Toriko - Thợ săn mê ăn!

MegaOpera

Mega Man
Chả nghĩ được tên nào hay hơn =))

1246677252.jpg

Tóm tắt:
Trong một thế giới nơi mà hương vị và chất lượng của thức ăn trở nên tối quan trọng, Toriko, một thợ săn các loại thức ăn quý hiếm thường xuyên được các nhà hàng và giới giàu có thuê. Anh là một người sở hữu những kỹ năng phi phàm để bắt các loại động vật quý hiếm, nhanh nhẹn và hung dữ để hoàn thiện bữa ăn tuyệt diệu của mình. Đồng hành với anh là một người nhút nhát và yếu đuối, được truyền cảm hứng từ sự tuyệt vời của Toriko và theo anh trên khắp các chuyến phiêu lưu ... Đây là một bộ manga mới phát hành 1 năm rưỡi nhưng đang đứng thứ 4 về mức độ yêu thích của các độc giả Weekly Shounen Jump sau One Piece, Naturo, Bleach).

Đọc truyện dịch online
Đọc bản tiếng anh

Hình như nhìn nét vẽ thấy giống tác giả Fist of the north star, ko biết có phải ko ? :|
Truyện này nội dung đơn giản, đánh đấm là chính nhưng cũng thú vị ở chỗ tác giả biết khai thác trí tưởng tượng, về ẩm thực, về quái vật, và năng lực siêu nhiên. Nói chung đọc giải trí tốt, ai thích thì vào bàn luận :))
 
  • Like
Reactions: Ova
và chuyên về mảng seinen, mature chứ ko phải shounen như cái này
đọc bộ này khá là hay
có thể gọi là OP ver food được đấy
chủ topic chắc chưa đọc đến mấy chap mới để thấy komatsu về sau quan trọng thế nào chứ ko phải chỉ là 1 anh nhút nhát thôi
học được ngón rèn dao của melk 2 thì khéo cũng ngang ngửa toriko
 
Chỉnh sửa cuối:
bộ này mới đầu xem qua thì thấy kiểu vẽ như là năm 199x ấy, nhưng mà đọc mới thấy nó hấp dẫn :D, lâu rồi mới có bộ truyện với ý tưởng lạ như thế
 
bộ này hay do nội dung chứ không phải nhờ nét vẽ, nội dung đi sâu vào thế giới các loại thực phẩm (đọc bộ này thèm ăn lắm)
 
Bộ này thì các món ăn ảo vãi chưởng và xem nó miêu tả cũng thèm , anh Komatsu sau này xài dao cho 1 phát sợ Toriko cũng ko đỡ nổi ấy chứ
 
xem bộ này còn thèm ăn hơn cả bộ cooking master boy
tả lúc ăn được đồ ngon......... chậc chậc
 
bộ này hay do nội dung chứ không phải nhờ nét vẽ, nội dung đi sâu vào thế giới các loại thực phẩm (đọc bộ này thèm ăn lắm)

còn dao của Melk 2 chẻ được cả núi mà tuổi gì àm thằng toriko chịu được ;))
 
Bộn này nét vẽ không được đẹp lắm nhưng lại có nội khá hay, thôi thì được cái này mất cái kia vậy.
 
chủ topic chắc chưa đọc đến mấy chap mới để thấy komatsu về sau quan trọng thế nào chứ ko phải chỉ là 1 anh nhút nhát thôi
học được ngón rèn dao của melk 2 thì khéo cũng ngang ngửa toriko
biết con dao mạnh nhưng mà imba quá, komatsu ko có sức mạnh nội lực gì cả :))
truyện này ức chế chỗ tác giả ko có sự logic trong phân cấp độ quái, cấp cứ lên vèo vèo @@
 
Các bộ truyện khiến mình thèm ăn
Toriko,Vua bếp shushi, Tiểu đầu bếp cung đình có mổi 3 bộ này đọc thấy hay về ẩm thực ;))
 
Bộ này thấy phong cách gần với thế giới HunterxHunter hơn là một bộ truyện về ẩm thực. Cũng một thế giới chuyên nghiệp hóa một lĩnh vực, những năng lực đặc biệt, sự đa dạng hóa và trí tưởng tượng không giới hạn đối với từng nhân vật lẫn các quái vật.
 
biết con dao mạnh nhưng mà imba quá, komatsu ko có sức mạnh nội lực gì cả :))
truyện này ức chế chỗ tác giả ko có sự logic trong phân cấp độ quái, cấp cứ lên vèo vèo @@

mấy chap đầu đọc tưởng lv6 đã là ngon :))

giờ thì đến vài chục là bt 8-}
 
thì cũng như dragon ball thôi, tưởng super xayda cấp 2 là ngon, về sau thì có đến cấp 4 rồi 2 thằng siêu xayda nhập thể nữa mới tởm chứ
 
truyện này đọc hay, tháng 4 này sẽ công chiếu anime series của cái này thì phải
 
comicvn.net dịch đến chap 7x rồi kìa, cơ mà mình đọc bản eng nên cũng chả quan trọng lắm :))
còn vụ lv tăng vùn vụt là đặc trưng của shounen mà :))
 
đọc kĩ thì có nói 1 vài thứ level cao toàn do lấy khó chứ ko phải vấn đề mạnh yếu hay gì cả
như mấy con cua ở chỗ vực trọng lực chẳng hạn
ko thì con cá độc lúc đi cùng thằng Coco ấy, bỏ túi độc ra thì chỉ là level 1
rồi cả cái ozone herb nữa
 
Back
Top