Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Tanker bị Sniper bắn hs chết thôi , cỡ May hay Pac bị thằng ất ơ bắn vô đầu thì cũng dẹo . Toriko cãi nhau làm gì o|:-)
 
giờ ko ngồi chém gió thì cũng có biết làm gì đâu =))
 
Truyện sạn đầy ra, coi vui là chính chứ ngồi phân tích chi cho mệt xác.
Hồi đầu con Lv1 phải 20 thằng dùng Ak mới giết được, Lv7 đã tru tréo thịt hàng hiếm...tưởng tượng mấy con sau này toàn vài trăm là bèo thì khỏi bàn về cấp level nữa rồi.
Ko nó bảo nó hồi sinh lần đầu, nhưng chắc ai còn nhớ tập cá nóc nhà táng thì ảnh được hồi sinh một lần trước nữa rồi.
 
Mấy bác cứ thắc mắc mấy cái lv nhiều thế. Chính ra là đâu phải truyện nào cũng đc kéo dài mấy trăm chap đâu, hầu hết đều chỉ có vài tập là bị buộc phải end giữa chừng rồi. Thế nên nhiều truyện phần đầu và phần sau mâu thuẫn là hiển nhiên vì có mấy tác giả có sẵn cốt truyện từ đầu chí cuối mà toàn chỉ có một cái nền rồi vừa vẽ vừa sáng tác. Như dragon ball chẳng hạn ban đầu ông rùa là thiện hạ đệ nhất về sau thì chả có tí giá trị gì
 
mấy lão già vào Gourmet World như đi dạo, giờ ngẫm lại phải đi bắt mấy con cá nóc voi nhắm rượu =))

khác chó gì Bill Gates lại đi làm phục vụ bàn kiếm bạc cắc =))
 
Kiểu như ông có thể ăn cá tầm xông khói nhưng vẫn thích khô mực đấy thôi :-"
 
có gì lạ đâu, thích thì đi bắt chơi thôi hoặc ăn cao lương quen rồi thèm thịt bình dân. đâu như bọn Ko, Tỏi lúc đó nghiêm trọng thấy mịa.
 
Những món đắt tiền chưa chắc là ngon hơn những món rẻ tiền.
 
đoạn anh Toriko đấu với ông hội trưởng đúng là ếch ngồi đáy giếng luôn, kém cỏi tới mức ko biết đc sư phụ mình trình ở mức nào luôn
 
Nhớ lại lúc bắt cá voi, ông Jirou hốt cả xô trong khi bọn kia chật vật lụm dc mấy con, nghĩ cảnh thấy tủi thân =))
 
Jirou bậc thầy gõ, việc hạ một dạng cá chỉ bắt được bằng cách gõ thì ổng trùm hơn rồi. Nếu để ý thực đơn ổng có súp vũ trụ, liệu có phải liên quan đến bát vương hay không.
 
giờ quan tâm cái lv thực đơn làm gì...mở lại mấy chap đầu thực đơn của mấy cha đó toàn 8,9x =))
 
Jirou bậc thầy gõ, việc hạ một dạng cá chỉ bắt được bằng cách gõ thì ổng trùm hơn rồi. Nếu để ý thực đơn ổng có súp vũ trụ, liệu có phải liên quan đến bát vương hay không.

Bát vương ko thấy nằm trong thực đơn của bất cứ ai. Thuộc giống loài nó thì có thể chứ bắt con chúa trùm ko phải đơn giản. Có khi trùm của khu 6 là loài cự cá mập lục địa đã từng đấu với nguyên bày chiến lang và nằm trong thực đơn của Jirou.
 
8 King bảo đảm cân bằng hệ sinh thái và là chìa khóa đến menu của Acacia mà. Toàn là dân "sắp tuyệt chủng" cả, mà có khi thịt thà không ngon nên các cụ không nhét vào menu.
 
thấy 2 con đầu thì mỗi con khỉ liên quan tới món ăn, mà con khỉ ngon mỗi trứng khoái lạc song châu nên cũng ko nhất thiết phải giết nó (trường hợp giết đc)
 
theo như anh Âccacia phổ biến thì gourmet cell giúp food ngon hơn mà những thằng mạnh là những thằng có nhiều gourcmet cell và là hàng cao cấp => thịt chúng nó cũng ngon hơn ;))
 
có gì lạ đâu, thích thì đi bắt chơi thôi hoặc ăn cao lương quen rồi thèm thịt bình dân. đâu như bọn Ko, Tỏi lúc đó nghiêm trọng thấy mịa.
ta thấy nó khác nhiều chứ, thế giới thực của mình ko nói, còn đây là thế giới ăn uống, cả thế giới sống chỉ với 1 mục đích là ăn, mọi hoạt động, mọi lễ nghi tôn giáo đều là ăn, thế nên chất lượng món ăn là điều tối quan trọng

một người có thể ăn đc quái lv vài k thì thử hỏi ăn quái lv vài chục có khác nào con người mà ăn rơm ko? :-?
 
ta thấy nó khác nhiều chứ, thế giới thực của mình ko nói, còn đây là thế giới ăn uống, cả thế giới sống chỉ với 1 mục đích là ăn, mọi hoạt động, mọi lễ nghi tôn giáo đều là ăn, thế nên chất lượng món ăn là điều tối quan trọng

một người có thể ăn đc quái lv vài k thì thử hỏi ăn quái lv vài chục có khác nào con người mà ăn rơm ko? :-?

cái này mình nghĩ cũng không hẳn, tính ra độ hiếm của nó là ở chỗ mấy chục năm mới vào gần bờ để sinh đẻ nên dễ bắt, còn ko thì nó tận dưới biển sâu kiếm đc cũng là 1 vấn đề rồi. với lại lão này mê rượu như mạng lão bảo vào gỏurmet world là phải bớt uống rượu lại thì đời nào lão chịu vào bắt.

với lại hình như mấy món mà lão bắt toàn là dễ chế biến ko cần đầu bếp (cá nóc ngâm rượu, còn kì ở trên đảo say xỉn lão đó chỉ nằm uống thôi khỏi làm gì luôn). mình nghĩ ở human world chắc do mấy món dễ chế biến hơn bên gourmet world nên mấy lão đấy toàn là chọn tích chữ ở human world như chủ tịch với đệ đệ yêu dấu của ổng cũng ăn uống ở human world để chuẩn bị vào gourmet world đấy. nếu xem soup thế kỷ thì có đoạn tên Midora ăn soup vào mà tên cầm dĩa cảm thấy Midora tế bào có tiến hóa 1 tý đấy, chứng tỏ đồ ăn ở human world chắc ko đến nỗi quá tệ đâu
 
^
mình chỉ thấy là tác giả chém ko nghĩ tới hậu quả thôi, truyện tới chỗ nào thì món ăn lúc ấy là nhất, mặc dù nghĩ kỹ thì trình bọn mạnh nằm tận đẩu tận đâu cơ
 
Thực phẩm tăng cell với nhâm nhi nó khác nhau hoàn toàn, cấp độ của quái ngoài độ trâu chó thì còn có cả độ khó bắt, độ khó chế biến nữa .
Con Lv thấp chưa chắc đã dở, con lv cao chưa chắc đã ngon. Chưa kể mấy ông nội cha chú ăn uống cũng khác người nên chưa hẳn đã đặc nặng việc ăn ngon hay không ngon.
 
Back
Top