thành viên đội 0 nên bảo kê đám đầu bếp yếu cũng dễ hiểu, với lại lục địa số 7 này về địa hình thì chỉ có chỗ núi 100g mới nguy hiểm chứ còn lại toàn phì nhiêu tươi tốt nên k gặp bất lợi về thời tiết, với cả mấy anh hên là anh đẹp trai như vợ anh hầu nữa nên.... =))
mà xét ra cái lục địa hồi đó tỏi đi, lúc sau này trình cao phóng con dao đi có 1 tí mà đụng đủ từ quái cấp 200 cho tới 4000, chứng tỏ cái lục địa của anh sói mới là khủng khiếp nhất =))
 
đang thắc mắc ko hiểu sau khi chơi với 8 vương xong thì thằng tác giả nghĩ ra tới cái nồi gì nữa, chắc chém tới đẳng cấp qua hành tinh khác chơi luôn quá
 
Back
Top