Toriko - Thế Giới Sành Ăn

Vậy là U không hiểu nghĩa của từ "Clone" rồi. ;))

Từng có nhiều bộ truyện/phim nói về Clone nhân bản ra giống hệt bản gốc (con người), không chỉ ngoại hình, tính cách, mà thậm chí cả kí ức (tính từ thời điểm lấy mẫu trở về trước), cho nên có khi cả Clone cũng không biết chính nó là Clone mà cứ tưởng nó là bản gốc.

Phương pháp cấy Gen tạo thành phôi thai rồi nuôi lớn từ từ không thể tạo ra cái gọi là "Clone". Clone sinh trưởng rất nhanh, chỉ trong vài tháng đã có thể trưởng thành như cá thể gốc rồi, đương nhiên nó chỉ là "khoa học giả tưởng".
 
Truyện chưa đề cập chính xác nên ta dùng cơ sở khoa học hiện tại cho nó hợp lý nhất :>.
 
^
^ý DAC là như kiểu truyện Long thiếu niên, clone là kiểu mà linh hồn cũ nhập vào xác clone là trở thành bản gốc:-?
 
Clone kiểu như truyện Franken Frank hay Film gì có Arnold đóng thì làm bao nhiêu cũng dc. Nhưng đây là con dog tuyệt chủng chứ có phải con ng đâu, nguồn gen làm sao đảm bảo cho việc tạo ra bản thể bất đặc trưng mà làm nguồn cho fast clone. Mà có clone từ gen cũng ko thể clone vụ mang thai dc vì cần trứng và tinh trùng. Trừ trường hợp tạo thai giả = cách lấy DNA từ tế bào gốc của con mẹ thay vào chính noãn bào. Nhưng như vậy là doble clone ?

Có khả năng con sói tự thụ thai dc. Như 1 số loài ếch, côn trùng, chuột hay sóc.
 
cái phim có arnold đóng thì clone thứ bao nhiêu thì có cái cục nhọt dưới mắt để phân biệt, còn sói này thì làm gì có chỗ nào phần biệt :-?
 
Cục nhọt đó là ng ta xăm vào mắt để đánh dấu thôi chứ clone nó vốn ko có.
 
Thế chắc con sói có chỗ bị xăm chứ, dưới @ss à:-?
 
Tởm kinh khủng :))
 
vãi quả lv80,đơn giản mà hiệu quả =))
 
Cứ anime nào có dính tới ăn uống là mình thích :"> vừa dc xem film vừa dc ngon mắt :">
 
Đem mấy cái cơ sở khoa học hiện đại vào làm gì, ngày xưa truyện Cô bé ba mắt có thằng được tái tạo Clone chỉ bằng tế bào thôi đấy. \m/

Thậm chí là do kẽ thù tạo ra nhằm hại phe chính nhưng vì ký ức cũ mà nó quay ra giúp đỡ, có điều nó không nhớ được bản thân là ai thôi.

Để xem Chapter mới đã. :D
 
Tiêu chuẩn sợ hãi thật hôi hám =))

Thằng kia hên rồi, đem 1 nùi đi bán giàu to.
 
bệnh đíu chịu được lv 80 cơ đấy =))
 
Táo đó bán có ai dám ăn không nhỉ, nếu biết nguồn gốc của nó =)). Lv 80 đấy =)).
Phen này giàu to =)).
 
"bón phân tươi" cho nó chắc đảm bảo over 9 thousand lắm ah ;))
 
khổ cái lão ăn táo :))
.
 
Mặt trái táo khúc cuối buồn cười vãi, như hấp hối =)).
 
Back
Top