Toriko - Thợ săn mê ăn!

Thằng này nó to người cũng cỡ Toriko có khi hơn, chắc phong cách chiến đấu cũng thuộc dạng dùng sức, nghi cái dùng voice cũng chỉ là 1 trong các skill của nó thôi, cho nên để xem sau này thế nào, mà đã phán rằng the greatest of four heavenly kings thì chắc cũng chẳng nói bừa + mới nghe tên mà khiến các quốc gia suy sụp =)).

Cái voice chắc là Ultimate Skill, còn cơ bắp thì thằng nào trong truyện này cũng thấy to cỡ Arnold, kể cả Tommyrod tưởng gầy nhom nhưng tháo vòng ra cũng to bự. 2 ông King kia đánh bằng độc và tóc nhưng người cũng cỡ Lí Đức.
 
Cở Toriki nặng 230kg thì cũng phải cao hơn 2 m, mấy ông khác toàn cao xêm xêm chứ không thấp hơn.

Vật vã như Batista trong đô vật Mỹ mà cũng *mới* 130kg, tự liên tưởng thôi '3'
 
Truyện này dành cho đối tượng độc giả là nam giới cho nên vẽ cơ bắp đô vật là đúng rồi. Cả cuốn truyện đoạn nào cũng ảo. =))
 
Thằng Zebra chắc phải có lí do mới đc xếp vào hàng greatest of 4king chứ .
Mà ko hỉu sao cái miệng nó thế mà nó nuốt đc thức ăn nhỉ :))
 
Back
Top