die-link
The Warrior of Light
- 27/9/07
- 2,465
- 45
Thứ nhất thì con Sói không phải hàng gốc mà là hàng phục chế, đòi mạnh như con cổ đại thì cũng hơi quá, thứ 2 cái kim tự tháp bự vãi loành như thế bố ai biết có cái gì trong đấy, đi không cẩn thận rồi mất mạng thì chẳng quá lãng phíthằng tác giả đúng là ngu, suy nghĩ ko bao giờ lừong đc hậu họa
giới thiệu con sói là trùm, cấp độ vô cực mà giờ thì chả ra sao cả, giới thiệu cái kim tự tháp cho rõ hoành vào, rồi đc 2-3 chap đi hết cái map, hài
vả lại còn phải mang cola với xác con kia về, cho dù có bảo quản mà đi xa thế thì về nhà dưỡng sức cất hàng vẫn tốt hơn mà
. Luck cũng vừa vừa, nếu đã rush ở ngoài lẹ vậy thì vào mẹ gour met world train từ từ lên, train kiểu này biết chừng nào
Còn chuyện con sư tử là boss thì chưa chắc, vì nó chỉ là con mục tiêu thôi, con nitro mới là trâu bò
còn con gì nữa thì đi sâu xuống mới biết chớ, cái lâu đài bự bỏ mom ra được, mà mới h này đã xài mainchar shield thì truyện hết cả hay, niềm tin xài tí cho có gia vị thôi mà 
.