Toriko - Thế Giới Sành Ăn

Truyện này nhìn có vẻ hay, ủng hộ bạn :D
 
Sao mà trọng lực ở dưới lòng đất lại cao hơn nhỉ, vô lý quá, đáng nhẽ càng gần tâm trái đất càng phải thấp đi chứ, không biết bác tác giả đã học qua vật lý chưa ^:)^

ko hẳn là sai :| khi đi vào phần tâm thì ban đầu cho khối lượng riêng lớn của lõi mà lực hút tăng làm tăng trọng lượng cơ thể

còn khi vào sâu bên trong thì giảm do các vecto lực hấp dẫn dần triệt tiêu nhau

PS:google :">
 
lâu ko dạo qua đây , có topic Toriko rồi à :D

coi cái này nhìn đồ ăn lạ lạ , tự dưng thèm theo , mà bên đám Hội sử dụng con robot GT ấy , toàn cao thủ ko nhỉ
 
đang đọc đến chap xuất hiện con Gigahorse cho hỏi là có con nào to hơn con này kô :-s
 
Sao mà trọng lực ở dưới lòng đất lại cao hơn nhỉ, vô lý quá, đáng nhẽ càng gần tâm trái đất càng phải thấp đi chứ, không biết bác tác giả đã học qua vật lý chưa ^:)^

dis, khi lên cao thì trọng lực càng giảm. Điều đơn giản vãi hà
 
bác nào có sign về Toriko ko nhỉ :D
 
dis, khi lên cao thì trọng lực càng giảm. Điều đơn giản vãi hà

chỉ khi trên không thôi. Nếu lên cao mà bề mặt cũng lên theo thì theo định luật vạn vật hấp dẫn, càng to, càng nặng thì hút càng dữ
 
Chapter%20083-14.jpg


X_X

edit lại 1 chút là........
 
lực hút tỉ lệ nghịch với khoảng cách. Dám mở mồm bảo tác giả học vật lí chưa. Ngu vãi
 
Sao mà trọng lực ở dưới lòng đất lại cao hơn nhỉ, vô lý quá, đáng nhẽ càng gần tâm trái đất càng phải thấp đi chứ, không biết bác tác giả đã học qua vật lý chưa ^:)^

Ở đâu các vật nặng hơn?
Càng lên cao, lực trái đất hút các vật càng giảm, vì thế, chúng càng nhẹ đi. Nếu vượt ra khỏi bầu khí quyển của trái đất, trọng lượng của vật sẽ bằng 0. Suy ngược ra, bạn có thể cho rằng càng vào sâu trong lòng đất, vật càng nặng hơn. Chú ý nhé, điều này hoàn toàn là ngộ nhận!
Trái đất hút những vật thể bên ngoài y như toàn bộ khối lượng của nó tập trung ở tâm. Theo định luật hấp dẫn, lực hút giảm tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, càng lên cao, lực hút của trái đất lên các vật càng yếu đi. Nếu đưa quả cân 1 kg lên độ cao 6.400 km, tức là dời nó ra xa tâm trái đất gấp hai lần bán kính trái đất, thì lực hút sẽ giảm đi 2 mũ 2 lần, tức là 4 lần, và quả cân treo vào cân lò xo sẽ chỉ nặng cả thảy 250 gram, chứ không phải 1 kg. Nếu đem quả cân đi xa mặt đất 12.800 km, tức là xa tâm trái đất gấp ba lần, thì lực hút giảm đi 9 lần, quả cân 1 kg chỉ còn nặng 111 g….C Từ tính toán trên, tất bạn sẽ nảy ra ý kiến cho rằng khi đưa quả cân vào sâu trong lòng trái đất, tức là khi đưa vật tiến về tâm, thì ta phải thấy sức hút tăng hơn, hay quả cân nặng hơn. Song, thực tế, vật thể không tăng trọng lượng khi đưa vào sâu trong lòng trái đất, mà ngược lại, nhẹ đi. Sở dĩ như thế là vì bây giờ vật thể không còn chịu sức hút từ một phía nữa, mà là từ nhiều phía trong lòng đất (dưới, trái, phải...). Rút cục, các lực từ mặt bên, từ bên trên... triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn lại lực hút của quả cầu có bán kính bằng khoảng cách từ tâm trái đất đến chỗ đặt vật là có giá trị. Vì vậy, càng đi sâu vào lòng trái đất thì trọng lượng của vật càng giảm nhanh. Khi tới tâm trái đất, vật trở thành không trọng lượng. Như thế, ở trên mặt đất, vật sẽ nặng hơn cả (*). * Tình hình xảy ra đúng như thế nếu trái đất hoàn toàn đồng nhất về khối lượng riêng. Nhưng thực tế, khối lượng riêng của trái đất tăng lên khi vào gần tâm: Vì vậy, khi vào sâu trong lòng trái đất thì thoạt đầu trọng lực tăng lên một khoảng nào đó, rồi sau mới bắt đầu giảm.
http://violet.vn/atomic281/present/showprint/entry_id/821456/cat_id/416601

:D. BTW, cậu có là bà con gì với tớ không =)) =)).
 
trong thế giới Gourmet thì càng xuống càng nặng, sao phải xoắn =)) Mà cái đáng sợ khi xuống sâu trong thế giới thực không phải là trọng lực mà là sự tăng áp suất với nhiệt độ kìa :-?
 
chỉ khi trên không thôi. Nếu lên cao mà bề mặt cũng lên theo thì theo định luật vạn vật hấp dẫn, càng to, càng nặng thì hút càng dữ

lên cao mà bề mặt cũng lên theo thì vẫn ở trên mặt đất nhé =))
 
Mà cái Gourmet ấy phải nói là kiểu như 1 không gian khác ấy =)). Tính ra hành tinh của tụi nó to gấp mấy lần TD8 =)).
 
gourmet world như kiểu âm phủ ấy, mọi thứ bất thường ở human world trở thành bình thường ở bên GW, và hơn nữa là GW còn có từ trường lạ khiến cho kô thể chụp ảnh cơ mà, ba cái trọng lực đấu có to tát gì
 
cái TG đó khác hẳn TĐ của mình mà , nên kì lạ gì thì cũng có gì đâu mà ngạc nhiên chứ :))
 
Đó là tính theo các lực tác động lên vật thôi, lên núi thì chỉ có lực hấp dẫn của ngọn núi, còn xuống đất thì lực của vách đá xung quanh, nó vốn không giống nhau.
Còn cái gourmet deep hell thì khả năng tác giả ngộ nhận là rất cao :)) Nhưng đâu có sao, manga mà.
 
ôi đệc , cũng có Toriko gay X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top