Toriko - Thế Giới Sành Ăn

^gourmet cell là bẩm sinh, làm gì mà có kiểu ăn vào thì có vậy:-?

ủa, chứ ko phải ăn nhiều đồ quý hiếm với chiến đấu nhiều thì cũng sẽ phát triển gourmet cell hả :-o tại hạ nhớ có chap nào đó có giải thích vụ này, nhưng mà coi lướt quá vì chữ nhiều quá =))
ko biết con rồng 1 răng thế nào nhỉ, chắc cỡ mấy ông boss gặp nó cũng tiêu tùng, chỉ với 1 mảnh vỡ của răng đã tạo thành con dao khủng khiếp như vậyb-(
 
^ Animal King là Battle Wolf rồi thì chắc con rồng đó max là ngang cơ.
 
^gourmet cell là bẩm sinh, làm gì mà có kiểu ăn vào thì có vậy
gourmet cell là cấy vào chứ ko phải bẩm sinh, thằng nào cấy gourmet cell nếu cơ thể ko chịu được thì ngủm. Còn nếu thành công ăn nhiều đồ ngon thì sẽ tăng lv lên.
 
Nghĩ chuyện cấy gourmet cell cho Komatsu mà mình bỗng dưng nghĩ đến Captain America :)).
 
Toriko và Zebra có vẻ thân nhau hơn cả 2 anh hoàng kia =)).

Đoạn khâu vết rách trên miệng Zebra bựa vãi =))

Cả làng tung hô anh ấy vì nghe tin ảnh ra tù, mấy nước đang chiến tranh rút về hết, dân chúng được hoà bình =))
 
Chỉnh sửa cuối:
ko biết con battle wolf sau này sẽ thế nào nhỉ :D mà nó còn có mỗi 1 con, chả biết sinh sản sao :))
 
ko biết con battle wolf sau này sẽ thế nào nhỉ :D mà nó còn có mỗi 1 con, chả biết sinh sản sao :))

clone mà, con mẹ cũng chỉ là nhân bản vẫn đẻ được đó.
 
Có cả edible sand nữa chứ. Móa, càng ngày càng bựa. =))
 
không thể nào đỡ được, zebra nó là tội phạm hàng đầu thế giới ai cũng sợ thế mà đối với những người chịu nạn chiến tranh thì anh ấy la thánh sống, mới nghe zebura được thả ra tù thì chiến tranh kết thúc =)). ảo vãi. Thằng Zebura nhìn mặt ác và thích phá hoại vậy mà lại có lòng trắc ẩn, không thể tin được =)), chắc chỉ có toriko mới thân được với anh này, 2 thằng khùng y chang nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:
lol mồm to quá phải khâu lại nữa chứ
 
không thể nào đỡ được, zebra nó là tội phạm hàng đầu thế giới ai cũng sợ thế mà đối với những người chịu nạn chiến tranh thì anh ấy la thánh sống, mới nghe zebura được thả ra tù thì chiến tranh kết thúc =)). ảo vãi. Thằng Zebura nhìn mặt ác và thích phá hoại vậy mà lại có lòng trắc ẩn, không thể tin được =)), chắc chỉ có toriko mới thân được với anh này, 2 thằng khùng y chang nhau.

Tính nó đúng ra chẳng phải ác, chỉ là cực ham ăn (ăn tất không cần biết là ăn cái gì), cực thích đánh nhau (không có lí do gì cũng muốn đánh nhau) => phá hoại quá, nhốt vô tù.
 
cứ nghĩ anh zebura chỉ toàn skill AOE không ngơ skill đánh cận chiến không gây tổn hại đến người khác cũng có, cứ nghĩ anh ấy đánh là không mạng hậu quả người xung quanh chứ =))
 
cứ nghĩ anh zebura chỉ toàn skill AOE không ngơ skill đánh cận chiến không gây tổn hại đến người khác cũng có, cứ nghĩ anh ấy đánh là không mạng hậu quả người xung quanh chứ =))

Nhưng mà mô tả vũ khí là voice mà thấy giống đấm đá tay chân hơn, chứ hét ra thì dân quanh đấy cũng phải lăn ra ngất rồi.
 
quên là anh ấy có đạn âm thanh à, cái lúc con bọ cạp nó lại gần anh ấy đâu có dùng 2 tay mà lấy cái lưng ra đỡ cho cô be kia mà.
 
kô để ý là anh ấy dùng tay chém chết con bọ cạp luôn à?
 
nhầm, có khi là đưa lưng ra gồng khí chứ ko phải che cho đứa bé đâu:'>
 
kô để ý là anh ấy dùng tay chém chết con bọ cạp luôn à?

nhìn tên skill kìa

"voice cutter"

là có liên quan đến cái họng của ảnh :|
 
Mà này, con cho của Toriko là con chó cái, thế sao nó lại giơ chân lên tè nhỉ =)).
 
Mà này, con cho của Toriko là con chó cái, thế sao nó lại giơ chân lên tè nhỉ =)).

chó của toriko mới đẻ ra là chó đực mà, chó cái là con mẹ kìa :-w, con chó của toriko lớn thêm tí nữa thì cho vào gourmet world chiến luôn \m/
 
Back
Top