bọn nó vẫn chết dc tuy nhiên chúng nó có thể quay lại bằng cách đầu thai vì thế chúng nó mới dc coi là " bất tử" , cái cửa hậu dẫn đếm thế giới linh hồn do thằng diêm vươmg cai quản,ở đấy có cả đóng quỷ đã chết đấy còn gì
Làm ơn, please, đọc kỹ dùm bài người khác. Và làm ơn, please, đừng
lặp lại những cái người khác đã nói rồi phán "sai".
Tuy nhiên, quỷ nó có khả năng trùng sinh vô hạn, tức là khi nó chết thì nó sẽ tái sinh chứ không biến mất hoàn toàn. Bởi vậy khi một cá thể đủ mạnh để sinh ra quỷ, sau này cá thể đó chết đi, con quỷ mất chỗ ký sinh mới vất vưởng ngoài tự nhiên, và nó sẽ tìm một cơ thể mới để nhâp vào. 1 cá thể thông thường chỉ có một con quỷ, nếu cá thể đó có gourmet cell, được kích hoạt đủ mạnh thì cá thể đó sẽ tự sinh ra quỷ mới, nhưng nếu quỷ chưa được sinh ra thì những con quỷ lang thang ngoài tự nhiên có thể thấy cá thể đó thích hợp thì nó sẽ nhập vào, và khi nó đã nhập vào thì quỷ mới sẽ không được sinh ra nữa (vì thông thường mỗi cá thể chỉ có 1 quỷ).
Nếu đọc mà vẫn không hiểu thì cho cái ví dụ dễ hiểu thế này:
Vào cái thời mà quỷ chưa tồn tại, có 1 thằng A, bẩm sinh đột biến có gourmet cell, dần dần gourmet cell của thằng A sinh ra con quỷ 1, thế giới có 1 con quỷ kí sinh trong 1 thằng tên A, sau 100 năm, thằng A chết già, con quỷ 1 mất chỗ kí sinh thì thành quỷ lang thang.
Lại có một thằng B, bẩn sinh đột biến có gourmet cell, thằng B cũng giống thằng A, cũng sinh ra con quỷ 2, bây giờ thế giới tồn tại con quỷ 1 là quỷ lang thang và con quỷ 2 là ký sinh của B. Sau 100 năm, thằng B chết già, con quỷ 2 mất chỗ kí sinh thì thành quỷ lang thang.
Lại có thằng C và D, cũng bẩm sinh có gourmet cell, thằng C chưa kịp sinh ra quỷ thì con quỷ 1 thấy thằng C thích hợp bèn nhập vào, thằng D thì tự sinh ra quỷ. Bây giờ trên thế giới tốn tại 3 con quỷ, con quỷ 1 nhập vào C, con quỷ 2 là quỷ lang thang, con quỷ 3 là quỷ kí sinh của D. Sau 100 năm thằng C và D chết già, con quỷ 2 lang thang làm cái mả mẹ gì đó mà bị giết chết, trên thế giới tồn tại 2 con quỷ 1 và 3 là quỷ lang thang, còn con quỷ 2 xuống địa ngục.
Lại có thằng E, thằng này không có gourmet cell, nhưng nó được cấy nhân tạo, con quỷ 2 xuống địa ngục rồi trùng sinh, may mắn gặp thằng E có cơ thể thích hợp thì nhập ngay vào, trong khi đó quỷ 1 và quỷ 3 vẫn lang thang.
Cứ thế lặp đi lặp lại, mấy con quỷ không bao giờ chết (trùng sinh), nhưng chủ thể thì sẽ chết già, số lượng quỷ theo cách đó cứ tăng dần.