Toriko - Thế Giới Sành Ăn

Chap mới này ko có gì ngoài việc show mainchar luck =)).
 
Food luck thôi chứ có phải chỉ là luck ko đâu mà có vụ đối phương thua nhảm =))
 
truyện này đọc cốt chuyện thì hay , nhưng mà nội đung dạo này bị gay hóa hay sao í ><

nói chung mangaka có lẽ cũng chỉ muốn đề cao tình bạn, tình anh em thôi nhưng nhìn chung là lại hóa ra y như gay 8-}
 
Tình đồng chí chứ, mà tình đồng chí chính là tình yêu mà không có tình dục thôi :'>.
 
bộ này mà tình dục gì, thấy trong các bộ shounen thì bộ này ghét vẽ Girl hay sao ấy nhỉ, từ đầu tới giờ được có 2 3 đứa girl :-w
 
tiền ăn thì nhiều như thế
nhưng chúng nó kiếm đâu ra tiền mà suốt ngày ăn thế nhỉ =)
 
^đệ của ông trùm IGO + ng tìm ra 2% lượng thực phẩm trên thế giới cũng phải có chút của chứ;))
 
^đệ của ông trùm IGO + ng tìm ra 2% lượng thực phẩm trên thế giới cũng phải có chút của chứ;))
bị rollback mất mất bài của mình và bài bạn raven rồi =)
đấy là bọn săn thực phẩm, thế bọn dân thường không đủ khả năng săn? cái đám đi shrine cũng toàn dân thường là chính đấy :))
 
Đầu bếp nhà hàng thượng hạng với thợ săn siêu cấp thì tiền bạc nghĩa lý gì chứ. Cứ hỏi Billgates xem đủ tiền ăn hàng không :)). Mua máy bay riêng còn dễ dàng nữa là...
 
bị rollback mất mất bài của mình và bài bạn raven rồi =)
đấy là bọn săn thực phẩm, thế bọn dân thường không đủ khả năng săn? cái đám đi shrine cũng toàn dân thường là chính đấy
thế bọn dân thường thì ăn như toriko?
bọn dân thường thì tiêu như toriko?
 
thế bọn dân thường thì ăn như toriko?
bọn dân thường thì tiêu như toriko?
tôi nói cái gì tới việc chúng nó ăn như Toriko và tiêu như Toriko đâu nhỉ? :-/
không đọc thấy đoạn có đứa phải đi hơn 1 tháng mới qua hết đám shrine à?
mà nghĩ thức ăn trong này rẻ chắc? lúc đi vào cái nhà hàng rau ấy, đông khách tới mức phải reserved trước đấy, trong đấy toàn dạng thợ săn và đầu bếp chắc ?
đọc thì không kĩ reply mình mà cứ xoáy 8-|
Đầu bếp nhà hàng thượng hạng với thợ săn siêu cấp thì tiền bạc nghĩa lý gì chứ. Cứ hỏi Billgates xem đủ tiền ăn hàng không :)). Mua máy bay riêng còn dễ dàng nữa là...
billgate mà ăn như toriko 5m yên/bữa thì sớm muộn cũng kiệt :-"
 
Biết đâu đồng Yen trong đó giá rẻ cỡ Đồng Việt Nam :-".
 
đầu có nói là 10 thằng dân thường có shotgun mới đủ sức đánh lv 1 mà, còn 5+ phải mấy thằng thợ săn chuyên nghiệp mới làm được

ngoài ra toriko cũng cấp khá nhiều thực phẩm khó bắt cho mấy cái chợ đấy chứ. có điều dạo này mải đi luyện cấp quá ko thấy làm nữa. còn về tài chình thì toriko đủ sức là chán nhà thì ăn rồi xây nhà khác mà=)), độ vài khách sạn đặt cá sấu 5+ là anh cũng vớ khá rồi
 
mà nghĩ thức ăn trong này rẻ chắc? lúc đi vào cái nhà hàng rau ấy, đông khách tới mức phải reserved trước đấy, trong đấy toàn dạng thợ săn và đầu bếp chắc ?
nó ăn trong mức nó chi trả đc thôi, chứ ai mà ăn ngoài mức chi trả đc
9 tỉ lượt người mỗi năm, chả nhẽ cả 9 tỉ ng đó đều ăn hết tất cả các quán đó? Xếp hàng dài liệu đc mấy nghìn đến mấy vạn ng trong cái hàng đó?
Họ ăn nhiều khi để thưởng thức mỗi món 1 tí chứ kô như kiểu toriko mua 1 đống ăn cho sướng đâu:))
 
Mà mấy ng thường mấy ai có sức ăn như bọn Toriko đâu. mà anh Komatsu đi theo toriko riết ăn cũng kinh hồn thiệt =)).
 
nội cái con rồng mà toriko săn lúc đầu thôi mà đã bán 4-5m 1 kg thịt rồi, con đó gần cả tấn chức chả ít, bán xong được khối tiền, thử hỏi nó tìm ra 3% thực phẩm thì tiền nó bao nhiêu, chưa nói tới IGO đưa cho cái thẻ:-w
 
Tài bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu thôi, Toriko thì khỏi nói rồi. Komatsu chắc phải giàu lên hẳn sau vụ súp thế kỷ nhỉ. Mà thiệt dân thường ko có cơ may rồi, tụi như Toriko phải tiêm gourmet cell và bồi dưỡng từ nhỏ thì lớn mới khủng thế này, mà như thế thì phải nhà giàu mới ổn ( như Igo), đầu tư từ nhỏ giờ thằng ku lớn phụ 1 tay kiếm lãi vl ra nhỉ. Nội cái vụ vừa đi training vừa ăn + với lấy tí chút nguyên liệu đó về giao cho Igo là thôi rồi, đấy là chưa kể mấy tập đầu chỉ là lấy trái cầu vồng và thịt con cá sấu mà đã ngả giá dành cho đại gia thôi [-X thì hiện giờ đang săn là biết rồi đấy. Sau này vào gourmet world thì chẳng biết sao nữa, chắc vô giá =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ này đếm tới đếm lui từ chap 1-145 chỉ đúng có 3 nv nữ, anh To và anh Ko ngày càng Gay vãi ra X_X

Mà để ý thì anh Toriko đâu có thường đi nhà hàng, hầu hết thời gian toàn đi săn kiếm mấy con quí hiếm để ăn thôi, mà dạo nay ko thấy con sói đâu nhỉ, con đó mà train lên chắc imba chẳng thua gì anh To X_X
 
nếu mình nhứo ko nhầm thì con sói đó là không xác định được lv phải không nhỉ?
 
đó là sói thật trưởng thành, còn đây là sói lai con(?)
 
Back
Top