Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
chị Ko đã chứng tỏ 1 điều mà chúng ta đều đã biết và nhắc đi nhắc lại từ đầu truyện đến giờ: CHỊ MẠNH ĐẾN HƯ CẤU.

Và mạnh là từ điều tự nhiên, tự có, vượt qua mọi kiến giải tầm thường, ko cần phải luyện tập hay học hỏi bất cứ ai hay cái gì trong truyện này mà chỉ có chị tự biết rồi người ta học hỏi sự cao siêu của chị.
 
chị Ko đã từng nấu air rồi mà. Trình chị cũng ko hẳn quá thần thánh vì khi chị nấu xong full course thì mọi người đứa nào đứa đấy râu tóc lồm xồm rồi. Có điều như mình đã nói, chị tìm ra phương pháp nấu mới ko hi sinh người mà cũng ko mất time như trước
 
Chị Ko đâu có tìm ra phương pháp nấu mới đâu. Tự bản thân phương pháp đó nó vác thân bước vào đầu chị Ko đó chứ :1onion33::1onion33::1onion33:
 
Chị Ko đâu có tìm ra phương pháp nấu mới đâu. Tự bản thân phương pháp đó nó vác thân bước vào đầu chị Ko đó chứ :1onion33::1onion33::1onion33:
mie lại nhớ đến đoạn chém gió nấu pair thế này thế nọ, chị Ko cầm dao chọc 1 phát xong cmnr, nguy hiểm vcc
 
chợt nhận ra là nấu pair cũng cần wrap kitchen
 
chị Ko đã từng nấu air rồi mà. Trình chị cũng ko hẳn quá thần thánh vì khi chị nấu xong full course thì mọi người đứa nào đứa đấy râu tóc lồm xồm rồi. Có điều như mình đã nói, chị tìm ra phương pháp nấu mới ko hi sinh người mà cũng ko mất time như trước
Ko có cần nấu éo đâu, xuất hiện 1 cái là full course lên đỉnh tự chín luôn, tụi kia ngồi đợi mọc tí râu tóc là bth, còn hơn nấu vài nghìn năm, hồi sinh vài nghìn kiếp chưa xong
 
lúc nấu air đấy cũng là tự ngộ ra, giờ chap này chứng minh lại là cách thức của chị đã tiến bộ hơn lũ noob ở g world hàng trăm dặm thôi.

nấu bi khỉ cũng như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại nhớ đên cái năng lực bá đạo của chú Yugi =)) Kiểu gì thì kiểu hàng nó cứ tự vào tay =))
 
ko biết có ai chú ý ko, nấu air với pair thật ra là giống nhau là chỉ đục 1 lộ trên nó mà thôi, air vì dày hơn và phải làm trước khi nó rơi xuống đất nên khó mà thôi. thực tế là không thể gọi là nấu nướng đc nói nom na là cái gì nó căng tròn thì chọt 1 phát cho nó xì ra thôi :))
 
^
mọi người biết lâu rồi nhưng mọi người im vì ko ai thèm bình luận những cách chế biến quái đản của truyện này lâu rồi bạn à.

nhân thể ko phải là đục lỗ đơn thuần mà phải thân mang thánh khí ầm ầm, tự nhiên biết là phải chọc, tự nhiên biết vị trí, tự nhiên biết phải đâm thế nào...nói chung là tự nhiên từ bài toán ko có dữ kiện mà giải phát ra luôn thì truyện này chỉ có 1 người thôi.:soldier_baby5:
 
Cá 1/1000 là chị Ko cuối truyện sẽ trở thành Thực Vương.
10 sò chứ 100 sò cũng chỉ bằng cái lông đít của chị ấy =))
 
topic này riết giống topic naruto rồi, tất cả mem đồng lồng về với thánh =))
 
Thèng tác giả nâng bi thím Ko quài hong biết chán hay sao ấy? Mấy trận đấu kinh điển thì cứ skip mãi.
 
ko biết có ai chú ý ko, nấu air với pair thật ra là giống nhau là chỉ đục 1 lộ trên nó mà thôi, air vì dày hơn và phải làm trước khi nó rơi xuống đất nên khó mà thôi. thực tế là không thể gọi là nấu nướng đc nói nom na là cái gì nó căng tròn thì chọt 1 phát cho nó xì ra thôi :))
cái đấy gọi là kĩ thuật xử lý nguyên liệu :1cool_look_down: đâu phải cứ cầm hàng chọt lỗ là phun nước với xì hơi ầm ầm được đâu :2cool_confident:
 
Chap này chém linh tinh quá
Thèng tác giả nâng bi thím Ko quài hong biết chán hay sao ấy? Mấy trận đấu kinh điển thì cứ skip mãi.

Tác giả chắc chả biết làm gì khác ngoài nâng bi.. Hoặc thím Ko phản ánh con người thực của tác giả nên phải nâng bi nhiệt tình :))
 
Chap này chém linh tinh quá
Tác giả chắc chả biết làm gì khác ngoài nâng bi.. Hoặc thím Ko phản ánh con người thực của tác giả nên phải nâng bi nhiệt tình :))
tác giả phản ánh đúng rối, ý lão là dù 1 tên có tài nhưng không có may mắn thì suốt đời chỉ ko mò tới đỉnh cao đc, chứ như anh Ko nhà ta mặc dù tài không phải là quá giỏi nhưng may mắn max thì vô cmn nó đối nhé :))
 
^ may mắn cũng là 1 skill đấy, mấy thằng ko có food luck, ko nghe được tiếng nguyên liệu thì mạt kiếp cũng ko lên đời nổi
 
Dạo này Komatsu càng ngày càng ăn to nói lớn nhỉ, trước toàn bẽn lẽn lí nhí ko dám phát biểu ý kiến. Giờ khảng khái vỗ ngực luôn "để tao điều khiển dự án này". Oai vãi!

Mà thằng lao động đường phố tác giả chắc bí ko nghĩ đc các báu vật kia chế biến thế nào nên giờ chế ra cái nhà bếp tái chế thực đơn linh đình này để skip cách lấy các thứ kia rồi. Thực đơn linh đình giờ rẻ rúng thật, tự tạo ra đc luôn.
 
Back
Top