Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
huhu cứ nghĩ tới tuần sao là con trym đau nhói, biết bao kỉ niệm

tommy2.gif
77195Se.gif
T1iuJ1D.png
bambina.gif
 
tuần sau nó lại thông báo timeskip để tiếp tục phần 2 thì vỡ mồm =))
 
Nghe nói sắp kết nên cày 1 mạch. Happy ending, vui như tết luôn =))
 
Thế giờ Tỏi mạnh nhất trái đất hả ?
Đ m Tam Đồ pá đạo đoàn tụ dưới suối vàng hết rồi , còn lại toàn trẻ trâu :-(||>
 
.. biết đâu còn the last movie, Boriko, side story các kiểu :))
 
Giờ còn mỗi bộ Nântsu No Taizai là đọc đc.
 
Tứ thiên vương, tam đồ , bát vương như con hạch. Cuối cùng cũng làm đá lót đường cho thằng Tô nó thể hiện.
 
Chắc tác giả chán miẹ rồi nên end nhanh cho xong, như cái đợt đầu của bát vương, giới thiệu mã vương với hầu vương hoành tráng vãi ra qua mấy con sau đc mỗi cái ảnh rồi bỏ đó, như ccc
 
cho nó nghỉ dăm bữa nửa năm nó lại đẻ ra p2 ngay ấy mà :-"
 
Giờ có ra phần 2 nữa thì cũng ko hấp dẫn dc , vì những đòn đánh đều mang tính hủy diệt trái đất rồi , sẽ khó vẽ hơn và đọc sẽ nhàm hơn vì hơi tí lại phải vẽ cái trái đất bị tổn thương :D
 
Nhớ lúc đầu đi săn cái thực đơn linh đình của Tô mà hay vãi ra, vẫn trong phạm vi của con người, đọc đến đoạn cuối toàn đòn đánh cấp huỷ diệt trái đất :-(||>
 
hình như truyện nào sang p2 cũng như shit. naruto, one piece, toriko
 
Lẽ thường tình thôi mà.
Giai đoạn đầu phải trau chuốt vào để thu hút độc giả, đến khi được 1 lượng fan nhất định đủ sống rồi thì cứ lan man để hút máu, hút đến cạn máu rồi làm 1 quả end cumming hoành tráng.
Thường thì tác giả sẽ có sẵn end trong đầu rồi, nhưng trong quá trình phát triển cốt truyện có thể sẽ đẻ ra đống thứ mới (nếu không thì không giữ được fan), đến lúc nào đấy nó bành trướng quá thì cái end ban đầu không còn xứng đáng nữa.
Nhưng xui cái là đến giai đoạn hút máu chưa được bao nhiêu thì bị rush end, không kịp nghĩ ra cái end mới hoành tráng nên cuối cùng phải end như ccc.
 
Nhớ phần đi vùng đất băng giá quá hay, từ lúc đi vào mê cung lòng đất bắt đầu xuống dốc ko phanh
 
phần hay nhất chắc là phần voi mamut khổng lồ
 
Phần hay nhất là chap ngắn đi lấy Trái Sầu Riêng Thối =))
 
hay nhất là từ phần đầu đến hết súp thể kỷ, sua đoạn đó là xuống dần và ẩm thực trong truyện ngày càng tởm lợm.
 
Back
Top