- 16/5/10
- 713
- 18
trong thế giới của toriko thì tác giả muốn chém ra cái gì chả đcmã vương cao 2 km còn chưa muốn tin, ở đó mà 22 km -))
nặng 2000 tỉ tấn -))

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trong thế giới của toriko thì tác giả muốn chém ra cái gì chả đcmã vương cao 2 km còn chưa muốn tin, ở đó mà 22 km -))
nặng 2000 tỉ tấn -))

mã vương cao 2 km còn chưa muốn tin, ở đó mà 22 km -))
nặng 2000 tỉ tấn -))
... Nói chung luận kích thước trong Toriko thì không nên thấy lạ 


"Nguyên liệu cũng biết chọn người đầu bếp cho mình"
Khặc khặc, có con vật nào tự động dâng hiến sinh mạng mình cho con khác ăn không![]()

Không chết vì là linh hồn, có điều chịu đựng thì không nổi - giống như suy nghĩ liên tục cả trăm ngàn năm vậyChém nấu Another cả chục, trăm ngàn năm. Thánh ra tay còn 65 năm mà cả lũ đã bơ phờ thế kia, tưởng tượng nấu theo đúng công thức chắc cả lũ này chết rục xương.![]()
Với loài người thì có thể họ nghĩ thế. Chứ với loài vật thì thậm chí nó còn chẳng biết vinh hạnh là gì đâu. Đấy là mới nói con không biết suy nghĩ, chứ con có suy nghĩ thì lại càng không. Cho đến giờ thấy con có suy nghĩ nhất chắc là Bambina, ai dám bảo con Bambina sẽ tự hiến thân cho Komatsu để nhận lấy cái vinh hạnh chứđc chết trong tay của thánh là niềm vinh hạnh đấy

Chứ không phải thánh Komatsu tụt quần ra thì cả thế giới quỳ trước mặt để sẵn sàng bj hảĐược thánh Komatsu nấu ăn thì linh hồn thăng cấp god, trọng sinh cấp thần luôn.
Thánh Komatsu mà tụt quần ra thì chắc toàn thể thế giới Guormet đưa mông lên hết.

Ttong tự nhiên có vài loài dâng hiến mạng mình cho con khác ăn mà( chủ yếu là cho bạn tình và con con mới sinh)"Nguyên liệu cũng biết chọn người đầu bếp cho mình"
Khặc khặc, có con vật nào tự động dâng hiến sinh mạng mình cho con khác ăn không![]()

"God là món ăn có thể ngăn ngừa chiến tranh"trong vòng chưa tới 100 năm, mà god đã dc chuẩn bị nấu lần thứ 2, trong khi chém thì chém hàng chục vạn năm chuẩn bị.
Thật ra hồi xưa ta mê toriko, cùng xem cùng người yêu nhưng người yêu nói truyện nhảm quá nên bỏ từ khúc tứ thánh thú
ta vẫn kiên trì xem và lâu lâu kể những cái hay cho người yêu nghe, nhưng thật sự giờ chả muốn kể cái gì vì kể tới đâu nhảm tới đó chỉ khiến bị đánh giá gu đọc truyện thấp kém![]()


